Có niềm tin, tôi chiến thắng cả bệnh ung thư

Ngô Huyền,

3 năm trước, tôi được bác sĩ chẩn đoán ung thư. Vậy là bao nhiêu bao dự định lớn lao, với bao hoài bão của tuổi trẻ chợt tan thành mây khói. Tôi bị suy sụp thật sự, vì có lẽ tư tưởng của tôi đã xác định chắc chắn một điều ung thư nghĩa là chết.

Tôi không biết phải làm sao nữa, nhưng còn nước còn tát và bằng mọi thông tin tìm kiếm, gia đình đã cố gắng xoay sở đủ tiền cho tôi ra nước ngoài chữa trị vì bác sĩ ở đó đã khẳng định là bệnh của tôi hoàn toàn có thể chữa được và gia đình đã cố gắng làm những điều tốt nhất cho tôi. Trong suốt quá trình điều trị, với niềm tin là mình sẽ chiến thắng được bệnh tật, kết hợp với việc điều trị của bác sĩ, tôi đã tập luyện thể thao và tham gia các lớp học ngoại khóa cho khuây khỏa. Tôi không nghĩ là mình đang điều trị ung thư mà luôn nghĩ rằng đó chỉ là một căn bệnh hết sức bình thường nào đó.

Một cô gái trẻ trung, năng động và tương lai rộng mở phía trước không thể nào lại bị gục ngã nhanh như vậy. Tôi tự cảm thấy mình còn may mắn hơn nhiều người khác cũng mắc bệnh ung thư vì họ còn không có điều kiện để chữa trị như tôi. Vậy là tôi cố gắng làm mọi thứ tốt nhất có thể để nhanh chóng đẩy lùi bệnh tật.

Có lẽ ông trời cũng có mắt, sau khoảng nửa năm điều trị, bệnh của tôi đã hoàn toàn chữa khỏi, và cho đến bây giờ, tôi vẫn sống khỏe mạnh như bình thường. Tôi muốn nói với các bạn là có những điều tưởng như không thể làm được nhưng cuối cùng vẫn thành công. Điều quan trọng nhất là bạn cần có niềm tin và biết cố gắng cho những điều tốt đẹp nhất.

Chia sẻ