Sao nhí "Trạm kế tiếp hạnh phúc": Bị ép làm "cỗ máy kiếm tiền" phục vụ cuộc sống xa hoa của bố và mẹ kế, ước mơ nhỏ nhoi khiến ai cũng đau lòng

Hoàng Linh,
Chia sẻ

Tuổi thơ của Tiểu Tiểu Bân chỉ quanh quẩn trên phim trường, làm việc kiếm tiền phục vụ cho cuộc sống xa hoa của bố và mẹ kế.

Một số bạn trẻ khi còn nhỏ được chú ý đến vì vẻ ngoài xinh xắn dễ thương nên nhanh chóng có cơ hội bước chân vào làng giải trí. Các sao nhí sau khi trưởng thành vẫn tiếp tục gắn bó với showbiz như Dương Tử, Quan Hiểu Đồng nhưng cũng có không ít cô bé, cậu bé đã quyết định rút lui. 

Tiểu Tiểu Bân cũng vậy, cậu bé đáng yêu trong bộ phim Trạm kế tiếp, hạnh phúc năm nào đã không còn hoạt động trong làng giải trí nữa, thay vào đó là tập trung cho học tập.

Bị ép đi đóng phim khi 2 tuổi

Tên thật của Tiểu Tiểu Bân là Ôn Huyền Diệp, con trai của Ôn Triệu Vũ, cũng là sao nhí đình đám một thời thập niên 80 với nghệ danh Tiểu Bân Bân. Năm 2007 khi mới 2 tuổi, Tiểu Tiểu Bân xuất hiện với một vai diễn nhỏ trong bộ phim Ngôi sao hiểu lòng tôi và được nhiều đạo diễn chú ý đến vì gương mặt đáng yêu. Ôn Triệu Vũ biết sao nhí được trả thù lao rất cao nên đã đưa Tiểu Tiểu Bân đến các trường quay, bắt đầu con đường diễn xuất từ khi còn rất nhỏ.

Sao nhí "Trạm kế tiếp hạnh phúc": Bị bố biến thành cỗ máy kiếm tiền, chỉ mong được đi học - Ảnh 1.

Sao nhí "Trạm kế tiếp hạnh phúc": Bị bố biến thành cỗ máy kiếm tiền, chỉ mong được đi học - Ảnh 2.

Năm 2009, bộ phim Trạm kế tiếp, hạnh phúc thành công rực rỡ đã đưa giúp Tiểu Tiểu Bân trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết. 

Dù trở thành sao nhí đình đám nhưng trên phim trường, Tiểu Tiểu Bân luôn rất lễ phép và chăm chỉ, cố gắng luyện tập các động tác và nhớ lời thoại. Tuổi thơ của cậu bé sinh năm 2004 là những chuỗi ngày làm việc tại trường quay, không được đi học cũng như không có được cuộc sống vô lo vô nghĩ như bạn bè đồng trang lứa.

Tiểu Tiểu Bân trong bộ phim "Trạm kế tiếp, hạnh phúc" đóng cùng An Dĩ Hiên và Ngô Kiến Hào.

Tiểu Tiểu Bân trong bộ phim "Trạm kế tiếp, hạnh phúc" đóng cùng An Dĩ Hiên và Ngô Kiến Hào.

Trở thành cỗ máy kiếm tiền phục vụ cho cuộc sống xa hoa của bố và mẹ kế

Ôn Triệu Vũ bắt ép Tiểu Tiểu Bân phải kiếm tiền, không chăm lo cho gia đình khiến vợ bị trầm cảm nặng và cuối cùng phải ly hôn. Cuộc hôn nhân ấy tan vỡ khi Tiểu Tiểu Bân chỉ mới 3 tuổi, mẹ để cậu bé sống với bố rồi bỏ đi, tuổi thơ của cậu không có được tình yêu thương của bố mẹ. 

Rồi Ôn Triệu Vũ tái hôn, dùng tiền mà Tiểu Tiểu Bân kiếm được mua xe hơi và biệt thự sang trọng, có cuộc sống vô cùng xa hoa lãng phí. Mẹ kế của Tiểu Tiểu Bân cũng lấy 100.000 nhân dân tệ (khoảng 340 triệu đồng) để phục vụ cho việc đi phẫu thuật thẩm mỹ và làm đẹp. Tiểu Tiểu Bân trở thành một công cụ kiếm tiền cho bố và mẹ kế, dù chỉ là một đứa trẻ nhưng cậu gặp phải rất nhiều áp lực và mệt mỏi.

Sao nhí "Trạm kế tiếp hạnh phúc": Bị bố biến thành cỗ máy kiếm tiền, chỉ mong được đi học - Ảnh 4.

Khi những đứa trẻ khác sống không phải lo nghĩ gì thì Tiểu Tiểu Bân bị ép trở thành cỗ máy kiếm tiền.

Khi những đứa trẻ khác sống không phải lo nghĩ gì thì Tiểu Tiểu Bân bị ép trở thành cỗ máy kiếm tiền.

Sau này Tiểu Tiểu Bân cũng dần trưởng thành, gương mặt của cậu không còn giữ được nét ngây thơ đáng yêu như ngày nào nữa nên cũng vì thế mà chẳng còn ai tìm đến cậu mời đóng phim. Không chỉ vậy, Tiểu Tiểu Bân còn mắc bệnh về da, cần phải tiêm thuốc và điều trị, việc này càng ảnh hưởng nhiều đến ngoại hình của cậu. 

Cuộc sống trở nên khó khăn, Ôn Triệu Vũ không cho Tiểu Tiểu Bân tiêm thuốc điều trị nữa với lý do sợ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ nhỏ. Không được điều trị đúng cách, những vùng da trên cơ thể Tiểu Tiểu Bân lở loét rất nghiêm trọng, cực kỳ khó chịu. Netizen nhìn thấy Tiểu Tiểu Bân như thế thì không khỏi xót xa, chỉ trích Ôn Triệu Vũ rất nhiều vì là một người cha quá ác độc khi ép con mình thành như vậy.

Sao nhí "Trạm kế tiếp hạnh phúc": Bị bố biến thành cỗ máy kiếm tiền, chỉ mong được đi học - Ảnh 6.

Những hình ảnh này khiến netizen xót xa.

Những hình ảnh này khiến netizen xót xa.

Mong ước duy nhất là được đi học

Tiểu Tiểu Bân năm nay 16 tuổi, vì từ nhỏ đã phải làm việc vất vả lại không được chăm sóc cẩn thận nên gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe như thiếu máu, suy dinh dưỡng, thường xuyên phải nằm viện điều trị. Không còn là sao nhí được săn đón nữa, Tiểu Tiểu Bân cũng không muốn đi đóng phim và đã quyết định rời khỏi showbiz vào năm 2016. Tiểu Tiểu Bân từng chia sẻ, cậu chỉ có một mong ước duy nhất, đó là được đọc sách và đi học như những bạn bè đồng trang lứa mà thôi.

Cuối cùng thì Tiểu Tiểu Bân đã được đi học như mong muốn.

Cuối cùng thì Tiểu Tiểu Bân (ngoài cùng bên phải) đã được đi học như mong muốn.

Bốn năm đã trôi qua, cậu bé đáng yêu ngày nào của Trạm kế tiếp, hạnh phúc đã biến mất khỏi làng giải trí, những tin tức về cậu cũng trở nên hiếm hoi. Tiểu Tiểu Bân tập trung cho việc học hành, sống một cuộc sống bình yên mà không còn gặp phải những áp lực kiếm tiền nữa. Netizen đều hy vọng Tiểu Tiểu Bân sẽ sống thật vui vẻ như những người bình thường, không phải lo nghĩ điều gì.

Nguồn: Baijiahao

Chia sẻ