Trung Quốc:

Quỳ gối ăn xin để có tiền… giảm béo

Hồng Hạnh ,
Chia sẻ

Mắc bệnh béo phì do uống nhầm thuốc từ khi còn nhỏ, Sầm Hải Truyền hi vọng những người tốt bụng sẽ cho anh tiền để chữa bệnh.

Hôm 08-08-2012, cảnh tượng kỳ lạ xảy ra tại một con phố đi bộ ở Giang Bắc (Trung Quốc) đã thu hút ánh mắt hiếu kỳ của nhiều người qua lại. Trên hè đường, một người đàn ông to béo đang quỳ gối, trước mặt anh ta là một chiếc thùng nhựa cùng một bức thư viết rõ lý do vì sao anh ta làm như vậy.

Quỳ gối ăn xin để có tiền… giảm béo
Nhiều người qua đường tò mò đứng lại nhìn

Người đàn ông ấy là Sầm Hải Truyền, 29 tuổi. Năm lên 8 tuổi, vì uống nhầm thuốc anh đã mắc bệnh béo phì, cân nặng liên tục tăng mà không thể kiểm soát được. Lúc cao điểm, cân nặng của anh lên tới 180kg, mỗi bữa có thể ăn hết 1,5kg thịt. 

Quỳ gối ăn xin để có tiền… giảm béo
Mồ hôi nhễ nhại

Sầm Hải Truyền đã đi ăn xin nửa năm nay. Anh vốn định xin làm lao công trong một quán ăn nhưng vì thân hình quá khổ nên chủ quán không nhận. Các công việc khác cũng vậy, không ai muốn nhận một nhân viên có cân nặng “khủng” như anh vào làm việc cả. 

Không cách nào khác, Sầm Hải Truyền đành ra đường ăn xin, mong có tiền chữa bệnh béo phì, để được sống như những người bình thường. 

Tuy nhiên khi các phóng viên tìm tới quê Sầm Hải Truyền để hỏi thăm thì một số người cho biết chính phủ cũng từng giúp đỡ, tạo công ăn việc làm cho anh ta, chẳng hạn như cho đi chăn bò rồi giúp anh ta giảm béo nhưng đều không có kết quả.
Chia sẻ