Phim ngắn về người cha cô đơn khiến hàng triệu khán giả Việt rơi lệ

Thu Hương,
Chia sẻ

Bộ phim ngắn về người cha cô đơn “Lá thư cuối cùng” với thông điệp sâu sắc về tình cảm gia đình đã khiến người xem phải rơi lệ trước những lời thoại thấm thía: thời gian không thể quay trở lại. Xin hãy trân trọng những người thân yêu nhất.

Mới đây, cộng đồng mạng lại thêm một lần nữa phải rơi lệ vì bộ phim ngắn về người cha cô đơn được chia sẻ từ tài khoản Facebook có tên Phùng Ngoa. Với độ dài khoảng 10 phút, bộ phim có tựa đề "Lá thư cuối cùng" đã thực sự để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người xem khi mang đến một câu chuyện vô cùng ý nghĩa về tình cảm gia đình.

Một người đàn ông lớn tuổi đã góa vợ đang mắc bệnh nan y. Khi biết mình không còn sống được bao lâu nữa, ông đã gửi gắm toàn bộ tình cảm, tâm sự của mình với các con vào một lá thư viết tay. Chính lá thư đó đã khiến các con ông phải rụng rời tay chân và không ngừng tư dằn vặt bản thân mình khi biết được sự thật đau lòng mà người bố kính yêu đã làm cho mình trong suốt quãng thời gian qua. Một mình sống lẻ loi, đơn độc trong căn nhà vắng, kể từ khi vợ ông qua đời, bao nhiêu tình thương, ông dành cả cho con. Để được nhìn thấy các con mỗi ngày, ông chấp nhận cả việc mang rau ra gần nhà con để bán. Chắt chiu những đồng bạc lẻ, ông sống tằn tiện để tiết kiệm tiền trong tài khoản, mua cho cháu gái từng món quà mà không hề biết rằng đối với chúng, đó là thứ quê mùa “đáng xấu hổ”.

Đổi lại tất cả, ông chỉ ngậm ngùi nhận về những lời nói lạnh nhạt sắc như dao từ chính những người ông yêu quý nhất: bố về đi, con bận! Đoạn kết của bộ phim ngắn là những giọt nước mắt hối hận muộn mằn của các con khi về lại căn nhà cũ để mong tìm lại đâu đó chút bóng dáng của bố. Nhưng đáng tiếc là ông đã mãi mãi đi xa…

Bộ phim "Lá thư cuối cùng" chứa đựng thông điệp thấm thía về tình cảm gia đình

Không có những cảnh quay hoành tráng hay dàn diễn viên đẹp lung linh, bộ phim ngắn “Lá thư cuối cùng” chỉ đơn giản là một câu chuyện giản dị về gia đình hiện đại với những mối quan hệ bố - con, ông – cháu. Điều khiến bộ phim này trở nên đặc biệt chính là sự gần gũi và chân thực của cốt truyện. Chính lý do này mà bất cứ ai từng xem cũng dễ dàng bắt gặp ở đâu đó bóng dáng chính mình hay những người thân trong gia đình.

Liên hệ với Phùng Ngoa – người đã góp phần Việt hóa phần lời thoại của “Lá thư cuối cùng”, được biết anh vốn là một biên dịch phim nhưng hiện tại đã chuyển nghề, bộ phim ngắn ý nghĩa này là do trong quá trình tìm kiếm tài liệu anh vô tình bắt gặp, vì thấy hay nên quyết định làm phụ đề để chia sẻ cho mọi người. Anh cũng hoàn toàn không ngờ bộ phim lại được nhiều người chia sẻ đến vậy.

Nói về lý do khiến anh có thêm động lực Việt hóa phần lời thoại, Phùng Ngoa chia sẻ: “Mình như được thấy chính bản thân mình trong phim, những hành động của 2 người con, đôi khi mình cũng như vậy, quá vô tâm với cha mẹ. Còn cha mẹ thì luôn vị tha và thông cảm với tất cả con cái. Chi tiết ấn tượng nhất có lẽ là câu nói: bố không muốn làm phiền các con, trước khi ông cụ mất... Mình có rút ra được một thông điệp lớn được gửi gắm từ tác giả của bộ phim này, đó là dù có bận rộn đến mấy, hãy cố dành thời gian cho gia đình, đặc biệt là cha mẹ, vì cuộc sống không biết lúc nào ta còn được ở bên họ”.

Biên dịch Phùng Ngoa cũng đồng tình với ý kiến cho rằng bộ phim đã rất thành công khi mang được hơi thở của cuộc sống thực vào từng nhân vật, cảnh quay, tình tiết. “Điều khiến mình cảm động nhất là tuy đây là phim nhưng cảm giác rất thật khiến ai cũng có thể nhìn ra chính mình trong đó. Theo mình đây chính là yếu tố khiến nhiều người phải rơi lệ vì clip này”, anh cho hay.

Sự thành công của bộ phim thể hiện ở việc chỉ trong vài ngày và xuất phát từ một tài khoản facebook cá nhân không có quá nhiều bạn bè nhưng đã thu hút được hơn 250 nghìn lượt người xem, hơn 10 nghìn lượt người thích và 15 nghìn lượt chia sẻ. Kèm theo đó, không ít người xem sau khi thưởng thức trọn vẹn 10 phút ý nghĩa đã lập tức giới thiệu hay gửi tặng thông điệp này tới người thân giống như một lời tri ân sâu sắc. 

Phim ngắn về người cha cô đơn
Một cảnh xúc động trong phim (ảnh chụp màn hình)

Bạn Nguyen Thanh Hien bày tỏ cảm nghĩ: “Xem xong phim tự hứa với bản thân sẽ không lấy chồng xa, sẽ không bao giờ như vậy. Bố mẹ nào cũng nghĩ cho con cái mà quên đi bản thân. Như vậy thì mình cũng phải biết báo đáp chứ. Hãy quan tâm tới gia đình nhiều vào nhé các bạn!”. Bạn Hà Thu Đỗ ngậm ngùi viết: “Mình là thân con gái. Bố mẹ sinh ra nuôi dường mấy chục năm nay, chưa đền đáp được gì mà lại sắp lấy chồng. Lúc lớn nhất, hiểu chuyện nhất lại là lúc thấy buồn nhất”. 

Cùng cảm xúc như nhiều người khác, bạn Ha Nguyen xúc động tâm sự mình đã không cầm được những giọt nước mắt vì quá thấm thía câu chuyện. “Mình đã vừa xem vừa khóc. Thời đại công nghệ nên con người ta sống với nhau cũng máy móc, mất dần đi tình cảm yêu thương, sự quan tâm lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình”, Ha Nguyen bộc bạch.

Được biết, “Lá thư cuối cùng” là bộ phim ngắn đã được sản xuất từ năm 2011, là một trong số chùm phim có nội dung về đề tài gia đình từng gây sốt một thời tại Trung Quốc. Mãi đến thời gian gần đây, bộ phim này mới được công chúng biết đến rộng rãi tại Việt Nam.

Chia sẻ