Quần áo hàng chợ ồ ạt "chạy" vào… shop

Theo Laodong,
Chia sẻ

Không phải cứ vào shop thì mới đảm bảo mua được hàng hiệu, các chủ cửa hàng vẫn kinh doanh theo kiểu “1 vốn 4 lời” từ những mặt hàng "rẻ bèo" này...

Thời tiết sang đông, các shop “rục rịch” tăng thêm lượng hàng Thu Đông bán ra thị trường. Tuy nhiên, không phải shop nào cũng bán hàng chính hiệu...

Hàng hiệu giá… “bèo”

Người tiêu dùng đã quá quen thuộc với các nhãn hiệu quần áo nổi tiếng như Body, Gucci, Guess, D&G… và chúng xuất hiện nhan nhản trong các shop quần áo. Tuy nhiên, ít người tiêu dùng nào có thể biết, hàng trong các shop được lấy từ đâu, có chính hiệu hay không.

Trong vai một người đi mua hàng tại một shop trên đường Xuân Thủy, nhìn chiếc quần jeans hiệu Gucci bắt mắt với giá 250.000 đồng/chiếc, PV tỏ ý tiếc nuối khi không mua được.

Shop chưa hẳn đã bán hàng chính hiệu.

Tuy nhiên, sự tiếc nuối nhanh chóng tan mất khi một khách hàng đứng cạnh nói nhỏ: “Hàng đó không phải Gucci thật đâu, mình thấy giống hệt một chiếc ở trong chợ, giá cũng gần như vậy”.

Sau một hồi làm quen, Nhi - nhân viên bán hàng tại một shop trên đường Cổ Nhuế tiết lộ: "Tại cửa hàng mình một số mặt hàng được đặt từ các cửa hàng may đo thời trang cho “độc”, tuy nhiên đó chỉ là số ít vì nếu chỉ lấy từ đó thì giá đắt, ít người mua”. Nhi cho biết, thi thoảng mình vẫn thấy chủ cửa hàng lấy đồ từ chợ Đồng Xuân, ở đó nhiều hàng bán theo lô, mẫu mã cũng đẹp, đa dạng, mỗi lần lấy được mấy chục loại, mỗi loại khoảng 10 chiếc. Giá bán ra tăng hơn so với ngoài chợ từ 3-4 lần/chiếc tùy loại.

Việc gắn nhãn mác lên quần áo cũng không khó, nhân viên trên đường Cầu Giấy “bật mí”, việc này thường do chủ cửa hàng làm, nhãn hiệu nào cũng có từ hàng cao cấp như Gucci, Body, D&G đến các nhãn hiệu bình dân như EM, F21, NY&C…, bên cạnh đó để nhận biết hàng thật hàng giả thì chỉ có những người “sành” mới nhận ra được, vì hàng hiệu không thể có giá rẻ như các shop hiện nay.

Shop tràn lan... hàng thùng

Mỗi lần đổi mùa, dạo quanh các shop người tiêu dùng lại dễ dàng nhận thấy shop giảm giá, khuyến mãi sốc. Nhiều shop còn bán hàng thùng với biển “Thanh lý hàng hè hoặc thu, đông”. 

Câu hỏi đặt ra là, tại sao shop lại có nhiều hàng thùng bán đến thế?

Ghé vào một shop thanh lý hàng hè trên đường Nguyễn Lương Bằng, PV dễ dàng nhận thấy những mặt hàng này được bày bán tràn lan ở các chợ. Tuy nhiên, giá chung cho các mặt hàng này đều 100.000 đồng/sản phẩm.

PV thắc mắc vì sao hàng xấu, chất lượng kém lại giá đắt như thế, chủ cửa hàng thanh minh: “Mỗi người thích một kiểu mà em, em không thích cái đó thì có thể mua cái khác, vẫn còn nhiều hàng đẹp mà”.

Hàng thùng vẫn bán tràn lan tại các shop.

Theo quan sát của PV, hầu hết hàng thùng bán trong shop đều là hàng kém chất lượng, mẫu mã xấu, tuy nhiên khi đưa vào shop giá tăng gấp 3,4 lần. 

Đặc biệt, hàng thùng dễ bị trà trộn vào các cửa hàng một giá. Vì tại đây, để thu lại lợi nhuận, chủ cửa hàng phải bán các sản phẩm có giá chênh lệch nhau, đẹp, xấu để bù trừ cho nhau.

Một nhân viên bán hàng trong shop một giá trên đường Xuân Thủy tiết lộ: “Một giá nghe thì hấp dẫn nhưng khi vào mua, những người “sành” đều ngao ngán vì mẫu mã đẹp nhưng chất lượng vào bậc “thường”, chủ yếu hàng một giá chỉ thu hút sinh viên, người thu nhập thấp”.

Thực tế cho thấy, tâm lý chung người tiêu dùng vào shop sẽ không mặc cả và chịu giá cao. Nhưng nếu các chủ cửa hàng vẫn kinh doanh theo kiểu “một vốn bốn lời” như thế, sớm muộn người tiêu dùng cũng quay lưng lại với họ, thậm chí là tẩy chay vì đó là một kiểu cạnh tranh không lành mạnh trong nền kinh tế thị trường hiện nay.
Chia sẻ