Phụ nữ càng kiêu kỳ, đàn ông càng chết mê chết mệt

Linh Lan,,
Chia sẻ

Đàn ông là giống loài ưa chinh phục, phụ nữ càng khó nắm bắt thì càng khiến đàn ông say mê. Vì vậy muốn bản thân có "giá" thì đàn bà phải tự ý thức được vị trí của chính mình.

Người ta thường bảo nhau "phụ nữ sinh ra vốn đã rất thiệt thòi". Đàn bà thông minh nghe xong câu nói ấy thì không ngừng cố gắng, còn đàn bà dại lại dùng câu nói đó như một cái cớ để trách phận, than thân. Ở cái xã hội hiện đại này, không còn chuyện "phận đàn bà theo ý đàn ông". Người phụ nữ nào còn suy nghĩ "đàn bà hơn nhau là ở tấm chồng" thì còn khổ. Đàn bà ấy mà, có hơn nhau là hơn nhau ở bản lĩnh và giá trị chứ không phải việc khoe mẽ với người đàn bà khác rằng tôi có một người bồ xịn, có được một anh chồng giàu.

Đàn ông đương nhiên nếu tốt thì cũng đáng để đàn bà khoe, nhưng lại không đáng để đàn bà so sánh với nhau xem rằng ai sướng, khổ. Đàn bà khi phụ thuộc hoàn toàn và đặt trọn tất cả mọi thứ vào một người đàn ông chính là lúc họ chấp hạ "phẩm giá" của chính bản thân mình xuống một cái giá rẻ nhất. Họ trao cả cuộc đời vào tay đàn ông, mọi buồn vui, sướng khổ phải một lòng cam chịu, vẫn không ngừng thở than, trách móc và khóc trong âm thầm.

Phụ nữ càng kiêu kỳ, đàn ông càng chết mê chết mệt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Chẳng biết từ bao giờ một người đàn ông tự cho mình cái quyền làm tổn thương phụ nữ? Và từ bao giờ đàn bà lại lấy cả cuộc đời mình phụ thuộc vào cảm xúc và tâm trạng của một người đàn ông? Khi vui thì sẵn sàng đối tốt, khi bực tức lại đối xử chẳng ra gì. Đàn bà ấy mà, ngẩng đầu cao lên, kiêu kỳ và tự tin rằng mình thừa sức có thể lựa chọn một người đàn ông tốt, một người đạo đức và nhân cách xứng tầm.

Sự kiêu kỳ của đàn bà không phải là sự chảnh chọe và kiêu ngạo mà là ở họ khi sở hữu mười phần tự tin cũng không có một phần tự mãn. "Kiêu kỳ" - đàn bà nên hiểu theo một nghĩa là "tự ý thức được vị trí của bản thân mình." Đàn bà quyến rũ chính là lúc họ tự tin rằng mình mình hoàn toàn có thể sống tốt một mình mà không cần phải quỵ lụy vì một người đàn ông, hay sống theo cách người đàn ông nói. Quyến rũ là họ có thể sống cuộc sống của chính mình.

Họ có thể không xinh đẹp kiều diễm "chim sa cá lặn" nhưng lại có thể khiến đàn ông bị mê hoặc không điểm dừng. Từng lời ăn tiếng nói của họ thật dễ chịu cho tới những bộ quần áo tinh tế và nước son môi mặn mà. Đàn bà kiêu kỳ có thể khiến nhiều người đàn ông dễ dàng bị "đốn gục".

Người phụ nữ hoàn hảo trong mắt phái mạnh không hẳn là người mạnh mẽ. Nhưng phụ nữ hoàn hảo phải là người độc lập với sự nghiệp riêng nhưng không ngần ngại xắn tay vào bếp. Là giỏi việc nhà nhưng nữ công gia chánh vẫn không thiếu đi phần nào. Ở họ có sự quyến rũ và xinh đẹp, kiêu kỳ nhưng không tự mãn, tự tin nhưng không được tự kiêu. Bản thân phải sang trọng quý phái nhưng lại không chứa sự ích kỷ, xa cách mọi người.

Phụ nữ càng kiêu kỳ, đàn ông càng chết mê chết mệt - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Phải nói rằng, phụ nữ kiêu kỳ giống như một thỏi nam châm với lực hút vô cùng mãnh liệt, họ mang đến cho đàn ông sự kích thích và tò mò, mong muốn chinh phục tột bậc. Phụ nữ kiêu kỳ càng khó để "hạ gục" bởi vì họ biết mình giá trị và đang đứng ở vị trí nào. Họ thông minh, sắc sảo và không nhàm chán như những người phụ nữ ngoài kia. Họ không bao giờ gào thét khi thấy một người đàn ông đẹp cũng chẳng vì dăm ba câu nói mà sẵn sàng ngã vào lòng rồi quỵ lụy khi bị đàn ông rời bỏ.

Đàn bà kiêu kỳ có cái giá, họ chờ người xứng đáng, không muốn mất thời gian với một người đàn ông tầm thường. Họ thà chờ đợi một người phù hợp và xứng đáng còn hơn là nhắm mắt đưa chân yêu đại và mặc váy cưới, kết hôn với một người. Chính vì vậy, người đàn ông sau này sở hữu một người phụ nữ kiêu kỳ chắc chắn cũng không phải người tầm thường như những người đàn ông khác.

Phụ nữ dễ dãi trong tình yêu chính là phụ nữ dễ mất giá trong mắt đàn ông. Họ mang trong mình trái tim giàu tình yêu nhưng lại đầy bi lụy khiến đàn ông phát ngán. Đàn ông thấy họ thiếu sức sống, thiếu chính kiến và giống như gánh nặng trên vai. Hãy nhớ rằng một người đàn bà quá dễ dàng chinh phục sẽ chẳng khiến đàn ông thấy trân trọng và hứng thú. Khi đàn ông đạt được mục đích của mình, họ sẽ nhanh chán và coi phụ nữ như những chiếc áo cần phải thay mới mà thôi.

Vì thế đàn bà ạ, muốn hạnh phúc, trong quá trình chinh phục đàn ông, đừng làm người đàn bà dễ dãi, hãy làm một người phụ nữ kiêu kỳ để đàn ông mê mệt. Hãy nắm vận mệnh trong tay và hiểu rõ giá trị của mình, đàn bà nhé!

Chia sẻ