Mẹ 1 con xinh đẹp chi hàng trăm triệu đến Jordan đọc sách giữa Biển Chết, cưỡi lạc đà sa mạc

Nhân Mã,
Chia sẻ

Nếu chọn đi chơi đâu đó mới lạ, hãy thử tới Jordan xứ nóng một chuyến như mẹ một con xinh đẹp Minh Phương xem nhé.

Là một đất nước nhỏ bé, lọt giữa Israel, Syria và Saudi Arabia, Jordan vẫn vô cùng cuốn hút khách du lịch bởi phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ và con người hiền lành, thân thiện. Jordan có nhiều thứ thú vị, có đủ nắng gió để du khách thấy mình thật phong trần, có đủ sự thú vị về lịch sử để khi đi về thấy mình uyên thâm hơn, và hơn hết, Jordan mênh mông bao la bí hiểm giống như cuốn truyện Nghìn lẻ một đêm nổi tiếng năm nào vậy.

Mẹ 1 con xinh đẹp chi hàng trăm triệu đến Jordan đọc sách giữa Biển Chết, cưỡi lạc đà sa mạc - Ảnh 1.

Jordan có nhiều điều thú vị cần khám phá.

Minh Phương, bà mẹ một con thích du lịch, ưa khám phá những vùng đất mới vừa mới có chuyến đi cùng bạn bè tới Jordan tháng 4 vừa rồi. Cô đã chia sẻ những điều lý thú trong chuyến đi đến đất nước bí ẩn này.

Mẹ 1 con xinh đẹp chi hàng trăm triệu đến Jordan đọc sách giữa Biển Chết, cưỡi lạc đà sa mạc - Ảnh 2.

Minh Phương cùng nhóm bạn vừa có chuyến du lịch Jordan trở về.

Mẹ 1 con xinh đẹp chi hàng trăm triệu đến Jordan đọc sách giữa Biển Chết, cưỡi lạc đà sa mạc - Ảnh 3.

Cô đã bị vùng đất cổ kính này hút hồn và vẫn nuôi ý định quay trở lại lần 2.

Xin visa du lịch Jordan

Jordan chưa có đại sứ quán ở Việt Nam, nên nếu muốn đến đây, cách nhanh nhất là xin giấy tờ thông qua Đại sứ quán Jordan tại Trung Quốc. Đầu tiên, hồ sơ giấy tờ phải được chuyển phát nhanh sang Trung Quốc. Khi được duyệt, bạn phải tự tay hoặc nhờ người quen mang hộ chiếu đến tận nơi để duyệt visa.

Riêng Minh Phương, do đi du lịch cùng nhóm bạn, trong đó có 1 thành viên đứng ra xin cho cả nhóm theo hình thức visa on arrival (đây là loại visa không cần phải xin trước khi đến mà là visa nhập cảnh tại sân bay) nên mọi thứ cũng đơn giản hơn. 

Mẹ 1 con xinh đẹp chi hàng trăm triệu đến Jordan đọc sách giữa Biển Chết, cưỡi lạc đà sa mạc - Ảnh 4.

Visa thông thường làm khá mất thời gian, vì vậy chọn visa sân bay sẽ dễ dàng hơn với các bạn chỉ có ý định đi du lịch.

Mẹ 1 con xinh đẹp chi hàng trăm triệu đến Jordan đọc sách giữa Biển Chết, cưỡi lạc đà sa mạc - Ảnh 5.

"Thủ tục làm visa này không cần gì nhiều, chỉ cần chụp ảnh hộ chiếu gửi sang cho họ là được. Sau khi bên đó nộp xong sẽ có một giấy gọi là "Permit to issue visa on arrival" (đồng ý phát hành visa nhập cảnh sân bay). Giấy này sẽ được gửi cho bên hàng không để họ xác nhận ở cả 2 đầu sân bay. Khi check-in thủ tục hàng không và cả khi xuất cảnh, mình đều phải trình 2 loại giấy tờ này kèm lịch trình booking… phòng khi các cán bộ xuất nhập cảnh không thấy có visa thì còn có giấy tờ để kiểm tra ngay".

Bay bằng gì, ở đâu khi đến Jordan

Minh Phương chọn đi hãng Qatar Airlines, thời gian bay là 18 - 19 tiếng đồng hồ và quá cảnh ở Doha. Tiền vé máy bay khoảng 37 triệu khứ hồi/người. Nhóm bạn của Phương chọn ở một khách sạn 4 sao khi tới Jordan du lịch.

Mẹ 1 con xinh đẹp chi hàng trăm triệu đến Jordan đọc sách giữa Biển Chết, cưỡi lạc đà sa mạc - Ảnh 6.

Mẹ 1 con xinh đẹp chi hàng trăm triệu đến Jordan đọc sách giữa Biển Chết, cưỡi lạc đà sa mạc - Ảnh 7.

Đến Jordan đi tham quan những gì?

Theo lời Minh Phương, Jordan sẽ là một thử thách cho ai muốn đi du lịch tự túc, vì phương tiện giao thông công cộng ở đây không được phổ biến lắm. Đất nước này khá an toàn nên thuê xe tự lái có lẽ cũng sẽ là một lựa chọn hợp lý. Giá thuê xe 4 chỗ là vào khoảng 170 JD (5,2 triệu) cho 5 ngày. Nhóm của cô đã ghé khá nhiều điểm đến ở Jordan.

Thành cổ Amman Citadel

Hành trình của nhóm Phương bắt đầu từ thủ đô Amman với những khu di tích hơn 1.400 năm tuổi. Đó là thành cổ Amman Citadel, với những dấu tích còn sót lại từ thời La Mã. Những nhà thờ Thiên chúa giáo được xây ngay cạnh nhà thờ Hồi Giáo cho thấy đây là một quốc gia cởi mở và tôn trọng các tôn giáo cũng như giáo dân của họ.

Mẹ 1 con xinh đẹp chi hàng trăm triệu đến Jordan đọc sách giữa Biển Chết, cưỡi lạc đà sa mạc - Ảnh 8.

Thành cổ Amman Citadel để lại trong Phương nhiều ấn tượng.

Mẹ 1 con xinh đẹp chi hàng trăm triệu đến Jordan đọc sách giữa Biển Chết, cưỡi lạc đà sa mạc - Ảnh 9.

Thành phố cổ Jerash

Đây là một thành phố đã hơn 2.000 năm tuổi, bị phá hủy và chôn vùi một phần bởi núi lửa, giống như thành phố Pompei của Ý. Tuy vậy nơi đây vẫn còn sót lại dấu ấn của một thời hoàng kim với đền thờ các vị thần Hy Lạp, các nhà hát hình vòng cung, con đường vào thành với hai hàng cột cao - đặc trưng của kiến trúc La Mã, khu quảng trường buôn bán sầm uất, khu trường đua ngựa rộng lớn...

Mẹ 1 con xinh đẹp chi hàng trăm triệu đến Jordan đọc sách giữa Biển Chết, cưỡi lạc đà sa mạc - Ảnh 10.

Nét cổ kính làm Phương thích thú.

Mẹ 1 con xinh đẹp chi hàng trăm triệu đến Jordan đọc sách giữa Biển Chết, cưỡi lạc đà sa mạc - Ảnh 11.

Biển Chết – Dead Sea

Chắc ai cũng biết cái tên Biển Chết là do nồng độ muối ở đây quá lớn, không một loài sinh vật nào sống được. Ở Biển Chết, mọi thứ chỉ có thể nổi, và nổi mà thôi.

Mẹ 1 con xinh đẹp chi hàng trăm triệu đến Jordan đọc sách giữa Biển Chết, cưỡi lạc đà sa mạc - Ảnh 12.

Trải nghiệm đáng nhớ nhất với Minh Phương.

"Lúc đầm mình ở Biển Chết, mình rất thích thú với cảm giác thả mình lửng lơ và nếm cái vị mặn đến xé lưỡi đặc trưng của vùng biển này. Khi mặc một bộ bikini mát mẻ, ngâm mình dưới làn nước và tự cho mình cái suy nghĩ quá an toàn, chẳng bao giờ chìm nổi thì khi ấy toàn bộ tâm trí sẽ chỉ dành cho việc ngắm trời đất hoặc nhắm nghiền đôi mắt để mường tượng về đủ mọi thứ trên đời. Những giây phút đó quả thật chỉ đến đây mình mới cảm thận thấy thôi".

Mẹ 1 con xinh đẹp chi hàng trăm triệu đến Jordan đọc sách giữa Biển Chết, cưỡi lạc đà sa mạc - Ảnh 13.

"Các anh cứu hộ ở đây đứng trên bờ biển quan sát, khi ai đó "gặp nạn" (đa số là bị nước vào mắt chứ không phải lo về việc ngạt nước hay đuối nước) và họ sẽ đưa cho bạn 1 chai nước ngọt để rửa mắt ngay. Nước biển rất mặn làm mắt bạn cực kì xót! Khi đến đây, bạn đừng quên mang theo 1 quyển sách yêu thích để giữ lại kỉ niệm với tư thế mà mọi người thường truyền tai nhau: nằm ngửa đọc sách tại Biển Chết".

Mẹ 1 con xinh đẹp chi hàng trăm triệu đến Jordan đọc sách giữa Biển Chết, cưỡi lạc đà sa mạc - Ảnh 14.

Cảm giác nổi bồng bềnh trên biển mà không thể chìm quá đỗi khác lạ.

Mẹ 1 con xinh đẹp chi hàng trăm triệu đến Jordan đọc sách giữa Biển Chết, cưỡi lạc đà sa mạc - Ảnh 15.

Bức ảnh sống ảo cực chất của Minh Phương.

Thành phố ngủ quên Petra - Nàng thơ của Jordan

Petra là một thành phố nên để tham quan hết nó khá mất thời gian. Khu tham quan mở cửa từ 6h sáng, nhưng Phương khuyên mọi người cố gắng đi từ 5h30, xếp hàng để đến 6h mua vé vào luôn. Tham quan sớm thì sẽ không bị đông đúc và có nhiều thời gian ngắm nghía thành phố, chụp ảnh trước khi mặt trời lên cao quá.

Mẹ 1 con xinh đẹp chi hàng trăm triệu đến Jordan đọc sách giữa Biển Chết, cưỡi lạc đà sa mạc - Ảnh 16.

Minh Phương đã có nhiều ảnh đẹp sau chuyến đi này.

Mẹ 1 con xinh đẹp chi hàng trăm triệu đến Jordan đọc sách giữa Biển Chết, cưỡi lạc đà sa mạc - Ảnh 17.

"Từ ngoài cổng vào đến tận cuối thành phố là 8km, đi ra đi vào là 16km rồi, nếu bạn leo lên đỉnh Monastery để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố đá thì phải leo thêm 45 phút nữa. Hôm đó đoàn mình đi từ 5h30 mà phải 15h mới ra được ngoài. Mọi người nhớ chuẩn bị nước nôi, lương thực và giầy dép mũ nón thật cẩn thận, đầy đủ nhé" - Phương chia sẻ.

Mẹ 1 con xinh đẹp chi hàng trăm triệu đến Jordan đọc sách giữa Biển Chết, cưỡi lạc đà sa mạc - Ảnh 18.

Mẹ 1 con xinh đẹp chi hàng trăm triệu đến Jordan đọc sách giữa Biển Chết, cưỡi lạc đà sa mạc - Ảnh 19.

Mẹ 1 con xinh đẹp chi hàng trăm triệu đến Jordan đọc sách giữa Biển Chết, cưỡi lạc đà sa mạc - Ảnh 20.

Mẹ 1 con xinh đẹp chi hàng trăm triệu đến Jordan đọc sách giữa Biển Chết, cưỡi lạc đà sa mạc - Ảnh 21.

Sa mạc Wadirum 30 triệu năm tuổi

Đây là điểm cuối của hành trình và là nơi mang lại cho cả đoàn Phương nhiều cảm xúc nhất. Cát ở sa mạc màu cam, núi đá màu nâu hoặc đỏ thẫm, những cồn cát cao uốn lượn dưới ráng chiều hoang sơ và hùng vĩ. "Ngồi sau thùng xe của chiếc bán tải, bọn mình tận hưởng cảm giác tự do như chim trời và nghiêng mình trước sự khoáng đạt của thiên nhiên. Đi dạo 1 vòng quanh những điểm du lịch, mấy anh lái xe dừng xe ở một vách núi đá để chúng mình có thể ngắm hoàng hôn buông xuống từ phía chân trời.

Cảnh tượng sa mạc rộng ngút tầm mắt, chỉ toàn cát và núi đá. Màu vàng của cát, của núi, của bầu trời khiến cho không gian trở nên ma mị. Một bếp củi được đốt lên, một ấm trà nóng được đun sôi, một bản nhạc êm dịu phát ra từ chiếc điện thoại của cô bạn cùng đoàn, và thế là chúng mình có một bữa trà chiều yên bình giữa cồn cát mát rượi gió và cát".

Mẹ 1 con xinh đẹp chi hàng trăm triệu đến Jordan đọc sách giữa Biển Chết, cưỡi lạc đà sa mạc - Ảnh 22.

Đi lạc đà giữa sa mạc có phải là thứ mà nhiều người mơ được làm hay không?

Mẹ 1 con xinh đẹp chi hàng trăm triệu đến Jordan đọc sách giữa Biển Chết, cưỡi lạc đà sa mạc - Ảnh 23.

Mẹ 1 con xinh đẹp chi hàng trăm triệu đến Jordan đọc sách giữa Biển Chết, cưỡi lạc đà sa mạc - Ảnh 24.

Mua gì làm quà khi rời khỏi Jordan

Chợ búa ở Jordan khá phong phú và có rất nhiều mặt hàng có thể mua về làm quà được. Đặc sản ở đây có lẽ là các loại hạt khô như chà là, hướng dương…

Chợ ở đây rất nhộn nhịp và chật cứng các cửa hàng. Hàng nào cũng đầy ắp đồ để du khách dễ dàng lựa chọn. Người bán hàng thì đa số đều là thanh niên việc mua bán cũng dễ dàng, nhanh chóng hơn rất nhiều. Phương ví âm thanh trong chợ ở Jordan như một bản hợp xướng nhiều màu sắc vậy. 

"Mình đi chợ và cảm nhận rõ ràng không khí khẩn trương ở đây. Các loại đồ ăn rất ngon và giá cả không hề đắt. Vì quá mê mua sắm nên ngoài số tiền đi du lịch hết khoảng 60 triệu thì mình phải chi tới hơn 10 triệu tiền quà mang về cho mọi người. Đi về ai cũng thích mê với những gói quà đầy màu sắc và đậm nét văn hóa của xứ Jordan mà mình vừa trải nghiệm".

Mẹ 1 con xinh đẹp chi hàng trăm triệu đến Jordan đọc sách giữa Biển Chết, cưỡi lạc đà sa mạc - Ảnh 25.

Những thứ đồ khô đặc sắc ở Jordan.

Mẹ 1 con xinh đẹp chi hàng trăm triệu đến Jordan đọc sách giữa Biển Chết, cưỡi lạc đà sa mạc - Ảnh 26.

Mẹ 1 con xinh đẹp chi hàng trăm triệu đến Jordan đọc sách giữa Biển Chết, cưỡi lạc đà sa mạc - Ảnh 27.

Chia sẻ