Bắc Giang:

Mâu thuẫn làm ăn, vợ chồng chủ xưởng gỗ bị sát hại lúc sáng sớm

Xuân Thái,
Chia sẻ

Khi mọi người chạy sang thì thấy chị Đỗ Thị Đào (sinh năm 1971) đang quằn quại trên vũng máu, còn anh Lâm (chồng chị Đào) bị đâm nhiều nhát phải đưa đi cấp cứu.

Khoảng gần 6 giờ sáng 29/10, nhiều người nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh từ phía xưởng gỗ của gia đình anh Nguyễn Văn Lâm (sinh năm 1972) ở khu phố Danh Thượng 3, xã Danh Thắng (Hiệp Hòa, Bắc Giang). 
Khi hàng xóm chạy sang thì thấy chị Đào đang quằn quại trên vũng máu, còn anh Lâm bị đâm nhiều nhát vào người. Ngay sau đó, người dân đã tóm gọn đối tượng đồng thời đưa 2 vợ chồng đi cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) trong tình trạng nguy kịch.

 Mâu thuẫn làm ăn, vợ chồng chủ xưởng gỗ bị sát hại lúc sáng sớm 1
Khoảng sân 2 vợ chồng anh Lâm, chị Đào bị đối tượng Mùi giết hại.

Tại đây các BS xác định, chị Đào bị đâm 5 nhát dao vào người, do mất máu quá nhiều nên đã tử vong trước khi đưa tới bệnh viện. Còn anh Lâm bị đâm 3 nhát, mất máu nhiều nên sau đó cũng được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

 Mâu thuẫn làm ăn, vợ chồng chủ xưởng gỗ bị sát hại lúc sáng sớm 2
Người thân vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự việc diễn ra quá nhanh.

Trao đổi với chúng tôi, chị Phạm Thị Hanh (hàng xóm) cho biết: “Tôi đang ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng kêu rất lớn phát ra từ phía gia đình của anh Lâm, nghĩ rằng vợ chồng hàng xóm đang đánh nhau nên tôi cùng chồng dậy để sang can ngăn. Khi vừa mở cửa ra đã trông thấy cảnh tượng hỗn loạn trong sân nhà chị Đào. Hai bố con anh Lâm đang vật lộn đánh nhau với tên hung thủ. Còn chị Đào thì đang nằm quằn quại trên vũng máu”.

Anh Nguyễn Hùng Thao (sinh năm 1989) là người chứng kiến toàn bộ sự việc và cũng là con trai của anh Lâm vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Sáng sớm hôm đó, tôi đang nằm trên gác thì bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu của mẹ. Biết có chuyện chẳng lành, tôi chạy ngay xuống thì thấy mẹ đang nằm trên vũng máu, còn đối tượng Mùi đang lao vào đâm bố tôi, tôi chạy ra giúp bố chống lại tên sát nhân. Còn vợ tôi thì chạy ra ngoài cổng tri hô, kêu cứu mọi người. Đang vật lộn thì con dao văng ra ngoài, lúc đó vợ tôi chạy lại cầm lấy để ném ra ngoài vườn. Nhiều hàng xóm cũng có mặt đã khống chế và trói đối tượng Mùi lại, chờ lực lượng Công an đến giải quyết”.


 Mâu thuẫn làm ăn, vợ chồng chủ xưởng gỗ bị sát hại lúc sáng sớm 3
Bà con xóm giềng đến chia buồn cùng gia đình.

Khi mọi người khống chế đối tượng Mùi ( ở thôn Dinh Hương, xã Đức Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang), hắn đang cầm trên tay một con dao chọc tiết lợn nhọn hoắt, dính đầy máu. 

Được biết, khoảng hơn một năm trước, trong quá trình làm ăn, gia đình anh Lâm có vay của đối tượng Mùi một khoản tiền lớn với lãi suất khá cao. Hàng tháng gia đình anh vẫn trả lãi đều đặn. Nhưng khoảng hơn một tháng trước, Mùi đột ngột đòi gia đình phải trả tiền. Thời gian gần đây, hắn liên tục đến nhà đòi tiền, nhưng làm ăn không thuận lợi nên bố mẹ anh đã xin khất. Khoảng một tháng trước, khi đòi tiền bất thành, Mùi đã lao vào bóp cổ mẹ anh. Lúc đó, con trai anh Lâm biết chuyện chạy xuống thì đối tượng mới chịu buông tha.

 Mâu thuẫn làm ăn, vợ chồng chủ xưởng gỗ bị sát hại lúc sáng sớm 4
Trưởng công an xã Danh Thắng trao đổi về vụ việc với chúng tôi.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Khắc Thanh, Trưởng Công an xã Danh Thắng cho biết: “Khi chúng tôi nhận được tin báo, đến nơi thì thấy đối tượng Mùi đã bị quần chúng trói sẵn ở sân, phía trong nhà, đồ đạc cũng bị xáo trộn và vết máu lênh láng khắp sàn nhà. Ngay lập tức, chúng tôi đã bố trí lực lượng phong tỏa và bảo vệ hiện trường. Sau đó thông tin cho Công an huyện Hiệp Hòa biết.” 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Hiệp Hòa tiếp tục điều tra làm rõ.
Chia sẻ