Sao Mai Sông Thao nói về 5 năm "mất tích": Phải có kinh tế mới có thể theo đuổi đam mê

Yuzu,
Chia sẻ

Theo Sông Thao, cô may mắn vì có được người đàn ông luôn ủng hộ mọi quyết định cũng như niềm đam mê của vợ.

Bước chân ra khỏi cuộc thi Sao Mai 2015 với giải ba dòng nhạc dân gian, ca sĩ Sông Thao, cô gái quê Cẩm Giàng đã được đánh giá là lớp kế cận của những tên tuổi trong dòng nhạc dân gian trữ tình như Anh Thơ, Tân Nhàn...

Sau 5 năm lui về hậu trường để dành thời gian cho việc kinh doanh, mới đây Giải Ba dòng nhạc dân gian Sao mai 2015, Sông Thao chính thức phát hành dự án âm nhạc mới với bộ đôi MV Thuyền về bến đợi và Cập bến thuyền hoa. 

Với dự án, Sông Thao mong muốn có dịp ôn lại những kỷ niệm ngày đứng trên sân khấu Sao mai, những nỗ lực để trưởng thành hơn mỗi ngày từ sau giải thưởng. Việc Sông Thao gây bất ngờ khi "rẽ ngang" sang lĩnh vực sáng tác khẳng định mạnh mẽ hơn tài năng của một Sao mai. Hai ca khúc Thuyền về bến đợi và Cập bến thuyền hoa có giai điệu ngọt ngào, nhẹ nhàng, sâu lắng, đôi khi đầy khắc khoải, chất chứa biết bao tâm tư dồn nén… rất dễ đi vào lòng người nghe đã minh chứng phần nào cho tài năng sáng tác của Sông Thao. 

Với sự đa tài này, chắc chắn sự trở lại của Sông Thao sẽ ghi được nhiều dấu ấn trong lòng công chúng.

Sao Mai Sông Thao nói về 5 năm "mất tích": Phải có kinh tế mới có thể theo đuổi đam mê  - Ảnh 1.

Trong buổi phỏng vấn cùng báo giới, Sông Thao cho biết trong suốt 5 năm qua, cô dành nhiều thời gian cho việc xây dựng kinh tế, theo đuổi các hoạt động kinh doanh. Nữ ca sĩ cũng bộc bạch rằng "trước hết cần có kinh tế đã sau đó mới thỏa cái đam mê của mình được".

Chính vì thế, trong một khoảng thời gian dài Sông Thao dành hầu hết thời gian cho gia đình, chăm sóc con cái và tập trung cho việc kinh doanh. Bởi hơn ai hết Sông Thao hiểu được sự khó khăn khi không có nền tảng về kinh tế để theo đuổi nghệ thuật.

Sao Mai Sông Thao nói về 5 năm "mất tích": Phải có kinh tế mới có thể theo đuổi đam mê  - Ảnh 2.

Sao Mai Sông Thao nói về 5 năm "mất tích": Phải có kinh tế mới có thể theo đuổi đam mê  - Ảnh 3.

"Tôi vẫn còn nguyên vẹn hạnh phúc khi giành giải thưởng tại Sao Mai. Nhớ lại đi thi hồi đó không có tiền, phải đi thuê bộ áo dài hơn 1 triệu đồng không như bây giờ các thí sinh có những trang phục thiết kế lên tới hàng chục triệu. Từ trước đến nay, Sông Thao đều tự thân vận động, không ai hỗ trợ hay chống lưng, ngoài gia đình chồng con", Sông Thao chia sẻ. 

Sao Mai Sông Thao nói về 5 năm "mất tích": Phải có kinh tế mới có thể theo đuổi đam mê  - Ảnh 4.

Sông Thao cho biết, điều cô cảm thấy mình may mắn nhất có lẽ là ở việc luôn nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ vô điều kiện của ông xã. Chồng Sông Thao là nhạc sĩ Hải Thuận, giảng viên khoa piano trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương. Theo Sông Thao, điều may mắn nhất có lẽ đó chính là luôn có chồng bên cạnh trong bất kỳ công việc gì. Có lần Sông Thao từng tâm sự cô không lo chuyện chồng có người khác là bởi vì cả hai luôn song hành cùng nhau trong mọi công việc. 

Chia sẻ