Sao Việt bị nhầm là "trộm cướp" thì ra nhà từng giàu thứ 6 Hà Nội, học hành xịn sò, tốt nghiệp bằng đỏ

Bảo Tín,
Chia sẻ

Nam nhạc sĩ chia sẻ kỷ niệm khó quên khi bị một cô gái nhầm là... "trộm cướp".

Mới đây, trong chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần" phát trên VTV3, nhạc sĩ Trần Tiến đã chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ liên quan đến sự nghiệp âm nhạc của ông, trong đó có ca khúc Tạm biệt chim én nổi tiếng của mình

Nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ, ca khúc Tạm biệt chim én ra đời từ một kỷ niệm thoáng qua nhưng đầy ám ảnh. Một lần, ông đang ngồi cà phê thì thấy một cô gái rất xinh đi ngang. Là người lính mới ra rừng, ông mơ mộng đứng dậy đi theo. 

"Chắc cô ấy nghĩ tôi là ăn cướp, ăn trộm nên bỏ chạy rồi rẽ vào ngôi nhà, đóng sầm cửa lại. Tôi đứng như một chàng trai si tình ngơ ngẩn, quay về. Tôi nhớ mãi nhà nàng có dàn hoa tím, trên mái có đàn chim én bay. Hai năm sau tôi theo đoàn vào Sài Gòn biểu diễn, tìm đến đúng cái nhà đó nhưng người ta đi rồi, tôi lại ngơ ngẩn. Một ngày nọ, tôi lên Đà Lạt thấy đàn chim én bay, nhớ lại rồi viết ra bài này", nhạc sĩ chia sẻ.

Sao Việt bị nhầm là "trộm cướp" thì ra nhà từng giàu thứ 6 Hà Nội, học hành xịn sò, tốt nghiệp bằng đỏ - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Trần Tiến

Nhà từng giàu thứ 6 Hà Nội, tốt nghiệp bằng đỏ

Nhạc sĩ Trần Tiến sinh năm 1947 tại Hà Nội, là em trai của NSND Trần Hiếu. Chia sẻ trên Dân Việt, Tiến sĩ Mỹ học Thế Hùng cho biết, nhà nhạc sĩ Trần Tiến ngày xưa giàu có nổi tiếng phố Khâm Thiên và phố Ngõ Gạch (Hà Nội). Trước năm 1954, nhà ông giàu thứ 6 Hà Nội (thứ nhất là nhà tư sản tàu thủy Bạch Thái Bưởi). 

Nhạc sĩ từng theo học Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), tốt nghiệp khoa thanh nhạc và bằng đỏ sáng tác giao hưởng năm 1978. 

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam là cơ sở đào tạo âm nhạc bậc cao hàng đầu của cả nước, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đây là nơi quy tụ nhiều giảng viên, nghệ sĩ ưu tú, nhạc sĩ nổi tiếng, đồng thời cũng là nơi đào tạo ra nhiều thế hệ nghệ sĩ tên tuổi trong lĩnh vực âm nhạc hàn lâm và biểu diễn chuyên nghiệp. Học viện giảng dạy các chuyên ngành như sáng tác, biểu diễn, chỉ huy, lý luận âm nhạc… theo chuẩn quốc tế.

Còn "bằng đỏ" là cách gọi dân gian để chỉ bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, thường dùng trong bối cảnh giáo dục đại học ở Việt Nam. Vì tấm bằng loại xuất sắc (trước đây) có màu đỏ nổi bật, khác với các loại bằng trung bình hoặc khá thường có màu xanh hoặc vàng nhạt. 

Điều đó cho thấy nhạc sĩ Trần Tiến không chỉ có năng khiếu mà còn học hành rất bài bản, nghiêm túc và đạt thành tích nổi bật trong môi trường đào tạo khắt khe bậc nhất về âm nhạc. 

Được biết, vợ của nhạc sĩ Trần Tiến là bà Trần Bích Ngà, một cô giáo dạy Văn, tốt nghiệp Đại học sư phạm Hà Nội. Bà từng có những năm tháng giảng dạy tại Hà Nội, TP.HCM. Họ có hai người con gái đều đã trưởng thành và định cư ở nước ngoài.

Nam nhạc sĩ từng chia sẻ cách đây nhiều năm, ông may mắn vì được ông trời ban cho vợ hiền, con ngoan và giỏi. Nam nhạc sĩ còn cho biết, hai con gái giống tính ông sự tự lập. 

“Tính tự lập của chúng cao lắm, không bao giờ lấy của bố dù chỉ một đồng, càng không bao giờ nói mình là con của Trần Tiến. Bố gửi vé máy bay để về nhưng chúng nó có nhận đâu. Là con gái mà từ hồi mới sang nước ngoài học, chúng nó làm đủ thứ việc để có tiền tồn tại ở Pháp và Mỹ, từ bồi bàn đến áp học. Giờ cả hai đứa đều có công việc ổn định rồi. Chúng giống tới cái tính không bao giờ dựa dẫm vào ai, không bao giờ chịu khuất phục trước những điều sai trái”. 

Tổng hợp

Chia sẻ