Phụ nữ 35 tuổi mà chưa có "quỹ đen" là một sự liều lĩnh: 3 khoản đầu tư bắt buộc phải có để tuổi già không phải nhìn sắc mặt con dâu

Khánh Hà,

Nhiều người vẫn bảo phụ nữ lập "quỹ đen" là tính toán với chồng con. Nhưng đến ngưỡng cửa 35, đàn bà khôn ngoan hiểu rằng: Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng sự tự do và tôn nghiêm khi về già thì chắc chắn phải được mua bằng tiền của chính mình.

Có bao giờ bạn giật mình nhìn lại mình trong gương và tự hỏi: "Nếu ngày mai bão giông ập đến, mình còn lại gì?". Khi đôi mươi, chúng ta yêu bằng trái tim nóng hổi, tin rằng "một túp lều tranh hai trái tim vàng", tin rằng chỉ cần mình tận tụy hy sinh thì chồng sẽ yêu, con sẽ hiếu thảo. Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng là trang cổ tích.

Bước sang tuổi 35, đó là một cột mốc tàn nhẫn nhưng sòng phẳng. Lúc này, nếp nhăn bắt đầu hằn nơi khóe mắt, sức khỏe không còn dẻo dai để thức đêm cày cuốc, và vị thế trong gia đình cũng bắt đầu thay đổi.

Nếu ở tuổi này mà bạn vẫn hồn nhiên nghĩ rằng "tiền của chồng là tiền của mình", hay "nuôi con khôn lớn để nhờ cậy về già", thì bạn đang đặt cược chính số phận mình vào tay người khác. Thực tế phũ phàng lắm, chồng có thể thay lòng, con cái rồi sẽ có gia đình riêng, có những lo toan cơm áo gạo tiền riêng của chúng. Lúc ấy, một người mẹ già không có tiền, ốm đau liên miên sẽ vô tình trở thành gánh nặng.

Nghe thì đau lòng, nhưng đó là sự thật trần trụi. Vì thế, việc có một "quỹ đen" hay nói đúng hơn là quỹ dự phòng cá nhân không phải là sự phản bội hay toan tính, mà là sự tự trọng tối thiểu của một người đàn bà. Đừng để đến lúc tóc bạc da mồi, muốn mua một chiếc áo mới hay viên thuốc bổ cũng phải nhìn sắc mặt con dâu hay ngửa tay xin tiền con trai. Hãy bắt đầu tích lũy 3 loại "tài sản" vô giá này ngay từ hôm nay.

Phụ nữ 35 tuổi mà chưa có


Khoản đầu tư thứ nhất - "Quỹ đen" tiền mặt: Tấm khiên bảo vệ lòng tự tôn

Đừng hiểu lầm "quỹ đen" là lén lút bớt xén tiền chợ hay giấu giếm chồng làm chuyện mờ ám. "Quỹ đen" ở đây là sự độc lập tài chính. Đó có thể là một cuốn sổ tiết kiệm mang tên bạn, một chỉ vàng mua được từ tiền thưởng cá nhân, hay một khoản đầu tư sinh lời nào đó mà bạn nắm quyền kiểm soát.

Tại sao nó lại quan trọng đến thế? Bởi vì tiền, trong rất nhiều hoàn cảnh, chính là tiếng nói của bạn. Khi bạn có tiền, bạn mua tặng cháu nội một món quà, con dâu sẽ nhìn bạn bằng ánh mắt nể trọng. Khi bạn có tiền, bạn ốm đau có thể tự thuê người chăm sóc hoặc nằm dịch vụ tốt nhất mà không cần con cái phải chạy vạy vay mượn. Sự tự do tài chính mang lại sự thanh thản trong tâm hồn.

Đừng để đến lúc muốn đi du lịch dưỡng già cũng phải chờ con cái "duyệt chi". Phụ nữ 35 tuổi, hãy nhớ kỹ: Tiền trong túi mình mới là tiền của mình. Hãy trích ra ít nhất 10-20% thu nhập mỗi tháng cho quỹ này, và coi nó như một khoản "bất khả xâm phạm" trừ khi có biến cố lớn.

Khoản đầu tư thứ hai - Sức khỏe: Vốn liếng để không trở thành "cục nợ"

Nếu tiền bạc là tấm khiên, thì sức khỏe chính là nền móng của ngôi nhà tuổi già. Phụ nữ chúng ta thường có thói quen "tiếc tiền", có bệnh thì chịu đựng, ăn uống thì nhường chồng con miếng ngon, còn mình ăn cơm thừa canh cặn. Nhưng 35 tuổi rồi, cơ thể bạn đang bắt đầu xuống cấp nhanh hơn bạn tưởng. Xương cốt bắt đầu rệu rã, nội tiết tố thay đổi.

Hãy đầu tư cho sức khỏe ngay bây giờ. Đó không phải là sự xa xỉ, đó là trách nhiệm. Đăng ký một lớp yoga, đi bộ mỗi tối, khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần, và quan trọng nhất là đừng tiếc tiền cho những thực phẩm sạch, những sản phẩm dưỡng sinh. Bạn khỏe mạnh, con cái mới yên tâm làm ăn. Bạn khỏe mạnh, bạn mới có thể tự phục vụ mình khi về già. Không có gì bi ai hơn cảnh nằm liệt một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào người khác. Lúc đó, dẫu con dâu có hiếu thảo đến mấy thì "lâu ngày cũng mỏi gối chồn chân". Đầu tư cho sức khỏe chính là cách bạn thương con và thương chính mình thiết thực nhất.

Phụ nữ 35 tuổi mà chưa có


Khoản đầu tư thứ ba - Bạn bè và những thú vui riêng: Để tâm hồn không cô độc

Cuối cùng, và cũng là điều phụ nữ hay bỏ quên nhất: Đời sống tinh thần. Nhiều người dành cả tuổi trẻ xoay quanh trục "chồng - con", đến khi về hưu, chồng thì bận rộn hoặc đã đi xa, con cái thì bận rộn với tổ ấm nhỏ, họ bỗng rơi vào hụt hẫng và cô đơn cùng cực. Họ trở nên khó tính, hay xét nét con dâu, hay tủi thân vì cảm thấy bị bỏ rơi.

Đừng để mình rơi vào cái bẫy đó. Ngay từ tuổi 35, hãy xây dựng lại những kết nối bạn bè. Hãy có một nhóm bạn thân để thỉnh thoảng đi cà phê, tán gẫu. Hãy tìm kiếm một sở thích riêng: trồng cây, cắm hoa, khiêu vũ hay đọc sách. Những niềm vui nho nhỏ này sẽ là cứu cánh cho bạn trong những ngày tháng tuổi già. Khi bạn có niềm vui riêng, bạn sẽ không còn nhu cầu kiểm soát cuộc sống của con cái, bạn trở thành một bà mẹ chồng vui vẻ, hiện đại và tâm lý. Và tin tôi đi, một người mẹ chồng biết tận hưởng cuộc sống luôn được con dâu yêu quý và kính trọng hơn một người mẹ chồng chỉ biết ru rú trong nhà và than vãn.

Phụ nữ 35 tuổi chưa phải là già, nhưng cũng không còn quá sớm để lo xa. Cuộc đời là những chuyến đi và không ai biết trước bến đỗ ngày mai. Hãy yêu thương gia đình hết lòng, nhưng hãy chừa lại cho mình một đường lui an toàn. Có tiền trong túi, có sức khỏe trong người và có niềm vui trong tim, đó mới là "tam bảo" để bạn kiêu hãnh bước vào tuổi xế chiều mà không cần nhìn sắc mặt bất kỳ ai.

Chia sẻ