Pháp rơi vào bất ổn

Anh Thư,
Chia sẻ

Ít nhất 667 người bị bắt và 249 cảnh sát bị thương trong đêm bất ổn thứ 3 (tức đêm 29-6, rạng sáng 30-6) ở Pháp sau vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên 17 tuổi gây rúng động cả nước.

Theo AP, tại một số khu phố ở thủ đô Paris, nhiều nhóm người đã ném pháo về phía lực lượng an ninh và cướp phá cửa hàng. Cảnh sát Paris cho biết họ đã thực hiện 307 vụ bắt giữ tại địa phương này.

Còn tại TP Marseille, cảnh sát tìm cách giải tán các nhóm bạo lực ở khu vực trung tâm. Bạo lực cũng xảy ra ở một số thành phố như Lyon, Pau, Toulouse, Lille...

Cảnh sát đã dùng hơi cay và vòi rồng để đáp trả người biểu tình sau khi bị tấn công. Khoảng 40.000 cảnh sát đã được triển khai trong nỗ lực đối phó làn sóng biểu tình khắp nước trong đêm thứ 3 nói trên.

Pháp rơi vào bất ổn - Ảnh 1.

Cảnh sát được triển khai tại thủ đô Paris - Pháp vào rạng sáng ngày 30-6 (giờ địa phương)Ảnh: REUTERS

Cuộc khủng hoảng buộc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rời Hội nghị Thượng đỉnh của Liên minh châu Âu (EU) tại thủ đô Brussels - Bỉ để trở về nước chủ trì cuộc họp an ninh khẩn cấp trong ngày 30-6.

Trong khi đó, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne lên án các vụ bạo lực nói trên, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ dành cho cảnh sát và lực lượng cứu hỏa.

Một số nước phương Tây như Mỹ, Anh... cảnh báo công dân của họ ở Pháp nên thận trọng, tránh các cuộc biểu tình và những khu vực có nhiều cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

Biểu tình bùng phát sau khi một thiếu niên tên Nahel M., 17 tuổi, bị cảnh sát bắn chết ở khu ngoại ô Nanterre của Paris hôm 27-6. Cảnh sát đã nổ súng do thiếu niên này khi tham gia giao thông không tuân thủ hiệu lệnh dừng xe.

Các công tố viên cho biết người cảnh sát bắn Nahel đang bị giam giữ và điều tra về tội cố ý giết người.

Chia sẻ