Sắp "chốt" để hẹn hò, người phụ nữ tuyên bố một điều khiến đằng trai quay lưng

An Thanh,
Chia sẻ

Tiêu chuẩn để tìm người hẹn hò, tìm vợ của mỗi người là khác nhau nên không ai có thể phán xét.

Khi quyết định tiến đến với ai đó, đương nhiên người ta sẽ suy xét kỹ càng về đối phương. Nếu như có điều gì không thỏa mãn thì chuyện hẹn hò khó có thể thực hiện.

Cặp đôi đều có đường nhân duyên gập ghềnh

Trang Daydaynews đưa tin câu chuyện của một người phụ nữ họ Điền, 50 tuổi, đã ly hôn và có một căn hộ 42m2. Cô Điền có cuộc sống một mình khá ổn và dù có tuổi nhưng vẻ bề ngoài vẫn rất đáng ghen tị với làn da trắng, răng khểnh và nụ cười tươi tắn.

Cô Điền tìm đến một chương trình hẹn hò để nhờ mai mối. Cô từng có một cuộc hôn nhân đáng ghen tị, chồng cũ là công nhân đường sắt. Cuộc sống gia đình ổn thỏa, chồng lo tiền bạc, việc nhà mẹ chồng lo. Cô Điền chỉ phụ trách đưa đón con đi học đi chơi và giữ gìn nhan sắc.

Nhưng cuộc sống tươi đẹp như thế lại sớm tan vỡ khi chồng cô Điền ngoại tình rồi bị vợ bắt quả tang. Cuộc hôn nhân cũng chấm dứt.

Sắp "chốt" để hẹn hò, người phụ nữ tuyên bố một điều khiến đằng trai quay lưng - Ảnh 1.

Cô Điền đã 50 tuổi nhưng vẫn trẻ trung xinh đẹp.

Lần này, cô Điền đến với chương trình hẹn hò với mong muốn tìm bạn đời chung thủy. Cô cũng chẳng đặt nặng chuyện đối phương kinh tế ra sao, miễn là biết cách quan tâm.

Chương trình đã ghép đôi cô với anh Vương, 50 tuổi, cũng từng ly hôn. Anh Vương có vóc dáng cao to vạm vỡ, rất cá tính, thu nhập hàng tháng không tệ và có căn hộ rộng 140m2.

Khi còn trẻ, họ Vương rất kén chọn trong việc tìm bạn đời. Anh yêu cầu người phụ nữ đó phải có công ăn việc làm, ngoại hình khá, bố mẹ cũng có công việc. Bởi vậy nên mãi tới khi 35 tuổi, anh mới gặp người vợ đầu tiên là một cảnh sát. Bố mẹ vợ cũng là cảnh sát. Đây được coi là điều kiện hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của anh.

Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau kết hôn họ đã đường ai nấy đi. Anh Vương cho biết mình không chịu nổi tính kén chọn của vợ, mình nấu ăn kiểu gì cô cũng chê bai hoặc mặn quá hoặc nhạt quá. Anh có làm gì thì cũng bị vợ soi ra lỗi và nói đi nói lại. Sau này, người vợ đã hai lòng nên anh quyết định ly hôn luôn.

Sắp "chốt" để hẹn hò, người phụ nữ tuyên bố một điều khiến đằng trai quay lưng - Ảnh 2.

Anh Vương có đường tình duyên khá gập ghềnh.

Sau khi quay về cuộc sống độc thân, gia đình anh lại tìm cách mai mối cho con trai. Người vợ hai của anh tốt bụng, hào phóng và cũng xinh đẹp. Tuy nhiên kết hôn mãi mà không thể mang thai, vợ sợ hãi sẽ không thể sinh con cho chồng nên quyết định ly hôn để anh Vương đi tìm hạnh phúc mới.

Có thể nói, hành trình hôn nhân của anh Vương gập ghềnh quá. Lần thứ ba, anh nhờ đến chương trình hẹn hò và có yêu cầu đối phương có nhan sắc xinh đẹp, thu nhập ổn định. Nếu như sau ly hôn không phải nuôi con thì càng tốt.

Cô Điền hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu này nên chương trình sắp xếp để họ gặp nhau và tìm hiểu sâu hơn về đối phương.

Câu hỏi cuối khiến đằng trai thay đổi ý định hẹn hò

Khi gặp mặt, vì vẻ bề ngoài của hai đều rất ổn nên họ nhanh chóng có cảm tình. Cả hai ngồi lại một cách tự nhiên và giới thiệu những thông tin cơ bản từ tình trạng hôn nhân, thu nhập kinh tế.

Khi anh Vương biết cô Điền đã có con trai riêng với chồng cũ thì có hỏi han. Cô nói rằng điều kiện chồng cũ mình rất tốt, con trai không cần mình phải gánh vác tài chính gì. Hơn nữa, cô ly hôn vì chồng cũ ngoại tình nên không phải lo chuyện dây dưa sau khi ly hôn.

Nghe thấy điều này, anh Vương cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, có vẻ như cả hai đã bắt đầu hài lòng hơn về nhau. Họ cũng có những điểm chung, lại còn từng ly hôn, điều kiện kinh tế tương đương. Nếu như kết hợp được thì rõ ràng là một cặp đôi rất ổn, rất đẹp.

Sắp "chốt" để hẹn hò, người phụ nữ tuyên bố một điều khiến đằng trai quay lưng - Ảnh 3.

Cặp đôi đã có hứng thú với nhau.

Ngay khi ai cũng nghĩ rằng cả hai sẽ "chốt" hẹn hò thì bỗng nhiên anh Vương hỏi đến chuyện nội trợ bếp núc. Lúc này, cô Điền mới chia sẻ rằng mình hoàn toàn không biết nấu ăn. Ngày xưa còn trẻ ở với bố mẹ có bố mẹ lo, lấy chồng có mẹ chồng lo, sau khi ly hôn thì cô đi làm về gọi đồ ăn ngoài.

Anh Vương rất bối rối, hỏi cô Điền những năm qua ăn uống ra sao. Cô Điền thật thà kể rằng mỗi buổi sáng mình sẽ ăn bánh bao, đến trưa ăn cơm ở chỗ làm và tối khi về nhà sẽ gọi đồ ăn bên ngoài bất cứ thứ gì cô muốn.

Sắp "chốt" để hẹn hò, người phụ nữ tuyên bố một điều khiến đằng trai quay lưng - Ảnh 4.

Cô Điền không biết nấu ăn là điểm trừ lớn.

Sau khi nghe nói như vậy, anh Vương đã ngay lập tức nói rằng cô Điền không phải mẫu người phù hợp với mình. Dù cô xinh đẹp nhưng không biết nấu ăn thì anh không thể tiến đến được. Anh không nghĩ rằng một người phụ nữ đã 50 tuổi lại không thể tự nấu một bữa cơm để ăn là bình thường. Cô Điền cũng không có ý định thay đổi cách sống nên buổi xem mắt của cả hai đã hoàn toàn thất bại. Họ không thể đồng ý hẹn hò với nhau.

Mỗi người đều có một tiêu chuẩn người yêu và chọn bạn đời riêng biệt, không ai có thể phán xét. Tuy vậy, nói gì thì nói những điều cơ bản trong cuộc sống mà không thể thực hiện thì thật khó để gặp được người phù hợp với mình.

Nguồn: Daydaynews

Chia sẻ