Phim của Lee Da Hae "vô lý đùng đùng" nhưng tại sao khán giả vẫn muốn khóc vì đau tim thế này?

HNguyen,
Chia sẻ

Những tập phim mới nhất của "Good Witch" đã khiến khán giả phát tức, phát ức nhưng cũng rất muốn khóc vì đau tim.

Những tập mới nhất (29-30-31-32) của bộ phim Good Witch (Phù thủy tốt bụng) đã lên sóng cuối tuần qua trên đài SBS, Hàn Quốc. Càng về cuối phim, có thể nói Good Witch càng gia tăng những tình tiết kịch tính, hấp dẫn, thế nhưng cũng không quá khó để phát hiện ra sự khập khiễng, vô lý, thiếu logic của bộ phim này.

Trong 4 tập này, nhân vật Cha Do Hee (Lee Da Hae) đã trở lại sau thời gian dài nằm trong bệnh viện và phải nhờ chị gái song sinh là Cha Sun Hee đóng giả chính mình. Cha Do Hee trở lại và cướp toàn bộ công trạng của Cha Sun Hee. Cô ả chẳng những đồng ý lời cầu hôn của cơ trưởng Song Woo Jin mà còn thúc đẩy tiến trình của cuộc hôn nhân này bằng cách giục cả 2 gia đình tổ chức lễ đính hôn sớm.

Phim của Lee Da Hae vô lý đùng đùng nhưng tại sao khán giả vẫn muốn khóc vì đau tim thế này? - Ảnh 1.

Tuy nhiên, cơ trưởng Woo Jin thì lại cảm thấy Cha Do Hee vô cùng lạ lẫm từ cách cư xử đến phong thái. Thậm chí khi cô ta hôn anh, anh cũng không thấy có cảm xúc. Ngược lại, Woo Jin lại cảm thấy rung động trước chị gái của Do Hee - Sun Hee. Tuy nhiên, cách mà đạo diễn xử lý cảm xúc cũng như các phân cảnh giữa Woo Jin - Do Hee - Sun Hee lại tạo sự khiên cưỡng cho người xem.

"Good Witch" tập 29-32: Woo Jin "không cảm xúc" khi được Do Hee hôn

Từ cảnh Woo Jin tới cứu Sun Hee khi cô nàng mang vali tiền của em gái đến trả cho giám đốc Kang Min, tới cảnh Woo Jin chăm sóc cho Sun Hee cả đêm khi cô bị thương. Một người đàn ông và một người phụ nữ vừa gặp nhau lần thứ 2 (chẳng những vậy họ lại ở trong mối quan hệ chị vợ - em rể tương lai), nhưng lại sẵn sàng "động chạm", thân thiết hơn mức bình thường, khiến khán giả có cảm giác phi logic.

Về phía Woo Jin, anh cảm thấy rung động trước Sun Hee, nhưng lại chẳng bao giờ tự vấn bản thân mình trước sự thay đổi của Do Hee. Việc anh đến cứu Sun Hee rồi cả 2 người trở về nhà bình an vô sự, sau đó mọi chuyện lại bình yên như chẳng có cũng khiến người xem phải đặt câu hỏi về tính hợp lý của tác phẩm.

"Good Witch" tập 19 - 32: Woo Jin tới cứu Sun Hee

"Good Witch" tập 29 - 32: Woo Jin chăm sóc Sun Hee cả đêm

Thế nhưng bất chấp những điều đó, câu chuyện của Sun Hee - Woo Jin cũng vẫn khiến khán giả cảm thấy muốn khóc vì đau tim. Người xem cảm thấy vừa giận lại vừa thương Sun Hee. Giận bởi cô quá tốt bụng, không dám đứng lên đấu tranh cho hạnh phúc của bản thân, làm mọi việc để rồi trao thành công cho em gái. Nhưng thương cũng bởi vì Sun Hee quá tốt. Cảnh cô chia tay Woo Jin và những người bạn trong ngày cuối cùng đóng giả thân phận Cha Do Hee khiến người xem không khỏi bùi ngùi xúc động.

"Good Witch" tập 29 - 32: Woo Jin ôm chặt Sun Hee trong ngày cuối cùng cô đóng giả làm em gái

Tập phim kết thúc bằng cảnh lễ đính hôn của Woo Jin - Do Hee. Cha Do Hee thậm chí còn cấm Sun Hee góp mặt nhưng Sun Hee vẫn đưa Cho Rong đến. Khi Woo Jin và Do Hee tiến vào lễ đường, họ đụng mặt Sun Hee ở cửa. Woo Jin bất ngờ buông phắt tay Do Hee ra và nhìn Sun Hee khiến cô nàng Do Hee nổi trận lôi đình.

Phim của Lee Da Hae vô lý đùng đùng nhưng tại sao khán giả vẫn muốn khóc vì đau tim thế này? - Ảnh 6.
Phim của Lee Da Hae vô lý đùng đùng nhưng tại sao khán giả vẫn muốn khóc vì đau tim thế này? - Ảnh 7.

"Good Witch" tập 29 - 32: Woo Jin bất ngờ buông tay Do Hee trong tiệc đính hôn

Liệu câu chuyện tình phức tạp này sẽ diễn biến thế nào? Cùng chờ đón những tập tiếp theo của Good Witch - Phù thủy tốt bụng lên sóng SBS vào cuối tuần này.

"Good Witch" tập 33 - 36 Preview

Chia sẻ