Hà Nội: Dân công sở "chạy loạn" tìm đồ ăn trưa trong cơn mưa rào
Đúng 12 giờ trưa ngày 12/5 một trận mưa rào lớn bất ngờ đổ xuống Hà Nội, đây là thời điểm nghỉ và ăn trưa của dân công sở nên nhiều người tìm mọi cách đối phó để đến điểm ăn uống.
Sáng và trưa ngày 12/5 trời Hà Nội có mưa lớn, những cơn mưa rào bất chợt đã khiến rất nhiều chị em phụ nữ cũng như dân công sở gặp nhiều rắc rối.
Khoảng 12 giờ trưa, một trận mưa rào lớn tiếp tục đổ xuống khu vực Cầu Giấy khiến rất nhiều người làm trong các công sở được một phen khốn đốn chạy để đến các quán ăn trưa.

Cơn mưa lớn bất chợt đúng vào giờ ăn trưa khiến 2 đồng nghiệp phải nép vào nhau "dìu" đến quán bún chả tại Duy Tân.

Một chàng trai tay cầm ô, chân chạy vội tránh mưa tìm điểm ăn uống.

Trong khi đó, nhiều người lại nán đợi mưa ngớt mới dám di chuyển.

Chàng trai cầm ô che chắn cho cô gái khỏi mưa.

Một người phụ nữ dùng tờ báo che đầu chạy sang bên đường ăn bún chả.

2 nhân viên ngân hàng cùng "dìu nhau" qua đường trong cơn mưa.

Vừa che chắn mưa, vừa liếc mắt nhìn xe cộ.

Một chàng trai đầu trần, người ướt chạy vội vã đến quán phở.

Người ướt như chuột nhưng vẫn phải dùng cặp che chắn.

Chị em được phen "chạy loạn" trong cơn mưa rào đầu hè.

Cô gái được chàng trai che ô khi di chuyển qua đường.

Len lỏi giữa các phương tiện ô tô, xe máy.

Quán ăn vỉa hè dù ướt mưa nhưng khách vẫn đông đúc.

Đến khoảng 12h 35 phút cơn mưa tạm ngớt.