Đây là gia đình sao Việt "cực phẩm": Có tận 4 người thủ khoa, một thành viên là Diva đình đám của làng nhạc Việt

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Gia đình này có tới 4 người từng là thủ khoa các kỳ thi âm nhạc – điều rất hiếm trong bất kỳ lĩnh vực nào, chứ chưa nói đến nghệ thuật.

NSND Trần Hiếu (sinh năm 1936, tại Hà Nội) là một nam ca sĩ gạo cội nổi tiếng với chất giọng trầm, truyền cảm và da diết. Ông chuyên hát các thể loại nhạc như opera, nhạc đỏ và nhạc trữ tình. 

Năm 1954, NSND Trần Hiếu hoàn thành chương trình tại Khoa thanh nhạc trường Âm nhạc Việt Nam, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Sau đó, ông về công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Trung Ương. Nam nghệ sĩ cùng có thời gian 3 năm theo học tại Nhạc viện Sofia ở Bulgaria.

Song song với con đường ca hát, NSND Trần Hiếu cũng là thầy của nhiều nghệ sĩ tài năng như: NSND Quốc Hưng, NSƯT Tấn Minh, ca sĩ Trọng Tấn, NSND Thanh Hoa,...

Ông là anh ruột của nhạc sĩ Trần Tiến – người sở hữu hàng loạt ca khúc bất hủ như "Mặt trời bé con", "Vết chân tròn trên cát", "Tạm biệt chim én"… Cả hai anh em đều là những nghệ sĩ lớn, học hành bài bản, tốt nghiệp Nhạc viện với thành tích xuất sắc.

Gia đình này còn đặc biệt hơn nữa khi có tới 4 người từng là thủ khoa các kỳ thi âm nhạc – điều rất hiếm trong bất kỳ lĩnh vực nào, chứ chưa nói đến nghệ thuật.

Đây là gia đình sao Việt "cực phẩm": Có tận 4 người thủ khoa, một thành viên là Diva đình đám của làng nhạc Việt - Ảnh 1.

NSND Trần Hiếu

Gia đình 4 người thủ khoa, con gái là Diva 

NSND Trần Hiếu từng chia sẻ: "Nhà tôi còn có một truyền thống nữa ngoài ca hát là thuyền thống "thủ khoa". Bố tôi khi thi vào Trường Sư phạm Đông Dương đậu thủ khoa. Tôi thi vào Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Nhạc viên Hà Nội) và Trường Mỏ (nay là Đại học Mỏ - Địa chất) đều là thủ khoa.

Sau này khi thi vào Nhạc viện Sofia (Bulgaria) tôi cũng đậu thủ khoa. Con gái tôi Trần Thu Hà bảo tôi: Bố ngày xưa học giỏi thế, con cũng sẽ học giỏi như bố. Hà đậu thủ khoa khi thi vào trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội; con trai tôi cũng đậu thủ khoa vào trường này. Hai con tôi đều học và trưởng thành từ mái trường này...

NSND Trần Hiếu không chỉ là một nghệ sĩ gạo cội mà còn là người cha của hai người con thành đạt, mỗi người một lĩnh vực, nhưng đều ghi dấu ấn rõ nét bằng tài năng và học vấn.

Con gái ông – Trần Thu Hà (thường gọi là Hà Trần) – là một trong bốn Diva hàng đầu của làng nhạc nhẹ Việt Nam. Từ nhỏ, Hà đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật đặc biệt. Lên 6 tuổi học múa, 8 tuổi học piano, 10 tuổi thi đỗ vào Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội – tất cả đều cho thấy nền tảng được nuôi dưỡng bài bản, kỹ lưỡng. 

Đây là gia đình sao Việt "cực phẩm": Có tận 4 người thủ khoa, một thành viên là Diva đình đám của làng nhạc Việt - Ảnh 2.

Không chỉ có năng khiếu, Hà Trần còn là một cô gái thông minh, chăm chỉ và bền bỉ.

Không chỉ có năng khiếu, Hà Trần còn là một cô gái thông minh, chăm chỉ và bền bỉ. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, cô liên tục gặt hái hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ: Giải trẻ triển vọng năm 1993, Giải nhất Tiếng hát học sinh – sinh viên toàn quốc năm 1994, Huy chương vàng cuộc thi Đơn ca nghệ thuật, Giải "Tiếng hát Vàng Anh" do Nhật Bản tổ chức, và đặc biệt là giải thưởng "Giọng ca trẻ xuất sắc nhất" của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 1996. 

Sự nghiệp sau này của Trần Thu Hà còn mở rộng ra quốc tế khi cô sang Mỹ, cộng tác với nhiều nghệ sĩ lớn và được giới chuyên môn đánh giá cao về kỹ thuật thanh nhạc cũng như tư duy âm nhạc hiện đại.

Người con trai cả – Trần Vũ Hoàng, sinh năm 1960, không theo âm nhạc như cha và em gái, nhưng lại tỏa sáng trong một lĩnh vực nghệ thuật khác: Hội họa. Anh là một họa sĩ có cá tính sáng tạo, từng tốt nghiệp trường Mỹ thuật, có tác phẩm triển lãm và được giới chuyên môn đánh giá cao. Dù ít xuất hiện trước công chúng, Trần Vũ Hoàng vẫn là niềm tự hào của gia đình về con đường lao động nghệ thuật nghiêm túc và âm thầm.

Gia đình NSND Trần Hiếu là minh chứng sống động cho câu nói: "Tài năng không tự nhiên mà có – nó được nuôi dưỡng bằng nền nếp, bằng yêu thương, và bằng cả một truyền thống trí tuệ". Một gia đình mà nghệ thuật không chỉ là nghề, mà còn là hơi thở sống, là dòng chảy xuyên suốt qua các thế hệ.

Chia sẻ