Hoạt động phóng sinh chim, cá, ếch, lươn,... tại chùa Diệu Pháp (Nơ Trang Long, Bình Thạnh) diễn ra xuyên suốt mùa Lễ Vu Lan, đông nhất là vào ngày lễ chính hôm nay 12/08 Dương lịch.
Chó rất tốt nhưng ghẹ rất tiếc...
Anh chồng đã tiêu một số tiền lớn nhưng mục đích của anh thì lại được nhiều người khen ngợi lắm!
Trước đó, ông bố tương lai này vốn nghĩ sinh con chẳng khó khăn gì, phụ nữ trên cả trái đất này đều sinh được đấy thôi.
Bị những cơn đau hành hạ khó bề chịu nổi, người vợ trở nên khó chịu, bực dọc và mất kiên nhẫn liền cắn mạnh vào tay chồng mình.
Phòng sinh vốn là nơi lạ lẫm với rất nhiều người, nhất là những mẹ bầu lần đầu đi đẻ, và những gì diễn ra trong đó luôn luôn là một bí ẩn.
Mặc dù đã có rất nhiều lời kêu gọi tha thiết trên MXH rằng mùa vu lan hãy phóng sinh các loài vật đúng cách, nhưng dường như những cảnh tượng đau lòng vẫn xảy ra.
Chỉ cần thấy người dân ra sông thả cá phóng sinh, nhiều người chuẩn bị ghe, lưới chích điện để nhanh chóng vớt lên bán lại cho khách. Những chú cá tội nghiệp chưa kịp bơi đã bị điện làm cho ngoắc ngoải.
Khi người phụ nữ đang đứng ở mép sông thì bị trượt chân rơi xuống sông, do không biết bơi nên bị nước cuốn trôi. Cậu con trai mới 7 tuổi đứng trên bờ gào khóc chạy đi cầu cứu người dân nhưng không kịp.
Khi cơn đau ập đến, tôi chỉ ước có thể bán hết thứ tình cảm ngôn tình ấy để đổi lấy tiền.