Chính vì mái tóc dài đặc biệt này, nên người ta đã ưu ái, đặt cho cô biệt danh là "Cô gái tóc mây".
Mới ngày nào, Baek Sung Hyun và Park Shin Hye còn là cặp sao nhí đẹp đôi, đáng yêu trong Nấc thang lên thiên đường. Giờ đây, cả hai đã bước sang tuổi 30, vẫn giữ quan hệ bạn bè thân thiết nhưng đẳng cấp tên tuổi quá khác biệt.
Nếu như những ngày tháng 20 tuổi, tình yêu của chúng ta có phần bồng bột thì đến độ tuổi 30, mọi thứ sẽ thay đổi rất nhiều.
Từ không răng, không tóc, đến sứt môi, da lão hóa hay loang lổ… những người mẫu này đã vượt qua mọi định kiến, biến những khiếm khuyết của mình trở thành những ưu điểm để thực hiện ước mơ người mẫu của mình.
Cùng trong một gia đình nhưng đàn ông có hàng tá lý do "chính đáng" để biện hộ cho hành động của mình, còn phụ nữ thì không...
Đừng... choáng nếu bạn chưa chuẩn bị tâm lý cho điều này. Cùng gọi 1 từ thôi gọi MẸ mà sao mẹ đẻ sao khác với mẹ chồng đến thế?
Cùng một giới tính mà 2 từ Đàn ông và Con trai lại khác biệt thế này. Chúng tôi không nói về độ tuổi, chúng tôi nói về tư chất và sự trưởng thành...
Bộ tranh là cái nhìn thực tế cho chúng ta thấy rất khó để phân biệt giữa ham muốn và tình yêu. Nhưng chỉ cần một chút tinh tế bạn sẽ nhận ra...
Khi yêu người ta hấp dẫn nhau bằng vẻ bề ngoài, kết hôn rồi người ta phải sống thực với tính cách bên trong. Mà đôi khi giữa vẻ bề ngoài và tính cách bên trong khác nhau một trời một vực.
Từ lúc này mọi người mới dần nhận ra sự khác biệt hoàn toàn giữa chàng rể trí thức và chàng rể côn đồ…