Bố mẹ thường than thở rằng: "Con cái càng lớn càng trở nên xa cách". Nhưng họ lại không hề biết rằng chính sự thiếu tinh tế trong cách ứng xử với con cái đã khiến khoảng cách giữa bố mẹ và các con ngày càng xa.
Trước khi trở thành những phụ huynh mẫu mực, không ít bậc phụ huynh từng có quá khứ bất hảo đó nhé!
"4 năm đại học mẹ vẫn đều đều gửi đồ ăn lên cho và kèm theo câu: "Ráng ăn mà học, rồi đi làm". Động lực là đây chứ đâu" - cô gái xúc động.
Nhà có 2 con trai đã đến tuổi lập gia đình, nhưng không đứa nào chịu lấy vợ khiến bố mẹ sốt ruột, đành trút hết tâm can vào bức thư gửi con.
Rất nhiều cha mẹ nghĩ về những điều này trong quá khứ và cảm thấy tiếc nuối vì chưa thể dành cho con những điều tốt đẹp nhất.
Nỗ lực không mệt mỏi của cặp vợ chồng Thái Lan đang chạm tới trái tim của tất cả mọi người.
"Tôi chưa từng nói lời cám ơn với ba, chưa từng nói rằng 'Con thương ba'... Để rồi giờ đây có muốn hét đến khản cổ thì ba tôi cũng không tỉnh dậy để nghe được nữa".
Có lẽ phụ huynh nào đó để con mình ị bậy ra nhà bóng, nhưng ý thức quá kém nên không chịu dọn dẹp đi, để lại hậu quả suýt nữa thì dính bẩn lên những em bé khác. Chẳng ai biết đến chuyện đó, cho đến khi một bà mẹ trẻ lên tiếng cảnh báo.
Không hề xin lỗi chàng trai bị con mình tè lên chân, bà mẹ ấy còn dửng dưng khi con mình ị bẩn ra cửa hàng của người khác. Vậy thì đứa trẻ hay bà mẹ đáng trách đây?
Cho dù là bé bỏng hay đã trưởng thành, cho dù là thông minh hay ngớ ngẩn, bố mẹ vẫn là những người sẵn sàng che chắn cho con bất chấp mưa sa bão táp.