Sang Mỹ du lịch, cô gái cưới chồng luật sư chỉ sau 3 lần hẹn hò

An Thanh,
Chia sẻ

Chỉ định đi du lịch thôi, ai ngờ cô gái còn gặp được cả nửa kia của cuộc đời sau khi quen nhau qua ứng dụng hẹn hò.

Đúng là có duyên phận thì mảnh ghép cuộc đời có thể đến bất cứ lúc nào. Với nhiều người, lấy chồng, kết hôn là chuyện khó khăn song nếu biết cách mở lòng thì chân ái có thể đến bất kỳ lúc nào.

Cô gái yêu người đàn ông ngay lần gặp đầu tiên

Angelica Malin, 31 tuổi đến từ London (Anh) đã quyết định nghỉ hè ở New York (Mỹ). Đây là một chuyến du lịch dài ngày của cô sau khi cha đột ngột qua đời. Bởi vậy, chuyến đi này ngoài việc để cô thu thập tài liệu viết sách còn là cách giúp Angelica nguôi ngoai hơn sau nỗi đau mất đi người thân.

Sau khi đến New York, cô thuê một căn hộ và sống một mình. Cảm thấy cuộc sống hơi tẻ nhạt nên Angelica đã mở ứng dụng hẹn hò và kết nối được với Josh, 35 tuổi, một luật sư sống ở Brooklyn.

Cô gái đến Mỹ du lịch và tìm thấy nửa kia của cuộc đời.

Họ nhanh chóng tìm thấy những đề tài chung để nói chuyện. Ngay sau lần đầu gặp mặt, cả hai như trúng "tiếng sét ái tình". Bản thân Angelica thậm chí còn cho rằng mình đã yêu say đắm đối phương chỉ sau buổi đầu tiên hẹn hò với nhau.

"Chúng tôi biết nhau trên ứng dụng hẹn hò vào Chủ nhật và đến thứ Ba tuần sau thì đã quyết định hẹn gặp mặt lần đầu tại một quán bar ở khu phố Tàu. Trước khi bước vào, tôi đang đứng trên vỉa hè ngoài tòa nhà vì đã đến sớm hơn một chút. Ngay khi thấy anh ấy bước xuống từ taxi, tất cả những lời sáo rỗng về tình yêu bỗng chốc biến thành sự thật.

Anh ấy xuống xe và lúc đó trong đầu tôi chỉ nghỉ: 'Đây là người đàn ông đẹp trai nhất mà tôi từng thấy'. Josh sau này cũng kể rằng lúc thấy tôi, anh ấy cảm nhận như thời gian trôi chậm lại. Thành thật mà nói, cả hai chúng tôi đều cảm thấy như đang trong phim. Đây là tất cả những gì tôi mong đợi khi còn độc thân", Angelica hào hứng kể lại cuộc gặp gỡ.

Sang Mỹ du lịch, cô gái thành công lấy chồng luật sư chỉ sau 3 lần hẹn hò - Ảnh 2.

Như vậy, thời gian từ lúc cả hai quen biết cho tới khi cảm nhận được tình yêu chỉ vỏn vẹn 3 ngày mà thôi. Trước khi đến New York, Angelica cũng chưa từng suy tính đến việc sẽ kết hôn như thế nào, kết hôn với ai và sẽ sống ra sao với hôn nhân.

Cô chia sẻ: "Tôi từng viết một cuốn sách về lý do tại sao các cô nàng lại sống độc thân. Tôi nghĩ rằng có khi mình đến lúc phải sống theo những giá trị đó rồi.

Bạn bè của tôi đều đã kết hôn và bận rộn sinh con. Tôi không muốn cảm thấy mình đang bỏ lỡ trải nghiệm thay đổi cuộc đời trong khi hi vọng gặp được ai đó phù hợp. Khi kể cho bạn thân nghe về chuyện này, cô ấy cười và bảo rằng kiểu gì mà tôi chẳng yêu đương. Hóa ra cô ấy đúng".

Quyết định về chung một nhà chỉ sau 3 lần hẹn hò

Sau buổi hẹn hò đầu tiên, Angelica và Josh đã quyết định hẹn gặp luôn vào thứ Sáu tuần đó. Mọi thứ xảy đến với Angelica vô cùng lãng mạn và bất ngờ.

Trong lần hẹn hò thứ hai, cô thậm chí đã tưởng tượng về viễn cảnh hôn nhân trong tương lai khi có thể sánh đôi cùng Josh.

Cô kể: "Tôi đã đặt ra những giả thuyết về việc liệu anh ấy muốn có con trong tương lai không. Anh ấy thú vị đến mức tôi muốn bắt đầu mối quan hệ. Tôi hỏi anh ấy: 'Em nghĩ có lẽ giữa chúng ta có điều gì đó đặc biệt'. Anh ấy cũng gật đầu và đồng ý".

Sau buổi hẹn hò thứ 2, họ tiếp tục lên kế hoạch cho lần gặp nhau thứ 3. Tuy nhiên mưa bão làm hỏng kế hoạch và Josh đã mời Angelica đến căn hộ của mình làm khách.

"Ở trong căn hộ của Josh, ngồi cạnh nhau trên sofa là điều tự nhiên và thoải mái nhất trên đời. Chúng tôi nhận ra có lẽ mình đã hoàn toàn yêu đối phương rồi. Kể từ thời điểm đó, chúng tôi bắt đầu nói về việc xây dựng cuộc sống, bao gồm cả kế hoạch sinh con, kết hôn. Sau đó chúng tôi gọi đồ ăn ngoài và mang lên sân thượng tòa nhà nơi Josh sống. Ở đó có khung cảnh tuyệt vời với hình ảnh đường chân trời cùng mặt trời đang dần lặn xuống. Ngay sau đó, Josh đã đưa ra đề nghị tôi chuyển đến sống chung. Không chút do dự, tôi đồng ý", Angelica chia sẻ thêm.

Sang Mỹ du lịch, cô gái thành công lấy chồng luật sư chỉ sau 3 lần hẹn hò - Ảnh 3.

Cặp đôi đang chờ đón con đầu lòng ra đời.

Sau đó, Angelica quay lại London vài tuần để thu dọn căn hộ của mình và chuyển đến New York vô thời hạn. Cô tổ chức một bữa tiệc tối chia tay với 12 người bạn thân của mình.

Quay lại New York, cô bắt đầu cuộc sống bên cạnh Josh. Chỉ sau 5 tháng hẹn hò, họ đã quyết định kết hôn vào tháng 12 năm nay và đang chờ đợi sự chào đời của em bé đầu lòng vào tháng 6/2023.

Angelica kể về hôn lễ của mình: "Chúng tôi tranh thủ thời gian rảnh và không bận tâm quá nhiều về việc chọn lựa thời điểm diễn ra. Cả hai chỉ thực sự muốn trở thành vợ chồng càng sớm càng tốt. Tôi đã mua một chiếc váy 120 đô la (khoảng 2,8 triệu đồng), một chiếc băng đô 20 đô (470 nghìn đồng), đi đôi giày cũ có sẵn. Chúng tôi nhờ một nhiếp ảnh gia chụp cho vài tấm ảnh, anh ấy lấy phí 100 đô ( 2,3 triệu đồng). Tất cả đơn giản nhưng với tôi, mọi thứ hết sức hoàn hảo".

Họ tổ chức đám cưới rất đơn giản.

Angelica cho biết thêm rằng gia đình và bạn bè của cô đều ủng hộ mối quan hệ. Nếu có điều gì lăn tăn thì có lẽ là chuyện cô đang sống quá xa so với mọi người.

Sau lễ cưới, cặp đôi về nhà và bạn bè, người thân của Angelica đều ngồi trước màn hình để có thể video call chúc mừng cho cô.

Mặc dù có một số tiếc nuối nhất định song cô vẫn cảm thấy hạnh phúc và háo hức với tương lai sắp tới.

"Vào tháng 1, mẹ tôi sẽ bay sang đây và gặp trực tiếp gia đình Josh lần đầu tiên. Chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi kết hôn trong năm nay và đang chờ mong em bé chào đời", Angelica hào hứng chia sẻ.

Nguồn: Mirror

Chia sẻ