Sao nhí Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế bị bố "bóc phốt" mồm leo lẻo, nhưng dân tình chỉ thấy học giỏi và cực đẹp trai

Đông,
Chia sẻ

Cậu bé hiếu động năm nào giờ đã thành một hot boy rồi!

Các cô bé, cậu bé từng xuất hiện trong Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế bản Việt luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả không chỉ bởi sự đáng yêu, hồn nhiên mà còn vì nét tính cách "có một không hai". Trong số đó, Trần Bờm - con trai út của NSND Trần Lực tham gia mùa đầu tiên của chương trình là một cái tên khiến dân tình nhớ mãi vì độ "mặn mòi" từ nhỏ.

Vào thời điểm tham gia chương trình, cậu bé mới 6 tuổi nhưng đã gây ấn tượng bởi sự lém lỉnh, hài hước và luôn chủ động nhận những thử thách khó. Sau 11 năm, nhóc tỳ đáng yêu ngày nào đã "lột xác" thành một thanh niên thực thụ.

Sao nhí Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế bị bố "bóc phốt" mồm leo lẻo, nhưng dân tình chỉ thấy học giỏi và cực đẹp trai- Ảnh 1.

Thời điểm 2 bố con Trần Lực tham gia chương trình Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế

Mới đây, NSND Trần Lực đã chia sẻ khoảnh khắc đầy tự hào về con trai trong ngày lễ tổng kết năm học. Trong buổi lễ, Trần Bờm đã cùng bố tái hiện lại ca khúc chủ đề Bố Ơi, Mình Đi Đâu Thế - bản nhạc từng gắn liền với tuổi thơ của cậu và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả suốt nhiều năm qua. Trên sân khấu, Trần Bờm tự tin thể hiện phần trình diễn với phong thái chững chạc, ánh mắt rạng ngời và nụ cười ấm áp, khiến ai nấy không khỏi bồi hồi.

2 bố con tái hiện lại bài hát chủ đề của Bố Ơi, Mình Đi Đâu Thế

Sao nhí Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế bị bố "bóc phốt" mồm leo lẻo, nhưng dân tình chỉ thấy học giỏi và cực đẹp trai- Ảnh 2.

Khoảnh khắc điển trai của Bờm tại lễ tổng kết năm học

Không chỉ dừng lại ở đó, NSND Trần Lực còn "bóc phốt yêu" con trai trong bài đăng mới đây. Anh hài hước thừa nhận, dù đã 17 tuổi, nhưng Bờm vẫn là "Bờm của năm 6 tuổi", mồm mép cứ leo lẻo. Nam nghệ sĩ kể lại một tình huống hài hước: trong một lần được cô giáo chủ nhiệm hỏi "Ở với cô có bị áp lực không?" , Bờm liền tỉnh bơ đáp: "Áp lực tạo nên kim cương nên là, hì hì…".

Chỉ với một câu trả lời ngắn gọn, cậu đã khiến người nghe bật cười. Đây chính là minh chứng cho thấy sự lém lỉnh năm nào của cậu vẫn chưa hề mất đi, thậm chí còn... "nhây" hơn.

Gây bất ngờ hơn cả chính là hình ảnh hiện tại của Trần Bờm. Cậu bé ngày nào nay đã trở thành một chàng trai cao lớn, điển trai, mang thần thái tự tin của tuổi 17. Không còn nét ngây thơ, nghịch ngợm năm xưa, Trần Bờm giờ đây gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trưởng thành và cuốn hút.

Sao nhí Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế bị bố "bóc phốt" mồm leo lẻo, nhưng dân tình chỉ thấy học giỏi và cực đẹp trai- Ảnh 3.


Sao nhí Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế bị bố "bóc phốt" mồm leo lẻo, nhưng dân tình chỉ thấy học giỏi và cực đẹp trai- Ảnh 4.

Trần Bờm giờ đây gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trưởng thành và cuốn hút.

Được biết, Bờm được bố cho theo học tại một trường dân lập. Con trai NSND Trần Lực từng đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và giành học bổng. Trên trang cá nhân, đạo diễn Trần Lực thường xuyên chia sẻ những quan điểm dạy dỗ con cái. Nam NSND cho hay: "Học là điều bắt buộc phải kết hợp hài hòa nhưng cũng không được dễ dãi. Cha mẹ nào cũng có kỳ vọng nhưng đừng biến nó thành gánh nặng cho con. Để con hiểu việc học là ham thích trong học tập mới là điều quan trọng còn ganh đua, cạnh tranh điểm số là việc của riêng con".

Trong mắt nam đạo diễn, Bờm có tính cách điềm đạm, gần gũi với bố và sớm bộc lộ nhiều sở thích nghệ thuật như chơi trống, ca hát. Ngay từ nhỏ, Bờm đã được tạo điều kiện tiếp xúc với môi trường nghệ thuật nhờ công việc của gia đình. Dù vậy, nam nghệ sĩ khẳng định không đặt áp lực hay định hướng con theo nghiệp làm nghệ thuật, mà luôn tôn trọng và ủng hộ mọi lựa chọn của con.

Sao nhí Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế bị bố "bóc phốt" mồm leo lẻo, nhưng dân tình chỉ thấy học giỏi và cực đẹp trai- Ảnh 5.

2 bố con rất đồng điệu với nhau.

Quan điểm làm cha của NSND Trần Lực cũng rất cởi mở. Anh cho rằng cha mẹ không nên áp đặt mà hãy trở thành người bạn đồng hành cùng con.

Chia sẻ