Sát hại chồng sau 15 năm cực khổ tìm kiếm vì một phút mất bình tĩnh

Nguyệt Phạm (Theo QQ),
Chia sẻ

Chỉ vì một phút tức giận, người vợ đã không thể kiềm chế và đã ra tay sát hại chồng sau 15 năm ra sức đi tìm.

Theo QQ đưa tin, một vụ sát hại đau lòng vừa diễn ra ngay trên con phố Minh Châu thuộc tỉnh Nghiễm Châu, Trung Quốc. Đáng buồn là hung thủ của vụ án lại là một phụ nữ trung niên đã bỏ bao công sức tìm chồng trong suốt 15 năm, nạn nhân lại chính là người chồng. 

Nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, khi đó là vào khoảng 7h sáng, đột nhiên mọi người nhìn thấy một người đàn ông trung niên, trên cổ đang găm một con dao chạy từ trong một con ngõ ra đường lớn, chạy được một quãng thì ngã gục xuống. 

Sát hại chồng sau 15 năm cực khổ tìm kiếm
Hiện trường nơi người đàn ông ngã gục.

Được biết, người đàn ông này hiện đang là công nhân xây dựng, ở trọ ở khu vực này cũng đã hơn một năm. Thường ngày, ông ta vốn là người hiền lành, đối xử với mọi người rất tốt, nên khi xảy ra chuyện, không ít người thấy bàng hoàng.

Hàng xóm của người đàn ông này kể lại, vào khoảng 6h, họ nghe thấy có tiếng cãi vã vọng sang từ phòng trọ của người đàn ông. Họ nghe thấy ông này đang cãi nhau cùng một người phụ nữ. Từ những lời nghe được thì người phụ nữ trong phòng nạn nhân chính là vợ của ông ta. Nhưng không hiểu vì sao người đàn ông này đã bỏ mặc vợ con trong suốt 15 năm và biến mất không hề liên lạc khiến người vợ phải cực khổ đi tìm. Tuy nhiên, sau một thời gian dài xa cách, nhưng khi vừa gặp mặt vợ con, người đàn ông này lại mắng nhiếc vợ không tiếc lời. Trong một phút mất bình tĩnh, bà vợ không giữ được lí trí và đã xuống tay với chồng.

Sát hại chồng sau 15 năm cực khổ tìm kiếm_2
Một nhân chứng đang dọn dẹp tại hiện trường nơi người đàn ông ngã gục.

Khi nghe tiếng hét, hàng xóm đã lập tức chạy sang, tại hiện trường chỉ có bà vợ của nạn nhân, khoảng 40 tuổi cùng con gái của họ đang ôm nhau khóc vì quá hoảng sợ. Theo thông tin từ phía hàng xóm, người đàn ông này đã thuê trọ ở đây từ khá lâu, họ vẫn thấy người đàn ông này sống cùng với một người phụ nữ khác làm nghề buôn bán nhỏ nên tưởng rằng họ là vợ chồng. 

Sau khi sự việc xảy ra, họ mới biết người đàn ông này đã vốn đã có vợ và con gái lớn ở quê nhưng lại bỏ mặc vợ con lên thành phố chung sống với người khác.
Chia sẻ