Quảng Ninh: Người đàn ông bắn chết vợ mới rồi đến nhà vợ cũ khống chế 4 con tin

Minh nGọc,
Chia sẻ

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 29/12, tại khu vực cống Bình Thuận, thôn 10B xã Hải Xuân, TP Móng Cái. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn tình cảm.

Theo thông tin ban đầu từ các lực lượng chức năng, vào khoảng thời gian trên, đối tượng Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1973, trú tại phường Ka Long) đã dùng súng bắn chết vợ là Vũ Thị Thu Huyền (sinh năm 1981) tại nhà riêng của chị Huyền, khu vực cống Bình Thuận, thôn 10B, xã Hải Xuân (TP Móng Cái).

Sau đó, Hưng đã chạy xuống nhà vợ cũ là chị Vũ Thị Yến, sinh năm 1981, trú tại khu 1, phường Hải Hòa, TP Móng Cái.  

Quảng Ninh: Người đàn ông bắn chết vợ mới rồi đến nhà vợ cũ khống chế 4 người - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng có mặt giải cứu con tin (Ảnh: CTV)

Do chị Yến không có nhà, Hưng đã khống chế 4 người trong gia đình (trong đó có 2 con của Hưng, em vợ cùng người một người bạn) làm con tin.

Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã huy động tối đa lực lượng, vận động đối tượng, triển khai các giải pháp giải cứu con tin. 

Tuy nhiên, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, đối tượng Hưng đã dùng súng tự sát. Rất may mắn các con tin đều an toàn. 

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Chúng tôi đứng về phía Văn Mai Hương.

Phụ nữ phải được tôn trọng và bảo vệ quyền an toàn dù ở bất cứ đâu. Phát tán những hình ảnh riêng tư và nhạy cảm của phụ nữ, dù bất cứ lý do gì đều không được chấp nhận. Chúng ta hãy cùng đứng về phía Văn Mai Hương và chung tay bảo vệ phụ nữ, vì một xã hội văn minh hơn.

Quảng Ninh: Người đàn ông bắn chết vợ mới rồi đến nhà vợ cũ khống chế 4 người - Ảnh 3.

 

Chia sẻ