Sang Nhật cô đơn, chàng IT phải lòng nam đồng nghiệp điển trai sau đêm Noel

Thủy Tiên,
Chia sẻ

Mới sang Nhật, Thiện được một người anh giúp đỡ, tìm kiếm việc làm trong một khách sạn. Cũng từ đó cả hai dần cảm mến nhau.

Nguyễn Hoàng Thiện (24 tuổi), sang Nhật từ năm 2020, hiện đang học về ngành IT. Trước khi qua, Thiện lên hội nhóm người Việt ở Nhật kết bạn, tìm hiểu trước cho đỡ bỡ ngỡ. Trong một lần tới cửa hàng tiện lợi của một người anh quen biết, Thiện vô tình gặp gỡ Trần Duy Hưng (25 tuổi, hiện đang làm lễ tân khách sạn ở tỉnh Fukuoka, Nhật Bản).

“Gu của mình cao to, lực lưỡng, đẹp trai, còn Hưng mặt thon gọn, thư sinh lắm. Mê nhất là tiếng Nhật của Hưng, Hưng nói tiếng rất giỏi”, Thiện kể về ấn tượng ban đầu.

Về lướt Facebook, Thiện bỗng thấy avatar quen quen, giống chàng “thư sinh” gặp ở cửa hàng tiện lợi trước đó nên chủ động gửi lời mời kết bạn. Hưng sang Nhật từ năm 2017 nên thông thạo mọi thứ hơn, nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ Thiện.

Hoàng Thiện và Duy Hưng

Như hai thỏi nam châm hút nhau, mối quan hệ của họ nhanh chóng tiến xa, đặc biệt là sau đêm Noel. Sợ Thiện mới sang ít bạn bè, cảm thấy cô đơn, Hưng bèn rủ sang nhà đánh bài, uống bia. Cả hai tâm sự thâu đêm suốt sáng.

“Qua ngày hôm sau, mình nói với Hưng mới qua chưa có việc làm, nhờ Hưng kiếm việc giúp. Hưng khi đó đang làm trong khách sạn. Mặc dù đợt đó Covid-19, khách sạn rất khó khăn trong việc tuyển người, thậm chí còn cắt giảm. Nhưng Hưng đã gọi điện thuyết phục quản lý cho mình vào làm. Mình mến Hưng từ lúc đó”, chàng IT nói.

Về phía Hưng, trước khi quen Thiện, anh có một mối tình khá đẹp. Nhưng đang quen nhau thì người yêu qua Nhật du học, Hưng buồn bã, muốn chạy theo tiếng gọi tình yêu. Anh thuyết phục bố mẹ cho đi du học tự túc Nhật Bản.

“Khi đó mình còn 2 năm nữa sẽ tốt nghiệp đại học. Bố mẹ không muốn 2 năm đầu của mình uổng phí nên quyết liệt phản đối”, Hưng nói.

Sang Nhật cô đơn, chàng IT phải lòng nam đồng nghiệp điển trai sau đêm Noel - Ảnh 2.

Hưng hiện đang làm lễ tân khách sạn

Phí học tự túc tại Nhật rất cao, bố mẹ lại không đồng ý nên Hưng apply học bổng một trường ĐH nông nghiệp ở Nhật Bản và may mắn đỗ ngay từ vòng đầu tiên.

Nhưng khi sang đến Nhật, cứ ngỡ tình yêu được đoàn tụ tròn vẹn thì cả hai lại chia tay.

“Tụi mình ở khác tỉnh, quá bận rộn không có thời gian dành cho nhau, mối tình kết thúc sau 6 tháng. Và 2 năm sau mình gặp Thiện”, Hưng cười.

3 năm đồng hành cùng nhau trên đất Nhật, Thiện và Hưng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong tình yêu. Cả hai cùng nhau đi du lịch, cùng nấu ăn, đi xe máy khám phá Nhật Bản. Hưng nhận xét Thiện nấu ăn rất ngon, nhưng mỗi lần ăn xong anh phải dọn “bở hơi tai”.

Cuộc sống nơi đất khách nhiều của cặp đôi có nhiều niềm vui nhưng cũng lắm áp lực. Hưng bày tỏ sự cô đơn, nỗi nhớ quê nhà: “Mình khá stress, ở Nhật đi làm 8 tiếng phải sử dụng hết sức lực, ngoài thời gian làm việc mới được nghỉ ngơi. Người Nhật thường đánh giá khả năng qua teamwork, nên nếu mình mệt mỏi cũng sẽ làm ảnh hưởng đến cả team”.

Hưng dự định lâu dài vẫn sẽ quay trở về Việt Nam. Còn Thiện, trước mắt sẽ hoàn thành việc tốt nghiệp rồi đi làm lấy kinh nghiệm, sau đó sẽ cùng người yêu về nước lập nghiệp.

Nguồn: Người Kết Nối

https://soha.vn/sang-nhat-co-don-chang-it-phai-long-nam-dong-nghiep-dien-trai-sau-dem-noel-20231212160343082.htm
Chia sẻ