Phát hiện bạn trai có sở thích sưu tầm "tình 1 tiếng" chứ không phải 1 đêm, tôi bày mưu khiến gã vừa mất việc vừa mất nhà

Aries,
Chia sẻ

Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ vớ phải một thằng đàn ông biến thái như vậy, yêu tôi 2 năm gã vẫn lừa được hơn chục cô gái khác vì sở thích dị hợm.

Hôm nay tôi vừa thẳng chân "đá" bạn trai cũ, vừa lòng hết cỡ luôn chị em ạ. Tôi và 1 cô gái khác cùng nhau bắt tay dạy cho hắn một bài học thâm thúy, sau khi tôi phát hiện con người thật của hắn phóng túng như kẻ điên.

Nói sơ qua một chút về tôi và hắn, tôi 26 tuổi còn hắn vừa tròn 25. Mọi người cứ trêu bạn trai tôi "lái máy bay", nhưng hắn chỉ sinh sau tôi có 2 tháng nên tôi vẫn gọi là anh xưng em. Chúng tôi học chung cấp 3 nhưng chênh nhau 1 khóa, mãi đến lúc ra trường mới quen biết rồi yêu nhau qua lời mai mối của thầy chủ nhiệm. Cậu ấy là cháu ruột của thầy, còn tôi là học sinh "cá biệt" hay quậy phá nên thầy ấn tượng lắm.

Tạm gọi tên bạn trai cũ là B, tôi thường xuyên cãi nhau với B vì tính hắn hay ghen tuông vô lý. Trang cá nhân tôi có mấy nghìn lượt follow, bình thường tôi ít khi đăng ảnh nhưng mỗi lần đăng đều nhận được khá nhiều tương tác. Việc của bạn trai tôi chỉ là ngồi đọc bình luận với xem lượt thả tim để bắt tôi block những chàng trai khen "ngon", "xinh", "kết bạn với anh nhé"...

Phát hiện bạn trai có sở thích sưu tầm "tình 1 tiếng" chứ không phải 1 đêm, tôi bày mưu khiến gã vừa mất việc vừa mất nhà - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Đến mấy đứa bạn thân con gái của tôi cũng mấy lần bị ăn chửi vì bạn trai tôi đọc được tin nhắn trêu đùa rằng "B hay ghen quá mày bỏ nó yêu thằng khác đi". Dần dần vì B mà tôi mất đi khá nhiều mối quan hệ, trong đó có cả người thân gia đình mất lòng. Tôi biết anh ta yêu tôi, nhưng tật ích kỷ và kiểm soát vô lý của B khiến tôi nghĩ đến việc chia tay không dưới trăm lần.

Cứ dùng dằng mãi bỏ rồi lại yêu, tôi với B cũng ở cạnh nhau được 2 năm rồi. Tôi chưa từng nghi ngờ B cắm sừng mình, ấy thế mà hôm sinh nhật anh ta cách đây 2 tháng, tôi phát hiện B toàn đi gạ gái trên app hẹn hò Tinder! Tại B say nên tôi phải mở điện thoại anh ra để gọi cậu em trai tới đón, vô tình đọc được inbox chat của một cô gái lạ tên Quỳnh dẫn dắt tôi mò sang Tinder. Một loạt lời lẽ thô tục hiện ra, toàn là B đi gạ tình đứa khác và đối tượng anh chọn đều là các em sinh năm 2000, trong đó Quỳnh sinh năm 2002.

Mặc kệ B ngủ gục ở gốc cây, tôi nhanh chóng chụp lại các đoạn tin nhắn làm bằng chứng rồi đêm đó liên hệ với Quỳnh để hỏi chuyện. Quỳnh tỏ ra vô cùng bất ngờ, cô ấy nói không biết B đã có người yêu, trên trang cá nhân chưa từng đăng ảnh chụp với tôi nên Quỳnh tưởng B độc thân. Cô mới quen anh ta được 1 tuần, B rủ đi hẹn suốt nhưng toàn đòi gặp lúc 11 - 12h đêm nên Quỳnh chưa đồng ý.

Tôi bình tĩnh xem lại mấy chục tin nhắn trên Tinder của B, phát hiện ra câu tán gái quen thuộc của hắn chính là khơi gợi chuyện tình 1 đêm đầy thú vị với lời lẽ ong bướm khó đỡ. Mồm mép dẻo quẹo thế bảo sao các em không gục! Sôi máu lắm nhưng tôi vẫn ráng im lặng, dặn Quỳnh giả như không biết chuyện gì để tính kế dạy cho B một bài học.

2 chị em chưa kịp bàn xong thì mấy hôm sau tôi lại lén xem được tin nhắn B nói chuyện với một thằng bạn thân nổi tiếng hay "chăn rau". Loại bạn xấu nết kia tôi không thèm đếm xỉa, nhưng B đã tự nói một câu khiến tôi sốc vô cùng: "Mấy em gái này tao chỉ qua lại kiểu tình 1 tiếng, tao thấy thế sướng hơn là tình 1 đêm, vừa nhanh gọn lại đỡ phiền haha". Ồ ra là vậy, anh bạn trai hay ghen thích độc chiếm bạn gái lại lộ ra nhân cách thật đáng ghê tởm vậy cơ!

Tôi nói thẳng với Quỳnh rằng B chỉ coi các em gái như chiến lợi phẩm giúp bộ sưu tập "tình 1 tiếng" của gã thêm dày, Quỳnh cũng choáng lắm, cô tức giận kêu phải dạy cho B một trận sâu cay. Rồi tôi cho Quỳnh địa chỉ chỗ B thuê nhà, cô ấy lên kế hoạch nhờ một đứa em đang học lớp 12 giả danh làm mình để hẹn gặp B trong đêm. Y rằng hắn sập bẫy, hôm đó tôi giả vờ rủ B đi ăn đêm nhưng hắn từ chối khéo kêu đau bụng. Biết B chờ em gái tới để giở trò đồi bại, tôi gọi cho một ông anh nhờ đèo đến nhà B ngồi rình với Quỳnh.

B đon đả đón cô em vào, 20 phút sau đã nghe thấy tiếng em gái la hét. 3 người chúng tôi ập tới luôn, hô hoán ầm ĩ "Có người hiếp dâm!" khiến cả ngõ chạy ra. Công an phường cũng nhanh chóng có mặt, em gái lớp 12 liền khóc lóc kể bị B dụ dỗ, còn B thì sợ mất mật khi biết "rau" định chăn vẫn đang học cấp 3! Quỳ lạy van xin đến 2h sáng em gái mới đồng ý không kiện, B về đến nhà thì bác chủ đã đứng sẵn yêu cầu hôm sau gã phải dọn đi luôn, bác không muốn cho một thằng có đời sống trụy lạc thuê phòng. Đứng núp ngoài cổng nhà hóng chuyện mà chúng tôi cười rúc rích, đáng đời thằng khốn!

Mà mọi chuyện đâu dừng lại ở đó. Tôi lỡ vui mồm kể lại chuyện B bị công an bắt vì tội giở trò với em nữ sinh cho đứa bạn thân, nào ngờ nó lại có bà chị làm chung công ty với B, bà ấy đem tin nhắn bậy bạ gạ gái khoe chiến tích "tình 1 tiếng" đi khắp nơi. Kết quả đến tai sếp của B, anh ta liền nhận được email báo đuổi việc trong phút mốt! Nghiệp quật B tơi tả, tôi biết hết nhưng giả vờ im lặng không hỏi thăm khiến B tức điên. Đến sáng nay thì tôi nhắn tin báo chia tay rồi block hết liên lạc, B vội chạy tới đứng dưới ngõ gào ầm lên đòi gặp. Bố tôi ra quát cho một trận, B nhục quá lại cúp đuôi về.

Hả hê quá các chị ạ, thời buổi bây giờ kiếm được một người tử tế yêu chân thành đâu phải dễ!

Chia sẻ