Sao phim "Zippo" bị ném đá vì gào thét trên sóng; Angela Phương Trinh đóng "She Was Pretty" bản Việt

Jen,
Chia sẻ

Mỹ nam Bình An gây tranh cãi khi gào thét trong chương trình thực tế; Angela Phương Trinh được chọn đóng "She Was Pretty" bản Việt... là những câu chuyện giải trí nổi bật tuần qua.

Diễn viên Bình An bị "ném đá" vì gào thét trong show truyền hình

Sao phim Zippo bị ném đá vì gào thét trên sóng; Angela Phương Trinh đóng She Was Pretty bản Việt - Ảnh 1.

Trong chương trình Sao nhập ngũ, phát sóng VTV3 ngày 2/4 vừa qua, diễn viên trẻ Bình An (được biết đến với vai Sơn trong Zippo, mù tạt và em) đã gây ra tranh cãi vì hành động gào thét, đập phá đồ đạc trong nhà tắm khi đối diện với tình huống phải tắm nước lạnh trong khi bản thân rất sợ lạnh. Nhiều khán giả chê bai nam diễn viên là "công tử bột" và "ẻo lả" với cách cư xử này.

Trả lời truyền thông sau đó, Bình An chia sẻ rằng nếu không phải trong vị trí của anh, nhiều người sẽ không hiểu được cảm giác khi đó: "Việc phải tắm nước lạnh chỉ là chất xúc tác để tôi bùng nổ, coi như một hành động xả stress sau một ngày nhiều cảm xúc. Đây là một kỷ niệm đáng nhớ để mỗi lần nghĩ lại, tôi thấy mình cần trưởng thành hơn nữa trong việc khống chế và biểu lộ cảm xúc", nam diễn viên trẻ nói. Ngoài ra, Bình An cũng tự nhận mình là người nóng tính, có sao biểu lộ vậy nên khó chiều hết lòng mọi người.

"Sao nhập ngũ": Bình An gào thét vì phải tắm nước lạnh

Sao nhập ngũ là chương trình truyền hình thực tế về đề tài quân đội lần đầu tiên được thực hiện mô tả chân thực cuộc sống, sự khổ luyện và tinh thần đồng đội trong môi trường quân ngũ. Tham gia chương trình là các sao nam trong làng giải trí, họ được hóa thân thành những chiến sĩ thực thụ, điều mà trước đây họ chưa từng trải qua.

Angela Phương Trinh rạng rỡ ra mắt "She Was Pretty" bản Việt

Sao phim Zippo bị ném đá vì gào thét trên sóng; Angela Phương Trinh đóng She Was Pretty bản Việt - Ảnh 3.

Chiều 30/3, Angela Phương Trinh xuất hiện rạng rỡ tại họp báo giới thiệu dự án phim Mối tình đầu của tôi. Bộ phim đươc chuyển thể từ She was Pretty của Hàn Quốc. Nữ diễn viên 9X là người duy nhất được đạo diễn và nhà sản xuất mời vào vai chính mà không qua casting. Tuy nhiên trong phim có hai vai nữ chính nên cô khá hồi hộp khi chưa biết mình sẽ đảm nhận vai nào.

Angela Phương Trinh cho biết cô rất hào hứng với bộ phim truyền hình dài 30 tập lần này, vì đây là dịp để các khán giả màn ảnh nhỏ có thể thấy được khả năng diễn xuất của cô sau thời gian tham gia âm nhạc và hàng loạt các dự án điện ảnh. Đây cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại của diễn viên Angela Phương Trinh sau 9 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ.

Từng được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim điện ảnh: Chạy đi rồi tính, Gái già lắm chiêu thì sắp tới đây bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito sẽ bắt tay vào dự án truyền hình này. Ngoài những diễn viên đã được chọn lựa tham gia, cả hai sẽ tổ chức casting trên toàn quốc để tìm kiếm thêm những nhân tố mới. Được biết, Điều đặc biệt, Angela Phương Trinh sẽ cùng đạo diễn tuyển chọn diễn viên đóng cặp với mình. Mối tình đầu của tôi. dự kiến phát sóng vào tháng 9 tới.

"Dạ cổ hoài lang" thay bản chiếu mới vì dùng ảnh vợ Tưởng Giới Thạch làm... ảnh thờ

Sao phim Zippo bị ném đá vì gào thét trên sóng; Angela Phương Trinh đóng She Was Pretty bản Việt - Ảnh 4.

Mới đây, bộ phim Dạ cổ hoài lang của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã vấp phải một sự cố khi nhiều khán giả xem phim nhận ra ảnh thờ của nhân vật vợ Tư Lành trong phim là ảnh của bà Tống Mỹ Linh - phu nhân của Tưởng Giới Thạch. Ngay sau đó, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã gửi lời xin lỗi đến khán giả cũng như nhận mọi trách nhiệm về mình. Anh chia sẻ trên trang cá nhân: "Khi biết tin, tôi đã hỏi tổ thiết kế thì họ trả lời rằng đã dùng hình mặt diễn viên áp vào một khung hình có ảnh thờ mà họ tìm trên mạng. Tôi tin tổ thiết kế thật sự không có ý gì cả, thật chất tôi cũng chưa thấy hình của Tống Mỹ Linh trước vụ này và tôi nghĩ không một người Việt Nam nào cố ý trong trường hợp này".

Cùng với lời xin lỗi của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, nhà sản xuất cũng lập tức tiến hành thay thế bức ảnh này. Theo đó, trong ngày 1/4, các bản phim mới đã và đang được chuyển đến các rạp tại TP.HCM và Hà Nội để thay thế bản phim cũ. Bức ảnh thờ trong bản phim cũ đã được thay thế.

Nhà sản xuất cho biết: "Với bản phim mới, đoàn làm phim đã làm việc thận trọng để bảo đảm rằng bức chân dung sẽ không vi phạm bất cứ quyền riêng tư hoặc cá nhân của một ai khác, cũng như không khiến người xem tiếp tục liên hệ hình ảnh với một nhân vật lịch sử nào khác". Với các bản phim đang chiếu tại các tỉnh thành khác trong cả nước, tất cả sẽ được thay thế trong vòng hai ngày tới (do điều kiện vận chuyển).

Con trai cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 mắng Ánh Tuyết là "mị dân, ít học"

Sao phim Zippo bị ném đá vì gào thét trên sóng; Angela Phương Trinh đóng She Was Pretty bản Việt - Ảnh 5.

Ánh Tuyết

Vừa qua, con trai của cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 - Nguyễn Quang đã gây bất ngờ khi đăng đàn mắng ca sĩ Ánh Tuyết vì tự ý tổ chức đêm nhạc tưởng niệm mà không thông báo với gia đình. Trước đó, ca sĩ Ánh Tuyết có thông báo chuyện làm đêm nhạc tưởng nhớ một năm ngày mất của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tại TP.HCM. Tuy nhiên, vì một số lý do, Ánh Tuyết đã thay đổi kế hoạch.

Nữ ca sĩ cho biết, thay vì tưởng nhớ một mình Nguyễn Ánh 9, nay chị sẽ làm đêm nhạc để tưởng nhớ 5 người là: Văn Cao, Phạm Duy, Đoàn Chuẩn, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Ánh 9. Nói về chuyện thay đổi đột ngột này, Ánh Tuyết úp mở chia sẻ trên trang cá nhân rằng lý do xuất phát từ mâu thuẫn với gia đình cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9: "Cho vừa lòng nhau, buộc lòng mình hủy tưởng nhớ một ông để tưởng nhớ luôn năm ông".

Không đồng tình với quan điểm của Ánh Tuyết, nhạc sĩ Nguyễn Quang đã mắng nữ ca sĩ: "Bề ngoài thì tuyên bố yêu thương các nhạc sĩ, tổ chức đêm nhạc tưởng niệm người đã mất chỉ là mị dân. Sự thật là lợi dụng những người yêu nhạc và tên tuổi người đã mất để trục lợi, kinh doanh kiếm tiền (bán vé 1tr), rồi số tiền đó đi về nơi xa (đi về đâu không biết). Đã không xin phép gia đình người ta, còn chửi bới gia đình tôi với lời lẽ ít học".

"Tôi còn nhớ tôi tổ chức đêm nhạc cho cha ở Hà Nội. Khi mời chị đòi 50 triệu mà chị thương ông lắm sao. Ông cấp cứu trong bệnh viện, nửa đêm chị vào thăm ông mà còn mang theo phóng viên chụp ảnh đăng báo. Mọi người nghĩ xem làm vậy để làm gì"; "Nhạc sĩ nào vừa ra đi chị cũng tổ chức đêm nhạc tưởng niệm, nhiều nguời nghĩ rằng đạo đức mà quên mất đi tiền bán vé đi về đâu và tiếng thì ai hưởng? Hằng đêm có hẳn phòng trà mang tên Nguyễn Ánh 9, khán giả đến mỗi ngày ai cũng nhớ đến ông, đâu cần phải nhờ đến chị quảng bá, để một mai chị lại tuyên bố nhạc ông Nguyễn Ánh 9 nổi tiếng là nhờ chị. Chân thành cảm ơn lòng hổ tâm của chị"... - nhạc sĩ Nguyễn Quang không ngại dùng những lời khá nặng nề "vạch tội" Ánh Tuyết.

Chia sẻ