Sau tiếng trống điểm đến giờ thí sinh làm bài, hàng nghìn phụ huynh được các tình nguyện viên mời ra khỏi khu vực thi. Trong lúc đợi con em mình, có nhóm phụ huynh cùng tình nguyện viên hát vang các bài ca để xua tan nắng nóng.
Sau khi các thí sinh bước vào phòng thi, hàng ngàn phụ huynh đã được mời ra khỏi khu vực thi để đảm bảo an ninh, chính vì vậy dưới trời nắng như đổ lửa hàng nghìn phụ huynh đã và đang trú ẩn dưới các bóng cây.
Trao đổi với chúng tôi, chị Hiên một phụ huynh đến từ Nam Định cho biết: "Nắng thế này về phòng trọ thì khổ lắm nên tôi cùng nhiều người đã lựa chọn phương án ngồi đợi con suốt 3 giờ đồng hồ cạnh khu vực thi".
Dù họ không quen biết, thân quen nhưng họ là những người cùng đưa con em mình đi thi nên đã bắt chuyện với nhau.
Một số bậc phụ huynh khác đã chuẩn bị trước sách để đọc mong thời gian trôi qua nhanh.
Theo anh Thảo làm trong ngành du lịch thì trong lúc đợi con đã mang sách hướng dẫn về các địa điểm du lịch nhằm bổ sung thêm kiến thức.
Một phụ huynh đến từ Hoài Đức đang gọi điện báo cáo tình hình thi cử cho bà xã.
Một đề thi tốt nghiệp năm ngoái được phụ huynh mổ xẻ.
Một số phụ huynh lại chọn phương án mang len đi đan khăn.
Hay đọc báo trên điện thoại di động.
Hay với nhóm phụ huynh này đành ngồi tám chuyện phiếm.
Ghi nhận của chúng tôi tại các địa điểm thi như: Đại học Quốc Gia, ĐH Giao thông Vận Tải, HV Ngân hàng phụ huynh vẫn lựa chon bóng mát cây xanh làm nơi nghỉ chân trong lúc chờ con em mình.
Hai bậc phụ huynh cùng trao đổi số điện thoại cho nhau, tạo mối quan hệ.
Trước cổng trường ĐH Giao thông Vận tải phụ huynh ngồi dưới đường nhựa trong cái nắng như cháy da thịt.
Trong khi đó, các bậc phụ huynh được tình nguyện viên chăm sóc nước uống khá nhiệt tình.
Thậm chí có khu vực lực lượng tình nguyện viên cùng phụ huynh hát vang những bài ca cách mạng trong lúc đợi con em mình.
Một tình nguyện viên đến từ dự án "Cơm 5 nghìn" tiếp nước uống miễn phí cho phụ huynh.