Rớt nước mắt em bé mồ côi cha mẹ khoe chiếc áo chống rét mùa đông

Theo Người đưa rin,
Chia sẻ

“Đi phun thuốc sâu thuê, mẹ bị cả bình thuốc đổ vào người và mất ngay sau đó vài ngày vì không có tiền đi viện. Giờ bố cũng bỏ em đi”, cô bé nức nở.

Mẹ mới mất, cha lại qua đời

Trời mưa tầm tã khiến con đường đất đỏ dẫn lối vào xóm Làng Nội bị cày nát tươm. Phải mất gần một giờ đồng hồ, chúng tôi mới tìm được nhà em Nguyễn Thị Thuyết ( học sinh lớp 5), trú tại xóm Làng Nội - Nga My - Phú Bình - Thái Nguyên. Ngôi nhà nhỏ lợp ngói lạnh lẽo nằm heo hút sâu trong xóm.

 - Ảnh 1

Ngôi nhà nhỏ cũ kỹ trong ngày làm tang lễ cho người đàn ông xấu số

Trong căn nhà lạnh lẽo, mọi vật dụng đều đơn sơ, cũ kĩ. Chẳng có vật dụng gì nhưng sự xuất hiện của hai ban thờ khiến ngôi nhà nhỏ càng trở nên ảm đạm hơn. Giữa nhà là chiếc bàn nhỏ thờ bố em, ông ốm yếu từ lâu, vừa bỏ em đi theo mẹ về nơi chín suối. Gắn trên tường là ban thờ mẹ, người đàn bà xấu số đã mất cách đây hai năm. Trên khuôn mặt gầy hốc hác, đen xạm, Thuyết kể: “Hôm ấy mẹ em đi phun thuốc sâu thuê, do trượt chân nên bình thuốc sâu đổ cả lên người. Nếu ngày ấy, mẹ có tiền đi viện thì có lẽ không rời xa bố con em, nhưng…”, cô bé òa khóc nức nở.

 - Ảnh 2

Hai bàn thờ khiến ngôi nhà càng trở nên lạnh lẽo.

Chiếc giường ọp ẹp vừa được trải lên tấm nệm mới do một nhà hảo tâm tặng. Dưới góc nhà vẫn còn chiếc ga mỏng đã rách tươm như đống rẻ lau vừa được dọn nhưng chưa kịp bỏ đi.

Nhìn lên di ảnh bố mẹ, khuôn mặt em buồn rười rượi: “Trước đây, mẹ em là trụ cột gia đình. Từ ngày mẹ mất, cuộc sống của hai bố con trở nên khó khăn hơn. Từ lâu, sức khỏe của bố em đã yếu, không làm được việc nặng”. Sau khi vợ mất, ông chỉ làm thuê được vài việc nhẹ nhàng như đi bổ củi, nhổ cỏ thuê. Hàng đêm, ông đi soi cóc bán lấy tiền mua gạo hai bố con sống lay lắt qua ngày. Với số tiền kiếm được từ công việc của ông cũng không đủ để nuôi Thuyết ăn học.

 - Ảnh 3

Chiếc áo mới hiếm hoi được một nhà hảo tâm tặng khi biết hoàn cảnh em khó khăn.

Thỉnh thoảng đói khát quá em phải đi xin ăn của bà con quanh làng. Cảm thương trước hoàn cảnh éo le của gia đình, một số người hàng xóm thường thuê em trông con cho họ sau giờ lên lớp học và trả công cho em bằng những bữa cơm. Khi chúng tôi đến nhà, em khoe được nhà hảo tâm cho chiếc áo mùa đông, em diện vào, chúng tôi chụp kiểu ảnh mà khóe mắt cay xè....

Gia đình chẳng có tài sản gì đáng giá, một mảnh ruộng nhỏ được bà con cấy giúp nhưng lúa sâu bệnh và không được chăm bón, nên thu hoạch chẳng được bao nhiêu.

Ngày định mệnh ấy ập xuống gia đình em không báo trước, ngày 21/11 vừa qua, một trận cảm nặng khiến bố em qua đời đột ngột. Người thân cận cuối cùng của em cũng đã bỏ em đi trong đầu đông lạnh lẽo khi em mới đang học lớp 5, ở tuổi ăn chưa no, lo chưa tới .

Số thóc ít ỏi tích cóp để dành dè xẻn trong từng bữa ăn là tài sản cuối cùng của gia đình giờ cũng được mang ra bán lấy tiền làm tang lễ cho ông, nhưng cũng không đủ. Trước mắt em bây giờ là một tương lai u ám.

Hiện giờ, em còn biết trông đợi vào ai ngoài chú, thím của mình. Nhưng gia đình họ cũng không khá giả hơn là mấy.

Nhắc đến ước mơ của mình, Thuyết thì thầm: “Em chỉ ước được tiếp tục đi học, em sẽ học hết cấp 3, thi vào Đại học. Sau khi ra trường em sẽ đi làm công nhân để không phải vất vả như bố mẹ mình…”.

Một ước mơ dù nhỏ thôi của một đứa trẻ ham học, nhưng đối với em thì thật khó có thể thực hiện. Vì đơn giản như bữa tối nay, em còn không biết mình được ăn cơm hay húp cháo.

Nỗi đau nào thấu đến trời xanh?

Tương lai của em hiện giờ là một mảnh màu xám đặc. Nhưng cô bé ngây thơ đầu còn đội tang trắng vẫn hồn nhiên làm tiếp công việc của mình. Sau khi đưa cha ra đồng, em lại vội vàng ôm đứa bé bế đi chơi, em sợ: "Nếu không bế em thì tối nay không có cơm ăn".

Cùng cha, khác mẹ với Thuyết còn một anh trai tên Hiền (SN1984). Anh Hiền ở với mẹ ruột từ nhỏ. Hiện tại, anh đang phải cấp cứu tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - BV Bạch Mai. “Tình trạng sức khỏe của Hiền đang rất yếu. Nó bị bệnh phổi, dương tính với HIV sức khỏe đang rất nguy kịch. Nằm viện từ tháng 5, chạy chữa các viện từ tỉnh đến TW, tính đến giờ cũng chưa biết ngày nào được về”, bà Tạ Thị Cân (mẹ ruột của anh Hiền) buồn lòng chia sẻ. "Trong nhà cũng chẳng có gì, nhưng có bệnh thì phải chạy chữa thôi. Nhà đi vay ngân hàng, người quen đến cả trăm triệu rồi. Có con bò là tài sản có giá trị nhất tôi cũng đã bán để lấy tiền chữa trị, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu", bà lặng khóc...

 - Ảnh 4

Anh Hiền bị bệnh nặng, đang phải điều trị tại BV bệnh Nhiệt đới TW- BV Bạch Mai, HN

"Có lẽ, khi nào Hiền xuất viện thì sẽ đưa Thuyết về ở cùng để còn trông nom cháu, con bé nó còn ai là chỗ dựa đâu...", bà Cân ứa nước mắt nghẹn ngào.

Hiện tại, gia đình em Thuyết đang khó khăn. Rất mong các mạnh thường quân đóng góp tấm lòng hảo tâm để gia đình em vượt qua giai đoạn này.

Mọi thông tin liên hệ với chú ruột của Thuyết, Ông Nguyễn Văn An

SĐT: 0984.957.816

Địa chỉ: Làng Nội, xã Nga My, huyện Phú Bình , tỉnh Thái Nguyên

Chia sẻ