Quản lý của Linh Miu bật khóc kể lại giây phút bị đánh dã man

Theo Kenh14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Nằm trên giường bệnh, chị Nguyễn Thu Thảo, quản lý của Linh Miu vẫn liên tục buồn nôn vì bị chấn thương vùng đầu và chưa hết hoảng loạn sau khi bị người bán vàng mã đấm đá túi bụi vào người, dùng ống điếu đánh vào đầu chị.

Mới đây, thông tin Linh Miu cùng quản lý của mình là chị Nguyễn Thu Thảo bị hành hung khi đi lễ ở đền Cô Chín Giếng (thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã khiến cư dân mạng cực kỳ chú ý. Sự việc khiến Linh Miu bị xây xước nhẹ, quản lý của cô ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu.


Clip: Quản lý của Linh Miu bàng hoàng kể lại giây phút bị đánh dã man khi đi lễ đền ở Thanh Hóa.

 - Ảnh 2.
Chị Thảo đau đớn kể lại sự việc.

Để tìm hiểu thêm về câu chuyện này, chiều tối ngày 14/2, chúng tôi đã tìm đến Khoa phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện 19-8 (Hà Nội). Nằm trên giường bệnh, chị Nguyễn Thu Thảo, quản lý của Hotgirl Linh Miu vẫn liên tục buồn nôn. Sau một hồi trấn tĩnh, giọng nói run run vì vẫn chưa hết hoảng loạn, chị Thảo kể lại sự việc.

Theo chị Thảo, cách đây 2 ngày, chị cùng Linh Miu đi lễ đền thì xảy ra sự việc. "Hôm đó, như mọi lần, tôi bảo Linh Miu đợi ở cổng chùa, còn mình vào quán bán vàng mã ở phía bên đường để mua đồ lễ. Tuy nhiên, quán quen mọi khi hay mua hôm đó lại đóng cửa nên tôi vào mua ở một tiệm bên cạnh.

 - Ảnh 3.
Do chấn thương vùng đầu nên chị Thảo được chở đi chụp chiếu vùng đầu.

Không đồng ý về giá cả nên tôi không mua nữa mà đi sang quán khác. Vừa đi thì người phụ nữ này liên tục chửi bới, nói giọng khó nghe nên tôi có nói rằng ‘Cô ơi, cháu không mua của cô được thì mua của người khác, sao chửi bới ở cửa chùa làm gì’. Vừa nói xong, người này chạy sang tát, đạp liên tiếp vào bụng, vào người tôi. Thấy vậy Linh Miu liền chạy ra can ngăn, có đẩy bà ấy ra. Khi hai chị em vừa quay đi thì bà ấy cầm điếu cày lao tới phang vào đầu tôi khiến tôi không thể ngờ được", chị Thảo bàng hoàng kể lại.

Theo chị Thảo, chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ này định đi lấy mắm tôm ném vào người nhưng nhiều người ngăn cản nên chị và Linh Miu đi tiếp.

 - Ảnh 4.
Theo các bác sĩ, hiện tại chị Thảo phải nằm bất động tại giường.

"Khi vào chùa lễ thì phát hiện trên đầu tôi có máu, Linh Miu bảo chảy máu quá nhiều ở áo và tóc. Tôi bảo thôi cố đi lễ rồi về nhưng người phụ nữ đó tiếp tục đi tới chửi bới, một người con gái to béo lao vào đánh tôi và Linh Miu. Họ liên tục lấy đầu gối thúc vào đầu, kéo lê Linh Miu ở dưới chân", chị Thảo tiếp tục kể.

Theo chị Thảo, thời điểm đó, rất nhiềuu người can, lái xe taxi đến để chở hai người thoát khỏi vòng vây nhưng người phụ nữ trên kéo tài xế taxi xuống tát tới tấp vào mặt, sau đó chị và Linh Miu cũng thoát khỏi được và nhờ tài xế đưa lên trụ sở công an phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) trình báo công an.

 - Ảnh 5.
Linh Miu chăm sóc cho người quản lý của mình.

"Đến trụ sở công an, tôi bị nôn nhiều, ngất xỉu và được các anh công an đưa đi bệnh viện. Trong khi đến bệnh viện tay trái không cử động được, lúc đó tôi cũng không biết gì. Lúc tỉnh thấy hai người phụ nữ lạ đến hỏi thăm, chụp ảnh nên Linh Miu gọi công an đến thì hai người này bỏ đi nhưng sau đó có rất nhiều người đàn ông lạ mặt đến chụp ảnh trộm khiến hai chị em hoảng loạn gọi thuê xe để đi khỏi bệnh viện này mặc dù rằng bác sĩ cảnh báo sức khỏe của tôi đang trong tình trạng nguy kịch", chị Thảo kể.

Hiện tại, sức khỏe chị Thảo vẫn rất yếu, hai tay không cử động, liên tục buồn nôn, đau khắp đầu.

 - Ảnh 6.
Cô tỏ ra bức xúc trước hành động của người phụ nữ bán vàng mã ở đền.

Chăm sóc người chị cũng là người quản lý của mình, Linh Miu cho biết: "Thời điểm lúc ở bệnh viện thị xã tâm lý tôi cùng chị Thảo vô cùng lo lắng vì nhóm người lạ mặt xuất hiện ở viện rồi còn chụp ảnh trộm mặc dù tôi đã cố quay mặt đi".

Qua đây, Linh Miu cũng bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, xử lý vụ việc. "Tôi chỉ mong sao công an khu vực xử lý sự việc trên, bản thân tôi cũng như nhiều người khác vô cùng bất bình trước hành động của người phụ nữ trên", cô gái này chia sẻ thêm.

Liên quan đến sự việc trên, một cán bộ công an phường Bắc Sơn cho biết, do tính chất vụ việc phức tạp nên lực lượng công an phường đã bàn giao sự việc cho công an thị xã Bỉm Sơn thụ lý giải quyết.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Danh Thành, bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Thu Thảo cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh chậm, đau đầu, buồn nôn, vết thương da đầu rách 2cm, đau cột sống cổ.

"Sau khi thăm khám, chẩn đoán bệnh nhân chấn thương sọ não do bị đánh. Hiện bệnh nhân phải nằm bất động tại chỗ, dùng các loại thuốc bồi bổ thần kinh, thuốc an thần. Các bác sĩ vẫn đang tích cực điều trị và theo dõi", bác sĩ Thành cho hay.

Chia sẻ