TP.HCM

Sà lan chìm gần hầm Thủ Thiêm, 3 người may mắn thoát chết

Lam Linh,
Chia sẻ

Một sà lan chở gần 100 tấn bùn đã gặp nạn trong lúc đang lưu thông gần khu vực hầm Thủ Thiêm. 3 người trên xà lan may mắn thoát chết.

Đến 20h, các lực lượng chức năng vẫn đang triển khai mọi công tác để trục vớt chiếc sà lan gặp nạn và chìm vào trưa ngày 25/7.

Sà lan chìm gần hầm Thủ Thiêm, 3 người may mắn thoát chết 1
Hiện trường vụ chìm sà lan cách hầm Thủ Thiêm khoảng 100m

Do khu vực sà lan chìm chỉ cách hầm Thủ Thiêm khoảng 100m nên lực lượng chức năng lo lắng vụ chìm sà lan sẽ ảnh hưởng đến an toàn đường hầm sông Sài Gòn. Lực lượng chức năng đã triển khai hàng chục ca nô, tàu và hàng trăm lính cứu hộ đến khu vực trên để làm công tác cứu hộ cứu nạn.

Sà lan chìm gần hầm Thủ Thiêm, 3 người may mắn thoát chết 2
Trong đêm, 2 chiếc sà lan cẩu vẫn đang tích cực làm công  tác trục vớt chiếc sà lan gặp nạn

Trước đó, vào trưa 25/7, một chiếc sà lan chở bùn trọng tải 93 tấn do tài công Huỳnh Văn Hùng (32 tuổi, ngụ Long An) lái trên sông Sài Gòn, từ cảng Lotus (quận 7) về cảng Trường Thọ (quận Thủ Đức). Trên xà lan còn có vợ anh Hùng là Trần Thị Mỹ Hà (30 tuổi) và con gái Huỳnh Trần Bảo Châu (3 tuổi). Khi chạy tới gần nóc hầm Thủ Thiêm (quận 2), xà lan gặp nạn và chìm dần. Vợ chồng anh Hùng hoảng hốt kêu cứu.

Sà lan chìm gần hầm Thủ Thiêm, 3 người may mắn thoát chết 3
Lực lượng chức năng tiến hành phong toản hiện trường để đảm bảo việc lưu thông đường thuỷ qua khu vực trên.

Nghe tiếng kêu cứu một chiếc ghe đang lưu thông tại khu vực trên nhanh chóng chạy đến ứng cứu cả 3 người trên sà lan vào bờ an toàn trước khi sà lan chìm.

Một người dân có mặt tại hiện trường chia sẻ: “Lúc đó đang giữa trưa tôi nghe tiếng kêu cứu phía ngoài mé sông nên hô hoán lên cho mọi người được biết. Một chiếc ghe đang lưu thông ở đó nghe tiếng kêu cứu nên chạy lại chở cả 3 người lên ghe. Rất may mắn 3 người vừa lên ghe là sà lan chìm hẳn xuống”.

Sà lan chìm gần hầm Thủ Thiêm, 3 người may mắn thoát chết 4
20h30 phút, chiếc sà lan vẫn chỉ được trục vớt phần đầu.

Sà lan chìm gần hầm Thủ Thiêm, 3 người may mắn thoát chết 5
Nhiều người dân vẫn đang long lắng theo dõi cơ quan chức năng trục vớt sà lan trong đêm.


Hiện nay, do trời tối, lực lượng cứu hộ TP HCM, cảnh sát giao thông đường thủy, Cảng vụ TP HCM và các cơ quan chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường để tránh các phương tiện khác lưu thông trên sông va vào.

Hiện hai chiếc sà lan cẩu của lực lượng chức năng vẫn đang tích cực trục vớt sà lan nhưng công tác cứu nạn vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn, do sà lan có trọng tải lớn và bị chìm xuống lớp bùn sâu rất khó trục vớt.

Đến 20h30 phút lực lượng chức năng vẫn chỉ trục vớt được phần đầu của sà lan.
Chia sẻ