“Săm soi” Hoàng My với cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2011

Phan Duy,
Chia sẻ

Chúng ta hãy cùng đánh giá khả năng của cô gái trẻ này tại cuộc thi năm nay.

Hoàng My - ứng viên của Việt Nam chuẩn bị bước vào những phần thi quan trọng cùng các thí sinh trên toàn thế giới tại Sao Paulo, Brazil trong cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2011 (HHHV 2011). 

“Sân chơi” không phù hợp với Châu Á

Trước hết khi nhắc về cuộc thi HHHV, thì người ta nhớ đến tiêu chí của cuộc thi này là hình mẫu nóng bỏng, bốc lửa. Miss Universe chấp nhận các thí sinh giải phẫu thẩm mỹ nếu như không quá khác biệt so với vẻ đẹp ban đầu. Chính vì thế, các hoa hậu của HHHV thông thường đến từ các quốc gia Nam Mỹ - nơi sở hữu những người đẹp có số đo 3 vòng gần như hoàn hảo và có quy trình đào tạo hoa hậu mang tính chuyên nghiệp. 


Trong khi đó, với các mỹ nhân đến từ châu Á – nơi sở hữu vẻ đẹp thuần khiết, duyên dáng thì lượng thí sinh chiến thắng rất ít. Hiếm hoi lắm thì nét sắc sảo và cá tính đặc trưng kiểu Riyo Mori (Nhật Bản) – Miss Universe 2007 mới tạo nên dấu ấn trên “đấu trường” này. Ngoài ra, Honey Lee – Hàn Quốc (2007) và Venus Raj – Philippines (2010) cũng là những trường hợp “ghi vào sử sách”. Vì thế, cuộc thi này với Châu Á rõ ràng nên mang tư tưởng “cưỡi ngựa xem hoa”, học hỏi là chính và tự vượt qua chính bản thân mình trong môi trường cạnh tranh thế giới mà thôi!

Với Việt Nam năm nay, Hoàng My được chuẩn bị khá lâu và kỹ càng hơn “đàn chị” đi trước. Tuy nhiên, để cô gái đến từ Đồng Nai này “làm được chuyện” thì chúng ta còn phải xem xét nhiều mặt khác để có thể có một đánh giá tương đối nhất. 


Điểm trừ từ khuôn mặt

Với một khuôn mặt được đánh giá là “tây”, Hoàng My có thể nói sẽ tạo nên điểm lạ so với các ứng viên trước đây của Việt Nam. Nét “tây” của Hoàng My không phải là một nét đẹp quá mạnh bạo và sắc sảo như của Hoàng Yến. Ở Hoàng My, đó chính là một sự giao hòa cân đối giữa dịu dàng và cá tính, cổ điển và hiện đại. Tất cả đều nằm trong khoảng vừa đủ, không nhẹ nhàng cũng chẳng mạnh bạo quá. 

Nhưng điểm yếu của Hoàng My chính là không biết làm khuôn mặt của mình bật sáng đến đỉnh cao nhất, chính vì thế trong đêm chung kết Hoa Hậu Việt Nam vào năm 2010, nét đẹp của Hoàng My đã trở nên hơi mờ nhạt. 


Yếu điểm thứ hai mà mọi người thường hay nhìn rõ nhất chính là hàm răng. Đây có thể nói là vấn đề bị mắc phải giữa cô và hoa hậu Mai Phương Thúy khi tham gia các cuộc thi của thế giới. Tuy nhiên, không phải HHHV nào cũng có một khuôn mặt thật hoàn hảo, điển hình như HHHV 2008 là Dayana Medoza. Với câu trả lời thông minh cộng thêm nụ cười cực thân thiện và tự tin, cô đã che hẳn khuyết điểm hơi “hô” của mình, Dayana Medoza đăng quang trong cuộc thi năm đó. 

Một số người sau khi biết được Hoàng My là đại diện cho Việt Nam tại cuộc thi năm nay đã vội vàng phản đối với lý do cô ấy không mang nét đẹp hiền hậu hay quá mờ nhạt so với các thí sinh từng đại diện cho Việt Nam. Tuy nhiên, nhìn cho công bằng, với một nét đẹp tây như thế nếu phát huy được toàn bộ thì chắc chắn khả năng tiến xa của Hoàng My sẽ rất cao. Nhất là với một cuộc thi chuộng vẻ đẹp nóng bỏng như Miss Universe. 

Cơ thể - Biết tận dụng sẽ tỏa sáng


Một trong những kết quả đầu tiên của quá trình chuẩn bị kỹ càng của Hoàng My trong hơn ba tháng vừa qua, chính là cơ thể của cô. Với một quá trình tập luyện được các chuyên gia “chăm sóc” cũng như chế độ ăn kiêng hợp lý, Hoàng My đang sở hữu một cơ thể đẹp và quyến rũ. Chắc chắn chỉ cần “mài vuốt” ở kỹ năng catwalk, thì Hoàng My đã sẵn sàng để tấn công trong phần thi áo tắm. 

Số đo ba vòng của Hoàng My khá vừa (85-65-89), không quá mảnh mai nhưng cũng không quá dư thừa lượng mỡ (dưới 18%). Chính vì thế, khi diện trang phục áo tắm chắc chắn Hoàng My sẽ là một trong những ứng cử viên sáng giá cho khu vực của châu Á. Bằng chứng rõ ràng nhất trong quãng thời gian trước khi chuẩn bị tham gia cho cuộc thi, Hoàng My đã chụp một bộ ảnh bikini và đã làm những người hâm mộ có quyền kỳ vọng vào khả năng tiến xa của My trong đấu trường sắc đẹp này. 


Chưa kể với một chiều cao không quá nổi trội (1m72), tưởng chừng như là một trong những yếu thế của Hoàng My nhưng xin thưa rằng: ngay cả Riyo Mori đến từ Nhật Bản đăng quang năm 2007 cũng chỉ cao 1m73! Thế nên, cao chưa chắc đã là ưu thế của các ứng viên. Vừa qua, trên youtube cũng xuất hiện một clip Hoàng My trình diễn kỹ năng catwalk và đã làm mọi người bất ngờ, bởi khả năng catwalk của cô sau một thời gian tập luyện đã trở nên cứng cáp và nắm bắt được nhịp cơ thể của chính mình. 

Những tác động khác

Như đã nói ngay từ đầu, sự chuẩn bị kỹ càng chính là một trong những ưu thế rõ ràng nhất của Hoàng My. Ngay từ khi được công bố mình được tham dự cuộc thi Miss Universe, Á hậu 1 đã được lập sẵn một kế hoạch chi tiết và rõ ràng nhất. 

Được đưa đi luyện tập bằng những chiếc xe sang trọng, luyện tập thể thao tại nơi tốt nhất cộng thêm sự huấn luyện của các chuyên gia từ trang điểm cho đến phần thi năng khiếu. Có thể nói, Hoàng My trong vòng ba tháng vừa qua đã trưởng thành hơn rất nhiều. Chưa kể, cô còn được thực hiện các bộ ảnh để biết diễn xuất cũng như khai thác những góc đẹp nhất của mình, điều mà trước đây Hoàng My thường hay bị chê bai vì cô chụp hình vẫn còn hơi “đơ”. 


Thêm vào đó, Hoàng My được theo học tại trường quốc tế có tiếng tại Việt Nam, nên vấn đề tiếng Anh của cô là một điều không đáng lo ngại. 

Thay cho lời kết… 

Khả năng của Hoàng My để tiến xa hơn trong cuộc thi này chắc chắn không phải là không có, nhưng quan trọng hơn hết Hoàng My phải là chính mình. Một điều mà rất ít thí sinh đại diện cho Việt Nam làm được. Biết cười đúng lúc lẫn tạo phong cách quyến rũ vào đúng thời điểm, Hoàng My có thể tự biến mình là một ứng cử viên sáng giá của khu vực châu Á. Hy vọng, lần này, Hoàng My sẽ làm được kỳ tích trong cuộc thi Miss Universe 2011, mang sắc đẹp Việt Nam vang dội ra tầm thế giới.
Chia sẻ