Giữa trưa Rằm tháng Chạp, Phủ Tây Hồ đông đúc vì dòng người chen kín đi tạ lễ cuối năm
Giữa trưa ngày Rằm tháng Chạp, rằm cuối cùng của năm 2025 âm lịch, dòng người ùn ùn đổ về Phủ Tây Hồ dâng lễ tạ, khép lại năm cũ với những mong ước bình an.
Video Người Hà Nội ùn ùn đến phủ Tây Hồ dâng lễ ngày Rằm tháng Chạp

Trưa ngày 2/2 đông đảo người từ khắp nơi đổ về Phủ Tây Hồ (Hà Nội) tạ lễ và cầu bình an trong ngày Rằm cuối cùng của năm 2025 Âm lịch.

Vào mỗi dịp mùng Một và ngày Rằm âm lịch, Phủ Tây Hồ luôn nhộn nhịp bước chân người hành hương đến dâng hương, cầu lễ. Đặc biệt, Rằm tháng Chạp là thời điểm đông đúc hơn cả, bởi đây là ngày Rằm khép lại một năm cũ, ai nấy đều tranh thủ tới lễ tạ, gửi gắm những ước nguyện trước thềm năm mới.

Theo quan niệm của người Việt “đầu năm xin lộc, cuối năm trả lễ” nên những ngày cuối năm này, phủ Tây Hồ rất nhộn nhịp

Dịp lễ tạ cuối năm, đa số mọi người đều chuẩn bị hoa quả, bánh trái, sớ, tiền vàng... cho mỗi mâm lễ.


Người dân thành tâm dâng lễ tạ cuối năm và cầu may mắn, sức khỏe.

Không khí nơi đây vì thế càng trở nên ấm áp và thiêng liêng, khi mỗi nén hương thắp lên đều chất chứa những lời khấn nguyện cho sức khỏe, may mắn và sự sum vầy, khép lại năm cũ trong niềm an tâm và hy vọng.

Đa số người đến phủ Tây Hồ đi cùng vợ, bạn bè hay người thân với mong muốn cầu cho bản thân, gia đình... những ngày cuối năm bình an.

Các mâm lễ được người dân đặt ngay ngắn, đúng nơi quy định.


Các khu vực như phủ chính, điện Sơn trang, lầu Cô, lầu Cậu đều đông kín người dân dâng lễ.

“Do ngày Rằm không rơi vào ngày nghỉ nên tôi tranh thủ giờ nghỉ trưa để đến Phủ Tây Hồ làm lễ tạ. Tôi đến đây vào khoảng 11h, lúc đó khá vắng vẻ, tuy nhiên đến khoảng 11h30 thì lượng người đổ về rất đông”, chị H chia sẻ.

“Tôi năm nay đã ngoài 80 tuổi, năm nào đến rằm tháng Chạp cũng cố gắng ra Phủ Tây Hồ thắp nén hương lễ tạ. Với tôi, đi lễ không cầu gì lớn lao, chỉ mong gia đình mạnh khỏe, con cháu bình an, làm ăn thuận lợi là mừng rồi” cụ chia sẻ.

Từ mâm cúng của người dân cho đến điện thờ Mẫu bên trong phủ hay các bàn thờ nhỏ trước sân đều rải đầy tiền lẻ.


Càng giữa trưa, dòng người đổ về phủ Tây Hồ để làm lễ càng đông.


Không chỉ người lớn tuổi, rất nhiều bạn trẻ cũng về đây làm lễ tạ cuối năm.

Để phục vụ nhu cầu của người dân, phía cổng phủ Tây Hồ có rất nhiều ông đồ làm dịch vụ viết sớ, mỗi bộ sớ gồm 3 tờ, giá mỗi bộ dao động từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng tùy vào sớ to hay nhỏ.

Một người đàn ông đang phóng sinh mong bình ốc và cá mong mang lại bình an, may mắn.

Người dân hóa vàng đúng nơi quy định, góp phần tạo hình ảnh văn minh tại nơi linh thiêng.