Sắp đến Tết còn bị giao bài toán chi tiêu khó, mẹ trẻ cầu cứu chị em hiến kế cách hay

BEE,
Chia sẻ

Những dòng tâm sự của nàng dâu trẻ về việc chi tiêu đi chợ mỗi ngày đã thu hút sự chú ý của nhiều chị em.

Trong thời buổi bão giá, việc đi chợ mỗi ngày luôn khiến các chị em nội trợ đau đầu bởi bài toán làm sao mua được thực phẩm ngon, sạch với chi phí rẻ không bao giờ là đơn giản. Nhất là với những gia đình có 2 thế hệ, chuyện chi tiêu đi chợ càng là "bài toán khó" với các nàng dâu: Mua gì để nấu ăn vừa ngon, vừa đủ chất, vừa hợp miệng người già lại đảm bảo không được "vung tay quá trán", tiêu xài hoang phí.

Cũng chính vì vậy, những chủ đề về mâm cơm gia đình cùng giá tiền đi chợ xuất hiện trên mạng xã hội luôn thu hút hàng trăm, hàng nghìn chị em tham gia bình luận. Mới đây, những dòng tâm sự của nàng dâu trẻ về việc chi tiêu đi chợ mỗi ngày đã thu hút sự chú ý của nhiều chị em.

Nàng dâu đăng bài hỏi: "Cho em hỏi vấn đề này với ạ, nhà gồm 2 vợ chồng và 1 mẹ chồng. 1 tuần tiền chợ là 700 nghìn là thiếu hay đủ ạ?

Mẹ chồng luôn đặt tiêu chí ăn uống đủ chất và đảm bảo. Trước khi có em về thì cũng 700 nghìn cho 2 người là chồng em và mẹ. Giờ có em thì cũng nhiêu đó.

Em áp lực quá các mom ạ. 1 bữa ăn trong tuần của nhà em đây. Cầm 700 nghìn em lúng túng thật".

Sau lời kêu cứu của nàng dâu trẻ, rất nhiều chị em nội trợ đã ngay lập tức "vào cuộc". Nhiều chị em cho rằng, với 700 nghìn, nhà mình có thể ăn xông xênh đủ món trong tuần, nhưng nhiều người lại lắc đầu vì với 700 nghìn cùng lắm chỉ ăn được trong 3 - 4 ngày là giỏi. 

Sắp đến Tết còn bị giao bài toán chi tiêu khó, mẹ trẻ cầu cứu chị em hiến kế cách hay - Ảnh 1.

Mâm cơm gia đình 3 người của cô vợ trẻ.

"Nhà mình ở quê, rau cỏ, cá đôi khi cũng sẵn nên cầm 700 nghìn tiêu tiền ăn cho 2 vợ chồng và 1 đứa con mình thấy đủ, có khi còn xông xênh. Phải tùy xem hoàn cảnh và bạn đang ở thành phố hay nông thôn nữa. Khéo co sẽ đủ".

"Ngày mua thức ăn 100 nghìn thì cũng được. Mua cá biển mà ăn cho rẻ. Em mua 1 triệu đồ ăn ở quê có mà ăn ốm".

"Tiêu chí ăn uống của mẹ chồng bạn cũng khó, nếu bảo bà ăn đơn giản thì 700 nghìn ăn được trong 1 tuần, nhưng nếu bắt ăn đủ chất tức là phải đổi bữa thì hơi khó. Ăn thịt, trứng mãi thì 700 nghìn là đủ, nhưng cải thiện cá, tôm, bò, gà mà với 700 nghìn cho 3 người ăn trong 1 tuần thì mình thấy khó".

"Em đây thanh niên trai tráng, 700 nghìn tiền ăn 1 tuần có khi còn không đủ đâu ạ".

Bên cạnh đó, có nhiều cách đi chợ, soạn mâm cơm cũng được chị em nội trợ đảm mách nước cho nàng dâu trẻ.

"Tính vậy thì là 100 nghìn 1 ngày, nếu để đảm bảo theo yêu cầu thì chỉ mua được một món mặn và cạnh, rau. Ngoài ra hôm nào ăn rẻ thì được thêm một món nữa, chứ ăn nhiều món rồi nhưng món như tôm cũng 20, 25 nghìn một lạng thì 3 người ăn xong còn mua món khác nữa thì không đủ. Tóm lại là bù trừ hôm thế này, hôm thế khác thôi".

"Hay bạn thử thủ thỉ để mẹ chồng đi chợ cùng 1 tuần xem sao, coi như để mẹ dạy cách đi chợ chi tiêu. Hôm đó xem mẹ mua những gì nhớ mà ghi lại cả số lượng và giá, để lần sau cân đối thực đơn đi chợ cho dễ".

"Nếu tiết kiệm thế thì em cứ mua thịt kho trứng, cá kho thịt mấy món mặn mặn về ăn cho cả tuần kèm theo canh rau nữa, vừa đỡ tốn kém lại nhanh gọn".

Hiện bài chia sẻ vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn của người đọc. Mong rằng với sự tư vấn từ cộng đồng mạng, cô vợ sẽ tìm được cách xử lý bài toán đi chợ cả tuần chỉ với 700 nghìn đồng trong thời điểm Tết sắp đến.


Chia sẻ