Ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới, hàng nghìn dân công sở Hà Nội đã tranh thủ giờ nghỉ trưa đổ về Phủ Tây Hồ. Lối vào kẹt cứng, khu vực sân chật như nêm bởi dòng người hối hả dâng lễ cầu tài, cầu lộc.
Giữa trưa ngày Rằm tháng Chạp, rằm cuối cùng của năm 2025 âm lịch, dòng người ùn ùn đổ về Phủ Tây Hồ dâng lễ tạ, khép lại năm cũ với những mong ước bình an.
Những năm gần đây, nhiều bạn trẻ thường hay đi lễ, dâng hương Phủ Tây Hồ vào lúc nửa đêm, rạng sáng để vừa đón được giờ lành vừa đỡ phải chen nhau đông đúc.
Với quan niệm dân gian tháng 7 Âm lịch là tháng "cô hồn" hay còn được coi là tháng ma quỷ không đem lại may mắn. Nên hôm nay, ngày 29/7 (tức mùng 1 tháng 7 Âm lịch) dù trời nắng nóng nhưng nhiều người dân Thủ đô vẫn chen nhau đổ về Phủ Tây Hồ (Hà Nội) dâng lễ cầu an.
Phủ Tây Hồ (Hà Nội) những ngày Rằm tháng Giêng luôn trong tình trạng đông đúc người dân đến dâng lễ. Mọi người xếp hàng theo thứ tự nên không xảy ra chen lấn, xô đẩy.
Với rất nhiều người, khi Phủ Tây Hồ mở cửa trở lại sau khoảng thời gian phải tạm đóng cửa vì dịch Covid-19, dù có bận đến mấy họ vẫn thu xếp công việc để ghé tới chốn linh thiêng này như muốn cởi bỏ gánh nặng, phiền muộn trong lòng.