Quan niệm khác biệt "một trời, một vực" về tình yêu của phụ nữ tuổi 20 và tuổi 30

Tú Uyên,
Chia sẻ

Đối với gái 20 tuổi, các nàng tin vào tình yêu và tận tâm hết lòng. Đối với gái 30 tuổi, các nàng nghĩ “lao vào tình yêu là tự sát”.

Gái 20 tuổi, các nàng cảm thấy mọi chàng trai trên phố đều có thể là người tình của mình. Gái 30 tuổi, các nàng mất dần niềm tin vào tình yêu và không tin mình có thể gặp được tình yêu định mệnh.

tình yêu
Ảnh minh họa

Làm cách nào để biết chỉ số thông minh trong tình yêu là bao nhiêu? Tuổi tác không thể trả lời được vấn đề này. Đối với gái 20 tuổi, các nàng tin vào tình yêu và tận tâm hết lòng. Đối với gái 30 tuổi, các nàng nghĩ “lao vào tình yêu là tự sát”. 

Gái 20 tuổi tin chắc rằng: “Người đàn ông của đời mình nhất định là đẹp trai ngời ngời, phong độ ngất trời”. Khi ngẫu nhiên gặp được người yêu trong mộng, các nàng sẽ như bị sét đánh và muốn gào to lên: "Đúng là anh ấy rồi". Nhưng tiếc là, lỡ gì trong túi anh ấy không có xu nào dính túi, sáng ngủ dậy anh ấy không thèm gấp chăn gấp mền, không thèm đọc sách báo vì nghĩ mình biết mọi thứ, thậm chí đến luộc trứng anh ấy cũng chịu chết... tất tần tật những điều ấy có được xem là khuyết điểm “cỏn con” không? Tất tần tật những điều ấy có được xem là khuyết điểm “cỏn con” không?

Gái 20 tuổi, nhiều cô gái chọn người yêu chỉ nhìn vào mỗi cái mặt của anh ta, bởi chỉ cần nhớ cái mặt là các nàng có thể cảm động đến mức nước mắt nước mũi chảy “tèm lem”. Vì theo đuổi cái mặt đẹp trai, nhiều cô nàng đã "cố sống cố chết" để được trai đẹp liếc nhìn một lần.
 
Theo thời gian, câu nói "Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong" rất đáng để suy ngẫm, vì trai đẹp ngời người có thể sở hữu những suy nghĩ nông cạn, đằng sau nụ cười "tỏa nắng" của đàn ông có thể ẩn chứa những mưu mô, toan tính. Dần dần, thay vì quan tâm cái mặt của trai đẹp, gái 30 tuổi tinh ý ngó nghiêng phòng ốc anh ta liệu có gọn gàng không? Anh ta có biết tí gì về sửa điện nước không? Anh ta chế ngự được bản tính bồng bột của mình không? Và điều quan trọng là, anh ta có biết nhìn nhận những ưu điểm của bạn gái không?
 
Những cô nàng trưởng thành đã thôi chạy theo những tiêu chuẩn trên trời chỉ để lọt vào mắt một anh chàng nào đó, có thể vì họ quá lười, hoặc là họ đã thông suốt mọi chuyện.
 
Mọi cô nàng đều có thể phân ra làm 2 kiểu, kiểu thứ nhất là mong muốn trở thành tỉ phú, kiểu thứ 2 là mơ cưới một anh chàng tỉ phú. Bạn có tin điều này không? Đa phần những cô nàng tuổi 20, đều có một suy nghĩ thầm kín là mong cưới một anh chàng tỉ phú.
 
Gái tuổi 20 tuổi, mong mình biến thành loài chim bé nhỏ, e thẹn dựa vào một chàng trai như nấp vào một cây cổ thụ vững chãi, mong rằng anh ta có thể che chở mưa gió cho cuộc đời của nàng. Nhưng đến năm 30 tuổi, nhiều cô nàng sẽ đắng lòng nhận ra, không có cây cổ thụ nào đủ vững chãi để mình dựa dẫm cả đời, chỉ có trông chờ vào đôi cánh của chính mình, đó mới chính là tấm vé an toàn suốt đời.

Gái 20 tuổi thường có suy nghĩ: "Đàn ông càng phức tạp thì càng đáng để yêu". Đến năm 30 tuổi, tin rằng các nàng ấy sẽ muốn phát biểu lại lần nữa: "Đàn ông phức tạp giống như bom đạn vậy, né còn không kịp ấy chứ, tui chỉ thích những anh chàng đơn giản mà thôi".
Chia sẻ