Quyết cưới trai đẹp yêu qua mạng, cô gái bị bạn bè quay lưng

An Thanh,
Chia sẻ

Bất chấp tất cả các ý kiến xung quanh, cô gái vẫn cho rằng cuộc hôn nhân của mình đang vô cùng hạnh phúc.

Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ qua mạng xã hội

Khi Nicole, 27 tuổi đến từ Ontario, Canada đang lướt trên Instagram, cô không mong đợi chuyện mình sẽ tìm được chồng từ ứng dụng này. Cô muốn tìm xem một vài địa điểm để tham quan ở châu Âu và rồi tình cờ thấy một bức ảnh của Mokhtar Kerkeni, 25 tuổi, ở Tusnia.

"Tôi nghĩ anh ấy rất đẹp trai nên đã theo dõi anh ấy. Đối phương cũng nhấn theo dõi lại và cả hai bắt đầu trò chuyện với nhau", Nicole kể.

Lo sợ rằng đối phương có thể là một kẻ lừa đảo, lấy ảnh người khác lên mạng, cô yêu cầu FaceTime và Mokhtar đồng ý.

Từ đó, cặp đôi bắt đầu gọi video cho nhau mỗi ngày. Anh chàng kém tuổi không bao giờ đi ngủ nếu chưa nhận được cuộc gọi FaceTime từ cô gái ở cách mình rất xa. Họ thường nói chuyện trong 1 đến nhiều giờ mỗi ngày với đủ nhưng vấn đề khác nhau trong cuộc sống. Sau 3 tháng liên tục chuyện trò, họ nhận ra rằng đã có những điều rất đặc biệt xảy đến giữa cả hai.

Quyết cưới trai đẹp dù bố mẹ chưa gặp mặt, cô gái bị bạn bè quay lưng vì cuộc hôn nhân "hoang đường" - Ảnh 1.

Cô nàng Nicole, 27 tuổi đến từ Canada.

Bởi thế, đến tháng 1/2021, chỉ 3 tháng sau khi quen biết, Nicole đã bay một quãng đường dài 7400km đến Tusnia gặp người đàn ông trong mộng.

Cùng thời điểm đó, dịch bệnh bắt đầu lan rộng và có lệnh phong tỏa khắp nơi. Không thể di chuyển, cô gái đành ở lại Tusnia và ở cùng Mokhtar suốt 3 tháng ròng. Cuối chuyến đi ấy, Mokhtar đã cầu hôn Nicole vì nhận ra họ là một sự kết hợp hoàn hảo. Vậy là ngay sau lần gặp mặt đầu tiên, Nicole bỗng nhiên có vị hôn phu.

Cô kể: "Cả hai chúng tôi đều sốc vì mọi chuyện diễn ra tốt đẹp quá. Không có cãi cọ, không có bất đồng quan điểm, mọi thứ dễ dàng. Giống như chúng tôi ngay từ đầu là bạn thân nhất của nhau vậy. Tôi chắc chắn đã tìm ra người bạn tâm giao của mình. Anh ấy cầu hôn vào cuối chuyến đi đầu tiên của tôi đến gặp anh ấy, sau 3 tháng "mắc kẹt" bên nhau".

Quyết định kết hôn khi bố mẹ chưa gặp con rể

Vài tháng sau, họ đã quyết định kết hôn bằng một buổi lễ ký giấy đăng ký kết hôn đơn giản. Họ dự định tổ chức đám cưới đàng hoàng ở Tusnia vào năm sau.

Điều đáng nói, bố mẹ của Nicole chưa một lần gặp mặt chàng rể. Họ chỉ biết đến anh qua lời kể của con gái mà thôi.

"Tôi sống ở một thị trấn nhỏ vùng nông thôn. Bởi thế những người đàn ông xung quanh tôi có phong cách cũng "phóng khoáng" quá. Họ mặc những chiếc áo mullet, sơ mi kẻ sọc với dép Crocs và quần shorts Jean. Họ đối lập với những gì tôi muốn ở một người bạn đời.

Trước đó, cha mẹ tôi đã đánh giá tiêu chuẩn của tôi quá cao. Tôi kể cho họ nghe về Mokhtar và họ có thể thấy anh ấy khiến tôi hạnh phúc ra sao. Họ thấy tôi liên tục cười vào điện thoại và cuối cùng nói chuyện FaceTime với anh ấy. Dù chưa một lần gặp mặt trực tiếp song bố mẹ rất ủng hộ mối quan hệ này", Nicole bộc bạch.

Quyết cưới trai đẹp dù bố mẹ chưa gặp mặt, cô gái bị bạn bè quay lưng vì cuộc hôn nhân "hoang đường" - Ảnh 2.

Họ gặp nhau rồi vội vàng kết hôn.

Tuy nhiên, bản thân cô cũng gặp phải nhiều sự phán xét từ bên ngoài về mối quan hệ này. Thậm chí, cô đã mất đi vài người bạn vì họ cho rằng chuyện yêu cưới này quá mức vô lý, Nicole có vẻ đã đánh cược hạnh phúc cả đời.

"Họ nói rằng tôi bị điên nhưng họ không hiểu. Họ nói với tôi anh ấy chỉ muốn một tấm thẻ xanh. Thật khó khăn khi nghe những điều đó. May mắn là gia đình chúng tôi rất ủng hộ mối quan hệ. Đó là tất cả những gì quan trọng nhất.

Tôi đã cố gắng nói với bạn bè rằng chúng tôi đã có 3 tháng trò chuyện rồi lại có tiếp 3 tháng ở bên nhau để tìm hiểu nhau sâu sắc hơn. Tôi không thích tuân theo chuẩn mực xã hội. Nếu thấy có cơ hội, tôi sẽ nắm lấy nó", Nicole cho hay.

Hiện tại, cô làm việc trong một thẩm mỹ viện. Cô đã nghe những lời tâm sự của nhiều người về cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, các cuộc tình chẳng đi đến đâu. Nicole không muốn điều đó xảy đến với mình và muốn tìm một người đàn ông có đạo đức tốt.

Quyết cưới trai đẹp dù bố mẹ chưa gặp mặt, cô gái bị bạn bè quay lưng vì cuộc hôn nhân "hoang đường" - Ảnh 3.

Cô nói tiếp: "Tôi biết anh ấy là người như thế nào, anh ấy không lợi dụng tôi. Anh ấy thậm chí không biết tôi ở đâu khi cả hai bắt đầu trò chuyện nên không có chuyện anh đang tìm ai đó để lợi dụng.

Gia đình anh ấy kinh doanh thành công, anh ấy cũng có học vấn rất tốt. Mokhtar có thể sử dụng trình độ của mình để đi kiếm việc làm ở bất cứ đâu. Tôi không nghĩ Canada là lựa chọn hàng đầu của anh vì nó quá xa.

Anh ấy bảo tôi bỏ qua những bình luận hay bàn tán xôn xao. Tiếp theo, người ta lại nói rằng tôi quá béo, quá xấu. Đó tiếp tục là một sự bắt nạt nữa. Họ liên tục nói anh ấy chỉ cần có thẻ xanh là rời bỏ tôi thôi".

Theo như chia sẻ của Nicole thì những người xung quanh còn nghi ngờ Mokhtar chuyện tại sao sinh ra ở Bắc Phi nhưng lại có tóc vàng và đôi mắt xanh. Người ta còn cho là anh tiêm chất làm đầy vào môi. Gạt đi tất cả, cặp đôi vẫn cam kết sẽ sống hạnh phúc bên nhau.

"Giống như thế giới đã trao anh ấy cho tôi vậy. Chúng tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết", cô gái 27 tuổi vui vẻ chia sẻ.

Chia sẻ