"Không ngon cũng bánh lá dong/Không đẹp cũng là con rồng nhà quan". Đó là câu thơ bà thường hay nói mỗi khi cầm chiếc bánh răng bừa trên tay - loại bánh không thể thiếu trong mâm cúng Tết quê tôi.
Ngoài bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hoá còn có nhiều địa điểm đẹp, lạ đến ngỡ ngàng ít người biết đến.
Thanh Hòa - diễn viên sitcom đình đám “Chít và Pi” một thời quay trở lại màn ảnh nhỏ sau nhiều năm vắng bóng. Trò chuyện với Tiền Phong, cô dành thời gian kể về con đường nghệ thuật, quá trình quay "Thương ngày nắng về" và hé lộ diễn biến hấp dẫn của phim.
"Nếu cháu trốn đi chơi tôi phải đánh 1 trận, nhưng cháu nói nhớ bà nên đạp xe 140km mang theo hết sách vở để vào ở cùng bà ngoại. Nghe xong vợ chồng tôi xúc động ôm con vào lòng", anh Hải xúc động nói.
Các nghệ sĩ Thanh Hoa, Đức Tuấn, Vũ Mạnh Cường đã có đêm diễn khá xúc động về một thời hào hùng của dân tộc.
NSND Thanh Hoa lần đầu kể về mối tình dang dở thời còn con gái trên sóng truyền hình.
Thuyền về gần tới bến, giữa cái nắng như đổ lửa, đàn ông thì lặn lội đẩy chiếc bè phao chở chiến lợi phẩm vào bờ. Những người phụ nữ tất bật với công việc khiêng vác, gồng gánh cả tấn cá, tôm rồi phân loại ngay bên bờ biển.
Trong lúc đào giếng, một người đàn ông 50 tuổi ở Thanh Hóa không ngay bị ngã rơi vào thanh xà beng dài 1m, đâm xuyên người, nguy kịch tính mạng.
Hàng chục nghìn người dân địa phương và du khách từ khắp nơi đã đổ về bãi biển Sầm Sơn trong dịp lễ 30/4 _ 1/5. Đây cũng là ngày đầu tiên bãi biển này mở cửa đón khách trở lại sau khi lệnh cách ly xã hội được gỡ.
Du học sinh này du học tại Mỹ, sang Hungary đu lịch, bay qua Nga để về Việt Nam trên chuyến bay SU290 xuống Sân bay Nội Bài ngày 18/3 và đưa về khu cách ly tập trung tại Sư đoàn 390.