Sao võ thuật từng là ông trùm thế giới ngầm: Nắm đấm mạnh nhất Châu Á "rửa tay gác kiếm" vì lý do này (P2)
Sau 50 năm sống cùng nhau và có với nhau 3 người con thì Trần Huệ Mẫn và Ngô Quốc Anh mới chính thức tổ chức lễ cưới.
Nói đến Trần Huệ Mẫn của Hong Kong (Trung Quốc), người ta không thể không nhắc đến một cuộc đời đầy màu sắc và huyền thoại. Từ một gã du côn đường phố với đôi tay biết múa đao và nắm đấm thép, ông đã vươn lên thành ông trùm khét tiếng, rồi trở thành ngôi sao võ thuật ngang tầm Lý Tiểu Long.
Nhưng điều khiến người đời nhớ mãi chính là quyết định "rửa tay gác kiếm" của ông vào năm 1998, sau khi người vợ yêu dấu đứng ra gánh chịu mọi tội lỗi để cứu ông khỏi vòng lao lý.
Ở phần 1 của tuyến bài này, chúng ta đã có dịp tìm hiểu một Trần Huệ Mẫn - tay đấm thép từng khiến cả khu vực Tsim Sha Tsui – trung tâm sầm uất bậc nhất Hong Kong một thời run sợ.
Trong phần 2 của tuyến bài này, chúng ta sẽ đến với góc khuất mềm mại phía sau một hình ảnh ông trùm thế giới ngầm Trần Huệ Mẫn.
Tình yêu của gã giang hồ cùng cô con gái của ông chủ hộp đêm
Dù lẫy lừng trong thế giới ngầm và màn bạc, đời tư của Trần Huệ Mẫn cũng từng vô cùng phức tạp. Trong 1 bài viết mà tờ QQ từng đăng tải vào năm 2020, có chia sẻ về mối tình đầu của Trần Huệ Mẫn.
Cụ thể, vào thời điểm đó, Trần Huệ Mẫn nổi tiếng nhờ khả năng đánh đấm, và sống chủ yếu bằng cách thu "phí bảo kê" từ người khác. Nhờ đó, ông cũng gây dựng được danh tiếng và sự nể phục trong giang hồ. Thế nhưng, trong quá trình thu phí bảo kê, ông lại nảy sinh tình cảm với con gái của một ông chủ hộp đêm - Ngô Quốc Anh. Năm 1967, Trần Huệ Mẫn 23 tuổi còn Ngô Quốc Anh vừa tròn 17. Trong thế giới ngầm khi ấy, đều biết rằng Ngô Quốc Anh và Trần Huệ Mẫn bên nhau, sống như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn và chưa từng làm đám cưới.
Hai người nhanh chóng nên duyên, nhưng cuộc sống của ông trùm không hề bình lặng.

Sự nghiệp ông lên như diều gặp gió, tình yêu cũng thuận buồm xuôi gió, Ngô Quốc Anh sớm mang thai, và ông sắp được làm cha. Nhưng môi trường ông sống quá phức tạp. Trong thế giới ngầm phức tạp, ông bị nhiều kẻ thù dòm ngó.
Võ sĩ Tô Long của Tân Nghĩa An luôn bất mãn với ông, liên tục khiêu khích. Một lần, hai người đụng độ tại quán bar, từ lời qua tiếng lại chuyển sang đánh nhau. Cả hai đều là cao thủ, Trần Huệ Mẫn bị rách đầu, Tô Long cũng đổ máu.
Khi Tô Long tung cú đá hiểm vào điểm yếu của ông, Ngô Quốc Anh đang mang thai bất ngờ lao ra đỡ thay, dẫn đến sảy thai. Bà được cứu sống, nhưng đứa con chưa kịp chào đời của Trần Huệ Mẫn thì mãi mãi ra đi. Hành động ấy khiến Trần Huệ Mẫn khắc cốt ghi tâm ơn cứu mạng của Ngô Quốc Anh.

Gia đình nhỏ của Ngô Quốc Anh và Trần Huệ Mẫn
Đỉnh điểm của lòng biết ơn đến vào năm 1998, khi nhà ông bị lục soát và phát hiện súng cùng 200 viên đạn. Đây cũng chính là món quà mà Trần Huệ Mẫn nhận từ băng đảng Yamaguchi-gumi của Nhật Bản. Ngô Quốc Anh đứng ra nhận hết tội, nói: “Tất cả là do tôi cất giữ, không liên quan đến chồng tôi".
Truyền thông Trung Quốc khi đó đưa tin, Trần Huệ Mẫn chỉ bị giam 1 tháng, nhưng trong thời gian ngắn ngủi ấy, ông đã phải đối diện với một sự thật đau đớn – người phụ nữ mình yêu thương đang phải ngồi tù vì mình.
Ra khỏi tù, ông lập tức thanh lọc toàn bộ đội ngũ thân tín, truy tìm những kẻ phản bội đã đẩy ông vào tình huống đó. Với ông, lần “trượt ngã trong rãnh cống” ấy là nỗi nhục sâu sắc nhất trong cả cuộc đời lăn lộn trên giang hồ.
Quá cảm kích trước sự hy sinh của Ngô Quốc Anh, ông quyết định từ bỏ giang hồ, sống đời bình lặng bên người phụ nữ đã hai lần cứu ông khỏi lưỡi hái tử thần.
Ông trùm thế giới ngầm "rửa tay gác kiếm"
Trần Huệ Mẫn cao 1m76, thân thủ nhanh nhẹn, ra đòn như gió, là người thật sự có võ công thực chiến.
Vào thời điểm đó, nền điện ảnh Hong Kong phát triển mạnh mẽ, rất cần một lực lượng lớn các diễn viên hành động, đặc biệt là những người có nền tảng võ thuật. Trần Huệ Mẫn cũng từ đó bước chân vào làng điện ảnh.
Năm 1972, sau khi chiến thắng tại giải quyền Anh khi 28 tuổi, ông đóng bộ phim đầu tay “Huyết Ái”, hợp tác cùng các diễn viên nổi tiếng như Đặng Quang Vinh và Lý Lâm Lâm. Sau khi bước chân vào giới điện ảnh, Trần Huệ Mẫn thường đảm nhận các vai diễn mang đậm chất giang hồ, phong cách bản sắc. Ông nổi tiếng là người thẳng thắn, nghĩa khí, nói là làm, rất được anh em trong nghề nể trọng.
Cũng trong giai đoạn này, Trần Huệ Mẫn vẫn hoạt động song song giữa hai giới "hắc - bạch". Chỉ đến khi vợ ông là Ngô Quốc Anh phải vào tù vì chịu tội thay cũng là lúc Trần Huệ Mẫn nhận ra rằng mình nên "rửa tay gác kiếm".
Ân oán với Tô Long được Hướng Hoa Cường hòa giải, Tô Long bồi thường 3 triệu HKD cho Trần Huệ Mẫn.

Từ đó, Trần Huệ Mẫn rút về hậu trường, thỉnh thoảng đóng phim và dành thời gian chăm sóc vợ con. Dù không còn trong thế giới ngầm nhưng danh tiếng của Trần Huệ Mẫn vẫn khiến nhiều dân anh chị phải run rẩy.
Dù là một “anh hùng” ngoài đời thật, Trần Huệ Mẫn vẫn là người đàn ông biết yêu và biết hối lỗi. Trong suốt hai năm Ngô Quốc Anh thụ án, ông đều đặn đến thăm, kể cho cô nghe những câu chuyện nhỏ bên ngoài song sắt. Ngày cô sắp mãn hạn, ông đếm từng ngày, chỉ mong được đón cô trở về nhà.
Tình yêu ấy không đơn thuần là sự lãng mạn, mà là một sự chuộc lỗi, một nỗ lực không ngừng để bù đắp.
Dù được trở về nhà, Ngô Quốc Anh lại phải đối mặt với một “nhà tù khác” – căn bệnh tâm lý dai dẳng từ những tổn thương trong trại giam. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến cô hoảng loạn. Nhưng Trần Huệ Mẫn không rời đi. Ông ở lại bên cô, ngày ngày dùng đúng phương pháp bác sĩ hướng dẫn, tạo dựng lại cảm giác an toàn cho người phụ nữ đã vì mình hy sinh cả thanh xuân.
Giữa một thế giới từng đầy hiểm nguy, Trần Huệ Mẫn chọn giữ bình yên cho gia đình. Ông và Ngô Quốc Anh đã cùng nhau trải qua hơn 50 năm sóng gió, sinh ba con và từng bước gây dựng lại một mái ấm đúng nghĩa.

Với người từng bước đi giữa ranh giới sống – chết, điều quý giá nhất cuối cùng vẫn là được bình yên cùng người phụ nữ năm xưa trong căn nhà nhỏ: Giang hồ thì lớn, nhưng lòng người thì không đổi. Bây giờ tôi chỉ muốn sống những ngày yên ổn cùng vợ con, hết một đời.
Trong những năm tháng chung sống cùng Ngô Quốc Anh, cũng có lúc Trần Huệ Mẫn lầm đường lạc lối.
Năm 1983, ông từng dính tin đồn “phim giả tình thật” với nữ diễn viên Nhật Bản Emi Shindo trong quá trình hợp tác quay bộ phim “Cuồng Tình”. Mối quan hệ vụng trộm kéo dài khoảng hai năm, nhưng cuối cùng Trần Huệ Mẫn vẫn lựa chọn quay về với gia đình.

Nữ diễn viên Nhật Bản Emi Shindo
Vốn là người thẳng thắn, bộc trực, Trần Huệ Mẫn chưa bao giờ che giấu quá khứ phong lưu của mình. Ông từng nói thẳng: "Vợ tôi rất rộng lượng, và tôi cũng biết đâu là nhà để quay về". Ông còn chia sẻ triết lý của mình: "Vợ chồng với nhau từ thuở thanh xuân, thì tuổi già mới thực sự là bạn đời".
Năm 2020, ở tuổi 76, Trần Huệ Mẫn bất ngờ tuyên bố đã chính thức đăng ký kết hôn với người bạn đời lâu năm – Ngô Quốc Anh. Người phụ nữ từng vì ông ngồi tù 2 năm, sinh cho ông ba người con, âm thầm đứng sau mọi biến cố giang hồ và điện ảnh, cuối cùng cũng có được một danh phận xứng đáng.

Vợ chồng Trần Huệ Mẫn - Ngô Quốc Anh bên con gái
Trước đó, dù đã sống với nhau hơn 50 năm, sinh con đẻ cái, cùng nhau xây dựng mái ấm, hai người vẫn chưa từng có một hôn lễ hay giấy tờ chính thức. “Có vợ có con mà chưa từng có danh nghĩa”, Trần Huệ Mẫn từng nói về mình với chút ngượng ngùng.
Ngày nay, Trần Huệ Mẫn gần như không còn xuất hiện nhiều trước công chúng. Nhưng qua những tấm hình hiếm hoi được lan truyền, người ta vẫn thấy ông cười hiền bên người vợ già, ánh mắt đầy mãn nguyện. Ba người con của ông đều đã trưởng thành, gia đình đầm ấm, sum vầy – điều mà ngay cả ông, một người từng kinh qua giang hồ hiểm ác, cũng không dám mơ tới khi còn trẻ.

Sau tất cả, một đời phong ba kết thúc bằng một bến bờ bình yên, và bên ông vẫn là người phụ nữ năm xưa từng gồng gánh cả thế giới thay cho người mình yêu.
(Còn tiếp)
Phần 3: Hai huyền thoại võ thuật của showbiz Hong Kong: "Quyền có Trần Huệ Mẫn, cước có Lý Tiểu Long"
(Nguồn: HK01; Sohu, 163)