Sáng cuối năm giật nảy mình khi thấy anh hàng xóm sang nhà cùng màn "ăn vạ" có 1-0-2: "Cháu mất trinh rồi, chú bảo em ấy đền cho cháu trước Giao thừa đi"

Bom,
Chia sẻ

Kể ra cái thời con gái mộng mơ Hân cũng cảm thấy thú vị đấy nhưng giờ thì không đâu nhé. Cô đáp lại đanh thép: "Anh thần kinh dẫm phải đinh à? Anh nghĩ tôi với anh là nhân vật chính phim ngôn tình chắc".

Những cái Tết gần đây luôn đáng nhớ với Hân, bởi cách đây hơn 3 năm cô đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Hân bùi ngùi nhớ lại: "23 Tết năm ấy bố mình còn đứng ở phòng trọ năn nỉ con gái 'về ăn Tết với bố mẹ đi con, ai chê cười kệ họ, gia đình ta có nhau là đủ rồi'. 23 tuổi, cưới chưa được nổi 1 năm đã mang tiếng 1 đời chồng, mình vác mặt về quê mà không thể chịu nổi lời bàn tán của xóm làng. 3 năm trôi qua rồi vẫn chẳng khác mấy. Họ luôn gọi mình là 'gái bỏ chồng'".

Hân quen chồng cô từ hồi năm nhất đại học. Họ yêu nhau, sống thử rồi có bầu nên bố mẹ cô đành miễn cưỡng đồng ý đám cưới. Ai ngờ kết hôn xong anh ta mới giở đủ mọi tật xấu, Hân sẩy thai cũng vì vợ chồng va chạm trong một lần anh ta say rượu. Cuối cùng cô vẫn còn tỉnh táo khi quyết định ly hôn lúc chưa có con cái ràng buộc.

Sáng cuối năm giật nảy mình khi thấy anh hàng xóm sang nhà cùng màn "ăn vạ" có 1-0-2: "Cháu mất trinh rồi, chú bảo em ấy đền cho cháu trước Giao Thừa đi" - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Không ngờ nhanh vậy, mới Tết năm nào còn khóc thút thít khi phải xa nhà thì ngay năm sau đã được ăn Tết cùng bố mẹ. Đúng là nực cười thật! Hồi ấy Hân được mấy anh chàng quanh xóm để ý lắm vậy mà cô lại đi lụy 1 gã công tử nửa mùa, cãi lời bố mẹ để đi theo tiếng gọi tình yêu. Sai lầm này nhất định Hân sẽ sửa đổi, không để bố mẹ vì mình mà nhọc lòng nữa.

Sáng 29 Tết, Hân định xong xuôi công việc nhà cửa sẽ ra ngoài đi dạo ngắm phố phường chút. Lâu lắm cô mới cảm nhận được không khí Tết quê hương. 9h sáng, vừa thay quần áo, chải chuốt xong xuôi đi xuống thì cô nhận ra nhà mình có khách.

"Bố cháu gửi biếu cô chú con cá nướng", là tiếng anh Long hàng xóm nhà Hân. Bố cô đon đả nhận lấy rồi cũng đáp lại: "Thế tiện cầm luôn cho bố mày chai rượu nếp cẩm, chú vừa chắt xong đấy".

Long hơn Hân vài tuổi, nhà ngay đối diện. Cô kể hồi bé 2 người học chung trường, có thân thiết nhưng lớn lên thành phố học mỗi đứa mỗi nơi. Đến tận năm lớp 9 hai bà mẹ vẫn trêu nhau sau này hứa gả con cái, làm thông gia với nhau. Ấy vậy mà đùng cái Hân lấy chồng, anh chàng còn nhiệt tình đưa dâu về tận nhà trai.

"Chú ơi Hân nay đi đâu rồi ạ? Sáng cháu nhắn tin chả thấy trả lời, cháu tưởng đèo cô đi Tết... Chú bảo em nó nghe máy của cháu ngay có việc gấp nhé", Long mặt rất nghiêm túc nói chuyện với bố Hân.

Thái độ của bố cô đột nhiên rất lạ: "Sáng nó bảo đau đầu chắc nằm trên phòng. Có chuyện gì gấp thì nhắn chú bảo hộ cho... hay là...". Trong lúc bố Hân cười đầy ẩn ý thì Long đổi giọng: "Chú phải đòi lại công bằng cho cháu, cháu mất... trinh rồi, chú bảo em ấy đền cho cháu trước Giao Thừa đi".

Hân bảo lúc ấy cô ớ người, nghĩ cái lão hàng xóm kia bị dở hơi à, sang nhà người ta nói luyên tha luyên thuyên, đùa gì mà quá trớn. Hân chờ anh ta mang cái nụ cười nhăn nhở mếu máo về cô mới nhắn tin lại "dằn mặt".

Ai dè anh ta trả lời luôn: "Thì chả thế à, 28 năm trên đời chưa có đứa con gái nào nhìn thấy người anh đâu, mà giờ em nhìn thấy hết rồi. Giờ em phải có trách nhiệm với anh. Nhỡ đâu người anh có vết sẹo nào em đi kể hết với gái làng thì anh ế à?".

Sáng cuối năm giật nảy mình khi thấy anh hàng xóm sang nhà cùng màn "ăn vạ" có 1-0-2: "Cháu mất trinh rồi, chú bảo em ấy đền cho cháu trước Giao Thừa đi" - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Ra là vì hôm trước Hân sang nhà anh ta đúng lúc mẹ anh ta dở tay trong bếp, bác bảo cô tiện thì cất giúp đồ cạnh cửa nhà tắm, ai dè đúng lúc Long mở cửa thò tay tắt bình nóng lạnh. Tuy 1 người cúi xuống, 1 người hé cửa nhưng cũng đủ để mặt chạm mặt. Thật đúng là tình huống éo le như phim, mỗi tội chả hay ho tí nào.

Kể ra cái thời con gái mộng mơ Hân cũng cảm thấy thú vị đấy nhưng giờ thì không đâu nhé. Cô đáp lại đanh thép: "Anh thần kinh à? Anh nghĩ tôi với anh là nhân vật chính phim ngôn tình chắc. Tôi chả nhìn thấy cái gì trên người anh hết và tôi cũng là gái 1 đời chồng rồi, làm ơn đừng có lôi chuyện tình cảm ra đùa với tôi".

Không thấy Long đáp lại, Hân có chút hụt hẫng. Đúng 15 phút sau đột nhiên có tiếng gõ cửa. "Là anh đây, bố em dạy anh nói thế đấy, vừa rồi bố em còn mở cửa cho anh vào và mai bố em cũng giao anh đưa em đi chơi Giao thừa nhé. Anh thấy nói chuyện qua điện thoại bất tiện lắm, em có thể mở cửa cho anh nói vài câu không?".

Ngày trước thì 2 bà mẹ hứa hẹn nhau, tưởng hàng xóm nói cho vui và Hân lấy chồng xong là thôi vậy mà ai ngờ, bố Hân vẫn còn tiếc anh hàng xóm đến vậy. Kiên nhẫn trước sự bướng bỉnh của Hân, Long tiếp tục thổ lộ: "Giờ nói chuyện nghiêm túc này. Thời gian em bị chồng đối xử không tốt, dù chúng ta không thân thiết nhưng lại vô tình gặp nhau, thoải mái chia sẻ như tri kỉ. Thời gian em ly hôn, chúng ta sống cách nhau 1 nửa Hà Nội nhưng ngày em ra khỏi tòa án, anh lại được gặp em, ngồi uống cafe với em. Anh luôn cố giữ khoảng cách với em không phải vì anh là hàng xóm mà vì anh muốn em có thêm thời gian, anh tôn trọng em.

Thời gian em sống 1 mình trên Hà Nội, chúng ta gặp nhau trong những lần về thăm nhà, anh đã nghiêm túc nghĩ về tình cảm của mình. Nếu ngày xưa chỉ là rung động con nít thì giờ anh đã yêu thật sự. Anh nói với bố em trước và nhờ bố mẹ em tạo điều kiện để anh chữa lành những tổn thương trong em. Anh để em đi lấy chồng là sai lầm quá lớn rồi nhưng ông Trời lại cho anh cơ hội sửa sai. Em không thấy đây là cái duyên mà số phận an bài sao? Anh không bắt em đáp lại tình cảm của anh nhưng đừng có mất niềm tin vào tình yêu, vào đàn ông. Ai cũng có quyền được yêu kể cả phụ nữ từng đổ vỡ hôn nhân. Tết này em đừng 1 mình chịu đựng cô đơn nữa, mở cửa cho anh đi!".

Hân khóc nấc như 1 đứa trẻ. Có lẽ bố cô cũng vì quá lo cho con gái và là người hiểu rõ Long nhất nên ông không muốn mất đi người đàn ông tốt có ý với con gái mình. Kể từ ngày ly hôn đã 3 năm rồi, Hân không cho ai bước vào trái tim này nhưng giờ có lẽ cô nên tự cho bản thân 1 cơ hội. Đó là người đàn ông từ bé đã luôn đi trước soi đường cho cô, đến khi lớn lại đứng sau dõi theo cô, xuất hiện mỗi lúc cô gục ngã. Có lẽ giờ là lúc Hân nên để Long đi song song cùng mình, chưa biết mối quan hệ ấy sẽ đến đâu nhưng Hân tin chắc, Tết này cô không còn đơn độc nữa rồi.

Chia sẻ