Phép thử tình yêu chát đắng trước kết hôn

Kim Anh,
Chia sẻ

“Vắng anh thì vẫn có gã trai khác ở bên em cơ mà. Anh chỉ tò mò không biết khi ở trên giường anh ta có dai sức như anh không thôi…”

Sau 1 năm yêu nhau, Hương và Lâm, bạn trai cô dự định sẽ làm đám cưới vào cuối năm nay. Lời tỏ tình từ Lâm khiến Hương lâng lâng hạnh phúc, chiếc nhẫn cầu hôn của Lâm cũng đã ngự trên tay cô. Hương cảm thấy mãn nguyện khi ở bên người con trai đó, yên tâm gửi gắm hạnh phúc cả đời vào anh không chút đắn đo, hoài nghi.

Ảnh minh họa

Dù bận rộn với việc điều hành công ty riêng nhưng từ khi yêu Hương, Lâm vẫn luôn cố gắng thu xếp thời gian để ở bên bạn gái mỗi dịp đặc biệt. Anh cũng chẳng tiếc tiền khi mua tặng Hương những món quà xa xỉ.

Có bạn trai hotboy, giàu có lại tâm lý, Hương nhiều lần được dịp phổng mũi với bạn bè, người thân. Lâm từng nói với Hương rằng cô đẹp dịu dàng như nhành hoa nên xứng đáng được yêu thương, cưng chiều và nhận quà. Và rằng Lâm coi đó không chỉ là cách thể hiện tình cảm mà còn là vinh dự của mình với một mỹ nhân.

Những ngày tháng yêu Lâm, Hương cảm nhận mình được đối xử hệt như một công chúa, bà hoàng vậy. Thế nhưng lần này khi Hương đón sinh nhật lần thứ 23, Lâm bỗng dưng “mất hút” một cách rất khó hiểu. Đành rằng dạo này anh thường phải đi công tác ở tỉnh và không thể có mặt chung vui cùng, Hương cũng chẳng trách nhưng cái cách anh ngó lơ tặng quà, không luôn cả lời chúc, hỏi han làm cô cảm bị tổn thương và buồn bã rất nhiều.
Chẳng phải Hương ham hố gì chuyện nhận quà bởi cô cũng là tiểu thư con nhà giàu nhưng trước nay Lâm vẫn là người rất chu đáo, chưa từng vô tâm như thế này. Chắc chắn không có chuyện anh quên sinh nhật bạn gái được bởi chỉ 3 ngày trước đó, Hương đã gợi ý khéo qua điện thoại rồi. Khi đó Lâm còn nói sẽ khiến cô phải bất ngờ cơ mà.

Phải nói là Hương đã trải qua một buổi tối sinh nhật buồn dù người thân, bạn bè thân thiết đều góp mặt đông đủ. Ban đầu Hương còn giận dỗi nên cũng chẳng thèm gọi cho Lâm, chỉ đến khi bữa tiệc kết thúc cô mới “xuống nước” bấm điện thoại gọi thì mới biết anh đã tắt máy.

Điều đó càng khiến Hương nghi ngờ người yêu đang giấu giếm mình chuyện gì đó ở một nơi xa xôi. Cô không loại trừ khả năng, Lâm bận vui vẻ bên người phụ nữ khác nên mới “tít mít” như thế. Bình thường mỗi khi đi công tác, anh vẫn là người chủ động gọi về cho Hương kia mà.

Cảm giác hụt hẫng, bị bỏ mặc khiến Hương trở nên cau có bực tức và muốn làm gì đó để trút giận, để đáp trả sự lạnh nhạt, vô tâm của Lâm. Cô chắc chắn không thể ngủ được trong tâm trạng rối bời, ức chế như thế này. Lau nước mắt trên khóe mắt, Hương bắt đầu làm thao tác chặn số của Lâm để anh không thể liên lạc rồi gọi điện cho Thành, người theo đuổi cô bấy lâu nhưng không được đáp ứng.

Hương nói Thành trở đến một quán bar quen thuộc, hai người đã uống rượu đến tận khuya ở đó. Như gặp được người đồng cảm, Hương dốc bầu tâm sự chuyện cô bị bạn trai cô lạnh nhạt, bỏ bê ra sao đúng ngày sinh nhật, rằng người đó không biết trân trọng cô thế nào. Thật may khi lúc cô buồn nhất vẫn có người đàn ông sẵn sàng ở bên, nghe cô nói một cách vô điều kiện.

Về phần Thành, anh mừng quýnh trước cơ hội chinh phục người trong mộng. Chăm chú lắng nghe, hầu rượu hết lời an ủi rồi bất ngờ vòng tay qua người và nhẹ nhàng đeo chiếc vòng đắt tiền lên cổ Hương. Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến một người đẹp đang cô đơn vì bị người yêu bỏ bẵng mủi lòng, khóc ngon lành trong vòng tay anh ta để được vồ về, nói lời mật ngọt.

Đêm đó, Hương và người đàn ông đó đã qua đêm trong khách sạn hạng sang. Ngay lúc trong vòng tay của Thành, Hương không hề cảm thấy có lỗi với Lâm, ngược lại rất hả hê vì đã “trả đũa” được người yêu.

Sáng hôm sau khi vẫn đang mơ màng, đầu đau nhức do uống nhiều rượu, Hương bỗng nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ. Cô bắt máy sau vài giây ngần ngừ và nhận ra giọng nói của Lâm ở đầu giây bên kia. “Em cay cú chuyện anh không tặng quà lắm phải không. Phải rồi, vắng anh thì vẫn đã có hắn chăm sóc em chu đáo mà. Anh chỉ tò mò là trên giường anh ta có dai sức như anh không thôi… Cũng nhờ chuyện này mà anh nhận ra được con người thật của cô gái mà anh sắp lấy làm vợ. Anh chẳng ngờ em lại dễ dãi và hư hỏng đến vậy. Đẹp mặt quá cơ” giọng Lâm nhẹ nhàng nhưng rất cương quyết, cứng rắn.

Hương sững sờ, bần thần, cứng hết cả họng đến mức không nói được lời nào, chỉ ú ớ rồi tắt máy thật nhanh. Bây giờ cô mới cảm nhận được sự sợ hãi, lo lắng dâng lên. Quay qua một bên, cô khẽ hốt hoảng khi chẳng thấy Thành đâu cả, liên lạc lại, anh ta cũng không nghe máy.

Hương hoang mang thấy rõ. Cô cố gắng gọi điện cho Lâm để nói rõ mọi chuyện và ngỡ ngàng khi biết được rằng: Tất cả đều là do một tay anh dựng lên với mục đích để thử lòng cô trước khi làm đám cưới. Thì ra chuyện Lâm quên sinh nhật, quên tặng quà cho bạn gái là do anh chủ động dàn dựng. Anh muốn biết xem bạn gái của mình sẽ phản ứng ra sao, yêu và thông cảm với anh đến đâu. Rồi cả chuyện cô ngủ với Thành đêm qua, Lâm cũng tường tận cả.

Khi biết sự thật Hương ngã khụy, cười chua chát, giờ cô có hối hận thì cũng quá muộn màng bởi tất cả đã vuột khỏi tầm với của cô một cách không thể cứu vãn. Sẽ chẳng có đám cưới rình rang nào nữa cả. Lâm kiên quyết nói lời chia tay cô sau phép thử mà anh miêu tả là “dù đau đớn nhưng trần trụi và cần thiết”.

Hương đã mất Lâm chỉ vì sự nông nổi, tính cách hiếu thắng nhất thời. Và cả gã trai vẫn theo đuổi Hương bấy lâu cũng truất ngựa truy phong sau đêm có được cô. Trong phút chốc cô đánh mất nhiều thứ rất khó tìm lại.
Chia sẻ