Sáng ngủ dậy cảm giác có nước trong tai, người phụ nữ rụng rời chân tay khi bác sĩ lôi ra con nhện cực độc

L.T,
Chia sẻ

Ban đầu, Susie không biết chính xác thứ gì đang ở bên trong tai mình nên không hề hoảng sợ. Chỉ đến khi bác sĩ lôi ra một con nhện, cô mới bủn rủn chân tay.

Sáng 20/8, người phụ nữ tên Susie Torres, ở thành phố Kansas, Missouri (Mỹ) thức dậy sau một đêm ngon giấc thì cảm giác trong tai trái của mình giống như có nước. Cô nghiêng đầu và tìm cách dốc nước ra khỏi tai nhưng vẫn không hết cảm giác lạ ấy. Cảm giác khó chịu khiến Susie phải tìm đến gặp bác sĩ nhờ giúp đỡ.

Khi y tá kiểm tra tai giúp Susie, vừa soi vào bên trong, cô ấy đã vội vàng chạy ra ngoài. Susie kể với kênh truyền hình địa phương 41 Action News: "Cô ấy chạy vội ra ngoài và nói rằng cần một vài người nữa giúp đỡ. Cô ấy nghi ngờ tôi bị một con côn trùng chui vào tai".

nhen-doc-5

Susie Torres kể lại trải nghiệm kinh hoàng nhất đời mình - nhện chui vào tai.

Ban đầu, Susie không biết chính xác thứ gì đang ở bên trong tai mình nên không hề hoảng sợ. Chỉ đến khi bác sĩ lôi ra một con nhện cô mới bủn rủn chân tay.

"Cô ấy quay lại và nói với tôi rằng đó là một con nhện. Họ đã có một vài dụng cụ chuyên dụng và lấy nó ra nhanh chóng", Susie kể.

Suise càng hoảng hốt hơn nữa khi bác sĩ nói với cô rằng đó là một con nhện ẩn dật màu nâu có nọc độc cao. Đây là một trong ba loài nhện độc ở Bắc Mỹ. May mắn là nó chưa cắn Suise.

nhen-doc-6

Đây là 1 trong 3 loại nhện ở Bắc Mỹ được xác định là có vết cắn cực độc với con người, nó dài từ 0,6 đến 2 cm.

nhen-doc-3

Con nhện độc mà bác sĩ lấy ra từ tai Susie Torres.

Nhện nâu ẩn dật (tên khoa học là nhện Loxosceles reclusa hay còn được gọi nhện violin) là một sinh vật có nọc độc với những vết cắn có thể khiến cho trẻ em và cả người lớn ngã bệnh. Nhện nâu ẩn dật khác biệt ở chỗ chúng có 6 mắt (hầu hết các loài nhện đều có 8 mắt) và trên lưng có hình một cây đàn violin.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, vết cắn từ loài nhện nâu ẩn dật có thể gây ngứa, đau cơ, tăng tiết mồ hôi, đau đầu, buồn nôn và sốt. 

nhen-doc-4

Susie Torres cảm thấy may mắn vì chưa bị con nhện cắn.

Suise không biết con nhện đến từ đâu nhưng từ hôm đó, Suise luôn đề cao cảnh giác, kể cả trước khi đi ngủ.

"Tôi phải đặt miếng bông vào tai tối qua, trước khi đi ngủ. Tôi rất sợ nhện", Suise kể.

(Nguồn: kshb)

Chia sẻ