Phó Hằng: Là vì ta không quyền không thế, nên mới chấp nhận để nàng về bên hoàng đế!

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Trái tim quân vương bao la, chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt, Anh Lạc sống cùng Hoàng đế, vừa là nỗi hận tuổi trẻ, vừa là sự dày vò khiến Phó Hằng cả đời này không quên được!

Thuyền tình của Phó Hằng (Hứa Khải) - Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) trong Diên hi công lược đã chính thức chìm từ khi Anh Lạc nói lời yêu hoàng đế Càn Long (Nhiếp Viễn). Bao nhiêu cay đắng, ngọt bùi suốt mấy mươi năm khép lại bằng một khúc tương tư ai oán.

Trong cái day dứt của mối tình đầu dang dở ấy, khán giả chỉ thấy nỗi đau của Phó Hằng. Còn riêng Anh Lạc, nàng chọn cất giấu, chôn vùi nhưng chưa bao giờ lãng quên. Giữa Anh Lạc với Phó Hằng là những người tri kỷ. Có rung động đấy nhưng lại không đủ lương duyên để gắn kết cả cuộc đời!

Phó Hằng: Là vì ta không quyền không thế, nên mới chấp nhận để nàng về bên hoàng đế!  - Ảnh 1.

Trách ai bây giờ? Là vì Phó Hằng quyết định sai lầm khi chấp nhận cưới Nhĩ Tình (Tô Thanh) theo lời Hoàng đế Càn Long? Hay vì Anh Lạc nóng vội, hi sinh tình cảm dành cho Phú Sát thiếu gia để nhập cung báo thù rửa hận? Cuộc sống muôn vạn lối rẽ ngang, chỉ một lựa chọn cũng khiến cả đời ân hận!

Thôi thì cứ đổ hết trách nhiệm lên Càn Long - vị vua nắm giữ quyền sinh sát trong tay đã nhiều phen bày mưu tính kế, cướp đi Anh Lạc của Phó Hằng trong lúc tình yêu đượm nồng nhất!

Phó Hằng: Là vì ta không quyền không thế, nên mới chấp nhận để nàng về bên hoàng đế!  - Ảnh 2.


Một chiếc túi thơm - Nợ nhau cả đời


Anh Lạc là mối tình đầu của Phó Hằng. Và Phó Hằng cũng là người đầu tiên khiến Anh Lạc có cảm xúc nhớ nhung, vương vấn. Khi nàng còn là một tiểu cung nữ ngang tàng, ngạo mạn, thường xuyên vướng vào họa sát thân, Phó Hằng đã lặng lẽ đứng ở bên đường, chìa tay ra giải cứu Anh Lạc mỗi lần nàng suýt bị tổn hại. Phó Hằng đối với Anh Lạc vừa là bạn, vừa là tri âm tri kỷ. Vì Anh Lạc, Phó Hằng chẳng tiếc hy sinh bản thân mình. Phó Hằng thậm chí còn nhận một nhát dao chí mạng chỉ để chứng minh cho Anh Lạc thấy rằng chàng không hề dính líu đến cái chết của chị gái nàng - A Mãn (Đặng Sa đóng).

Phó Hằng: Là vì ta không quyền không thế, nên mới chấp nhận để nàng về bên hoàng đế!  - Ảnh 3.

Ở Tử Cấm Thành hoa lệ, ngoài đấng quân vương, Phó Hằng là vị nam nhân được các phi tần, cung nữ theo đuổi nhiều nhất. Từ Thuần Phi, Nhĩ tình cho đến Minh Ngọc, vị cô nương nào cũng mong được Phó Hằng một lần nắm tay thề ước. Song, trong mắt chàng khi ấy, chỉ có một nữ nhân xứng đáng cận kề, ấy là Ngụy Anh Lạc - cô gái không sợ trời, chẳng sợ đất, sống giữa Tử Cấm Thành mà cứ giữ mãi một mối hận, ấy là phải giết cho bằng được kẻ đã gây ra cái chết cho chị gái nàng!

Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, tấm chân tình của thiếu gia Phú Sát cuối cùng cũng khiến Anh Lạc động lòng. Họ ở bên nhau bằng thứ cảm xúc thuần khiết, ngọt ngào nhất. Phó Hằng giống như cơn mưa rào, làm dịu lại cái đầu nóng của Anh Lạc. Còn Anh Lạc chẳng khác món quà mà ông trời dành tặng thiếu gia. Nàng có lúc xa, có lúc gần, hiển hiện trước mắt mà lại thâm sâu, khó nắm giữ trong lòng bàn tay.

Phó Hằng: Là vì ta không quyền không thế, nên mới chấp nhận để nàng về bên hoàng đế!  - Ảnh 4.

Ngày Phó Hằng chấp nhận cưới Nhĩ Tình theo sự an bài của Hoàng đế, Anh Lạc ngồi giữa trời mưa mà lòng như đã chết tự bao giờ. Thứ tình yêu đầu đời ấy, khó lòng dứt ra được. Nó thổn thức, đớn đau, dày vò người ta cho đến nhiều những năm về sau! Ai đã từng trải qua tình đầu dang dở, khi đối mặt với người cũ năm nào, lòng sẽ rộn lên mớ ký ức hỗn độn có thương, có giận. Anh Lạc đã từng thổn thức trước Phó Hằng, đã từng vì Phó Hằng mà làm chiếc túi thơm để cả đời bậc trượng phu dứt mãi không thoát được!

Phó Hằng: Là vì ta không quyền không thế, nên mới chấp nhận để nàng về bên hoàng đế!  - Ảnh 5.

Người như Phó Hằng trên đời này khó kiếm. Sẵn sàng bảo vệ, chở che, hy sinh tất cả cho Anh Lạc. Chàng chẳng cần gì, chỉ giữ bên mình chiếc túi thơm mà ngày xưa tháng cũ đã nhận từ tay Anh Lạc. Một chiếc túi thơm - nợ nhau cả cuộc đời! Trong thâm tâm Phó Hằng luôn nặng vương nỗi niềm là chờ mong Anh Lạc tha thứ. Nhưng dẫu có thứ tha cho chàng đi nữa thì thanh xuân cũng không thể nào quay lại! 

Anh Lạc không còn là nàng cung nữ yếu thế năm xưa, Phó Hằng cũng chẳng phải Phú Sát thị vệ gác cổng Tử Cấm Thành năm nào. Ai rồi cũng khác, chỉ có duy nhất một điều là hai người chẳng thể nào về lại bên nhau!

Phó Hằng: Là vì ta không quyền không thế, nên mới chấp nhận để nàng về bên hoàng đế!  - Ảnh 6.


Tình đầu dang dở, đành hẹn nàng ở kiếp sau!


Có rất nhiều khán giả của Diên hi công lược đã oán trách, giận dỗi Càn Long vì lý do dùng quyền thế, địa vị ép Phó Hằng chia xa Anh Lạc. Còn nhớ, Càn Long luôn nói rằng Anh Lạc là kẻ điêu ngoa xảo trá, chẳng thể nào gả cho người hiền lành, chính trực như Phó Hằng được. Song thực tâm, đấy chỉ là lời nói dối. Càn Long sớm đã phải lòng Anh Lạc, nếu đồng ý để Phó Hằng cưới Anh Lạc, há chẳng phải bậc quân vương mất đi người mình yêu?

Ngồi trên ngai vàng, nắm quyền lực trong tay, không thể nào nhắm mắt làm ngơ cho Phó Hằng rước Anh Lạc về Phú Sát phủ được. Và một đạo thánh chỉ xuất hiện, trong đó nói rõ rằng Phú Sát Phó Hằng được ban hôn cho Nhĩ Tình - cháu gái của quan Hình Bộ Thượng Thư.

Phó Hằng: Là vì ta không quyền không thế, nên mới chấp nhận để nàng về bên hoàng đế!  - Ảnh 7.

Vì luôn canh cánh trong lòng rằng ngày trước đã dễ dàng nhận thánh chỉ ban hôn, Phó Hằng chẳng tiếc mạng sống, lao ra sa trường giết giặc lập chiến công. Thứ mà Phó Hằng mong muốn chỉ là một phần thưởng từ Càn Long: Để Anh Lạc làm vợ chàng trong danh chính ngôn thuận. Ngờ đâu, một đời anh minh, lỗi lạc, đến cuối cùng Phó Hằng cũng thất bại trước quyền lực vương triều. Ngày Phó Hằng khải hoàn về Tử Cấm Thành, cũng là lúc nước mắt chàng tuôn rơi vì biết tin Anh Lạc đã trở thành người của Hoàng đế.

Khán giả xem Diên hi công lược ắt hẳn còn nhớ đoạn Phó Hằng mắng thẳng mặt Càn Long rằng nếu ngày xưa quân vương không cản trở thì hôm nay Anh Lạc đã là vợ của Phú Sát thiếu gia. Phó Hằng sợ Anh Lạc khổ, lo lắng người thương của mình sẽ bị lạnh nhạt, thờ ơ giống như chị gái Phú Sát Dung Âm năm nào. Chàng thà tự biến mình thành vật hy sinh, chấp nhận để Anh Lạc lợi dụng chỉ vì muốn nàng sống yên ổn, tươi vui. Thứ chấp niệm đớn đau này, Anh Lạc nàng có thấu? Hay khi sống giữa nhung gấm sa hoa, nàng đã không còn đủ thời gian để ngắm nhìn từng nét âu lo trên gương mặt người cũ năm nào?

Phó Hằng: Là vì ta không quyền không thế, nên mới chấp nhận để nàng về bên hoàng đế!  - Ảnh 8.

Phó Hằng oán trách Càn Long cũng chẳng có gì sai cả! Rõ ràng, Phó Hằng là người đến trước, chàng lại chung tình, sống chết chỉ quan tâm mỗi mình Anh Lạc. Còn bậc quân vương kia, nay sủng ái người này, mai lại thị tẩm người khác. Trái tim quân vương bao la, chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt, Anh Lạc sống cùng Hoàng đế, vừa là nỗi hận tuổi trẻ, vừa là sự dày vò khiến Phó Hằng cả đời này không quên được!

Phó Hằng: Là vì ta không quyền không thế, nên mới chấp nhận để nàng về bên hoàng đế!  - Ảnh 9.

Chàng chẳng thua gì cả! Chỉ không có quyền lực trong tay, cho đến cuối cùng, dẫu yêu thương nhiều đến thế nào chăng nữa, cũng thất bại trước ngai vàng của Ái Tân Giác La Hoằng Lịch - Càn Long!

Phó Hằng: Là vì ta không quyền không thế, nên mới chấp nhận để nàng về bên hoàng đế!  - Ảnh 10.

Thôi thì cứ khóc hết nước mắt rồi hẹn kiếp sau trở về bên Anh Lạc. Có một đoạn thoại được fan Diên hi công lược truyền tay nhau rằng: "Anh Lạc à, kiếp này ta bảo vệ nàng đủ rồi. Kiếp sau nàng bảo vệ ta có được không". Khán giả nói, ấy là câu mà Phó Hằng nhắn gửi Anh Lạc trước lúc lâm chung!

Phó Hằng: Là vì ta không quyền không thế, nên mới chấp nhận để nàng về bên hoàng đế!  - Ảnh 11.

Rồi ngẫm một lúc lâu, Anh Lạc đuổi hết tất cả cung nữ ra ngoài, khi chỉ còn mỗi một mình, nàng ngẩng lên và nói: "Được! Ta hứa với chàng". Kiếp này, tình đầu dang dở, luyến tiếc không nguôi. Thì thôi đành hẹn lại kiếp sau, khi chẳng còn bị Tử Cấm Thành trói buộc, ta và chàng sẽ về bên nhau chứ?

Chia sẻ