Phụ huynh, học sinh vất vả vì đổi giờ học, giờ làm

Tab,
Chia sẻ

Dư luận đang xôn xao về việc con cái đi học từ tờ mờ sáng, ăn sáng thay bữa cơm trưa... ngay trong tiết trời buổi đầu xuân lạnh giá.

Khi trời còn chưa rạng, phụ huynh, học sinh cuống quít đến "toát mồ hôi" dẫu trời lạnh thấu xương vì phải chuẩn bị lên lớp cho kịp khung giờ mới. Được biết, không ít em chưa theo kịp việc đổi giờ đã đến trường muộn, kéo luôn cả phụ huynh phải tất tả đưa con đi học để tránh muộn hơn. Đặc biệt với học sinh ngoại thành, các em phải đi học từ rất sớm để kịp giờ. Cũng không ít học sinh co ro trong giá rét đợi xe buýt, xe đưa đón đến trường trước 6h sáng.

Và... 7h tối trường học vẫn sáng đèn

Đổi giờ học, học sinh phổ thông ngao ngán chờ đến 19h để tan trường. Hình ảnh đập vào mắt phụ huynh chờ ngoài cổng trường là bãi đỗ xe chật kín và điện đóm trong trường sáng trưng vào ngay 7h tối. Bảo vệ một trường PTTH ở Cầu Giấy cho biết: "Chưa thấy tăng lương bảo vệ tí nào, nhưng cái đó tôi chưa muốn nhắc tới. Là bậc làm cha làm mẹ, nhìn các cháu uể oải ngay cái giờ thường ngày ăn cơm mà thấy tội. Rồi thì điện đóm giá cả tăng dần, nhà trường làm thế này thì tiền đâu cho lại, chắc sắp tăng học phí lên thôi."


Em Hoàng Anh (Yên Hòa) chia sẻ: "Con gái tụi em rất mệt, nhưng các bạn trai có vẻ dai sức hơn. Có điều là đến ngay cả khi tan trường chúng em cũng chưa được về. Các thầy cô sắp xếp ai không có xe thì được ra khỏi cổng trước, rồi xe đạp, rồi mới đến xe máy. Chờ cũng mệt lắm ạ, chỉ muốn về nhà nằm ngủ. Mới ngày đầu nhưng em đã lo không biết có trụ nổi để thức học thêm bài hay không."

Sau chủ trương đưa một số trường học ra ngoại thành, đa số học sinh cảm thấy rất ngại ngần khi phải đi quãng đường rất xa mới về được nhà trong trời giá rét như hôm qua (1/2). Em H.Ngọc (HN - Amsterdam) chán nản: "Phóng xe máy cả quãng đường gần chục cây sau 7 rưỡi tối rồi phải dậy sớm lúc 4 rưỡi sáng, em sẽ khuỵu mất. Người lớn chưa thông cảm lắm cho sức khỏe của chúng em."

Với Mai Lan, học sinh trường Trưng Vương, em phải đổi cả lịch học đàn, nữ công,... do gần 8h mới về được nhà nên mọi hoạt động phục vụ sở thích đều bị dẹp.

7h sáng phụ huynh chờ công ty... mở cửa

Không dừng lại ở việc học sinh than thở, cô giáo vắt chân lên cổ chạy đua, mà còn khiến các bậc phụ huynh ngao ngán chờ công ty mở cửa khoảng 7h sáng do đưa con đi học quá sớm.

Anh Nguyễn Nam (nhân viên hành chính) cho biết: "Giờ học của con gái lớn thì trước 7h, làm bố phải đứng chờ công ty mở cửa vì đưa con đến trường xong còn dư thời gian trước khi giờ làm việc bắt đầu. Trời lạnh thế này..."

"Tôi chờ con tôi về nhà cũng 9h tối vì nhà tôi cách trường cũng ngót nghét chục km. Nhìn con mệt mỏi, rồi nhai cơm trệu trạo, chẳng có chút tinh thần nào, bố mẹ cũng mệt mỏi thêm chẳng ngủ được. Mà sáng sớm, vợ chồng đã cùng nhau dậy nấu cho con bữa cơm mang đi," anh Nam chia sẻ.

Đồng quan điểm, chị Hạnh (Mai Động) bức xúc: "Nhà tôi thì cháu lớn đã thế, cháu nhỏ lại tan trường lúc 7h chiều. Bố mẹ không thể đi đón được vì giờ đó mẹ còn phải làm việc đến 6h tối. Đổi gì thì đổi chứ thống nhất lại 6h chiều thôi."

Học sinh tiểu học cũng phải chờ bố mẹ đến tối.

Rõ ràng, thay đổi cả hệ thống giờ làm việc đã ít nhiều khiến các gia đình có con trong độ tuổi đi học lo lắng. Bố mẹ phụ thuộc vào con cái. Con cái bị ảnh hưởng sức khỏe nặng nề. Sự thay đổi đang thu hút khá nhiều quan tâm của dư luận, mà vui ít, buồn nhiều.

Chia sẻ