Phạm Thuý Hằng, cô gái có nụ cười toả nắng và chuyện tình 7 năm đẹp như tranh vẽ, đã qua đời…

Mộc Cát,
Chia sẻ

Kiên cường chống chọi với bệnh tật bằng tình yêu mãnh liệt nhưng trong một cơn hôn mê sâu, Phạm Thuý Hằng (24 tuổi, quê Vũng Tàu) đã trút hơi thở sau cùng.

Mới gần một tuần trước, bạn bè, người thân còn hân hoan chúc mừng ngày Phạm Thuý Hằng bước qua tuổi 24, khâm phục nghị lực phi thường của cô gái bé nhỏ khi kiên cường chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Nhưng bây giờ, những dòng tin nhắn vui mừng đã thay bằng những thanh điệu lạc nhịp, ngỡ ngàng lẫn xót thương khi hay tin cô gái có nụ cười toả nắng đã ra đi vĩnh viễn. 

6
Nụ cười toả nắng này giờ sẽ không còn nữa. (Ảnh: Điều ước thứ 7)

Lần sinh nhật cuối cùng

Sinh nhật tuổi 24 cũng là sinh nhật cuối cùng của Hằng, bởi rạng sáng ngày 18-9, cô đã vĩnh viễn ra đi khi sức khoẻ không còn khả năng kháng cự căn bệnh ung thư máu. Nhưng trong ký ức của nhiều người vẫn còn chưa quên hình ảnh cô gái ngồi trên chiếc xe lăn, người mặc đồng phục bệnh nhân màu xanh, đầu đội chiếc nón len vàng tươi cười với bó hoa trên tay cùng người bạn trai trên sân khấu chương trình Điều ước thứ bảy.

1
Những hình ảnh này sẽ còn đọng mãi trong ký ức mỗi người. (Ảnh: Điều uớc thứ 7)

Bảy năm trước, Hằng và Bùi Văn Trường gặp nhau ở trường cấp ba. Họ nhanh chóng yêu nhau và ngày càng thắm thiết, khi chàng trai đã trở thành một kỹ sư ngành quảng cáo, cô gái cũng là sinh viên của trường Đại học Văn Hoá TP.HCM. Nhưng oái ăm thay, khi năm học cuối cùng của đời sinh viên mới vừa diễn ra vài ngày, Hằng phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư máu.

Cũng từ đó, người ta chứng kiến một chuyện tình đẹp như cổ tích, khi suốt thời gian bạn gái bệnh, Bùi Văn Trường đã ngày đêm cận kề chăm sóc.

Tình yêu cao đẹp ấy của bạn trai đã truyền sức mạnh vô cùng to lớn cho Thuý Hằng. Ngày qua ngày, cô liên tục cho thấy mình có đầy đủ nghị lực thoát ra khỏi sự tăm tối của số phận để bước đến một tương lai hạnh phúc.

Và có lần, cô đã viết: “Có một cô gái và chàng trai yêu nhau gần 7 năm. Bỗng một ngày sức khoẻ của cô gái rất yếu. Cô đi bệnh viện và Bác sĩ nói rằng cô gái mắc một căn bệnh nan y: Ung thư máu.

Suốt 10 tháng sau đó là những tháng ngày cô gái vật lộn với hoá chất, với thuốc đặc trị, với những lần mệt mỏi muốn buông xuôi tất cả. Chàng trai vẫn luôn luôn ở bên cạnh, che chở, động viên, an ủi cô gái.. Mỗi khi cô gái cáu gắt, la hét, cộc cằn vì khó chịu, vì đau đớn. Chàng trai chỉ mỉm cười, xoa đầu cô gái, ôm cô gái vào lòng bảo "Cố lên em!"

Những lúc cô gái ngồi sau xe chàng trai, bỗng oà khoác vì tủi thân. Chàng trai dừng lại, quay qua ôm cô gái vào lòng rồi bảo: Có anh ở đây mà!".

2
5
Mới vừa đăng tải những hình ảnh đón mừng ngày Quốc khánh và Tết trung thu, Thuý Hằng đã ra đi quá đột ngột.

Suốt những tháng ngày trong viện, cả hai đã cùng ăn, củng ngủ, cùng khóc cười với nhau. Tất cả mọi người đã cùng tin tình yêu sẽ giúp Thuý Hằng chiến thắng được bệnh tật khi ngày 12-9, những dòng tin nhắn chúc mừng sinh nhật đều đặn được gửi đến cô.

Vậy mà chỉ vừa đón một mùa Tết nguyên tiêu ý nghĩa, mới vừa khoe những chiếc bánh Trung thu rực rỡ sắc màu, Phạm Thuý Hằng theo ánh trăng rằm ra đi vĩnh viễn.

"Anh vẫn ở đây mà..."

Trên trang cá nhân của Hằng, Bùi Văn Trường – bạn trai của Hằng đang dùng chính tài khoản của người yêu chia sẻ lại những khoảnh khắc vui buồn của cả hai khi tình yêu vẫn chưa bị thời gian chia cắt, trong cái ngày định mệnh.

“18-9-2012: Em ngủ rồi, người ta ganh tỵ với tình yêu của mình nên ăn không được phá cho hôi phải không anh Trường”.

“18-9-2015: Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo sau này anh tuyệt đối không dám gọi em dậy nữa”.

8
Những lần hò hẹn, rong ruổi của Văn Trường - Thuý Hằng trên khắp mọi miền đất nước.

Nhưng có lẽ, giờ đây chàng kỹ sư thiết kế quảng cáo muốn gọi hoài, gọi mãi, gọi đến khản cổ chỉ để được thấy người yêu mở mắt ra, hé nụ cười, nũng nịu nhìn anh. Rồi hai người sẽ năng đi tập thể dục, sẽ cùng đi ăn vặt, ngắm phố phường lộng gió. Rồi họ sẽ dẫn nhau đi đến cùng trời cuối đất, để Thuý Hằng có thể hoàn hành tâm quyện được khám phá hết mọi ngóc ngách của Tổ quốc, thoả niềm đam mê của cô sinh viên năm cuối chuyên ngành quản trị du lịch. 

7
Mọi người đều bàng hoàng, tiếc thương trước kết thúc buồn của một tình yêu đẹp, của một cô gái ngoan cường mạnh mẽ chống chọi với bệnh tật.

Căn bệnh ung thư máu quái ác đã khiến ước mơ ấy phải dang dở trên giường bệnh. Những lần bỏ hết mọi công việc đưa người yêu vào viện, trái tim Văn Trường như có vết dao cứa vào khi nhìn người yêu ngày một tiều tuỵ, cơ thể suy nhược. Đỉnh điểm của sự khổ đau là lúc mái tóc của Thuý Hằng rụng sạch vì hậu quả của việc vô hoá chất cực mạnh.

Trường kể, đã đôi lần vì mặc cảm bệnh tật mà Thuý Hằng lạnh lùng bảo bạn trai hãy bỏ mặc cô, rời bệnh viện mà về quê lấy vợ, tìm người yêu khác. Khi anh gạt đi, bảo đừng bao giờ nói chuyện này nữa, rằng dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì anh vẫn ở đây mà. Cô gái ôm chặt bạn trai, nghẹn ngào khóc nức nở. 

Cô gái không còn bi luỵ nữa, cô cố gắng lạc quan và luôn cười tươi, dù cơ thể ngày ngày phải chống chọi với muôn vàn đau đớn. Cô đi từng phòng ân cần hỏi thăm các bệnh nhân khác, cô ví ống máu giống như “chai nước ngọt”, còn bình nước biển thì chỉ là “chai nước suối”. Sự hồn nhiên ấy khiến cho hết thảy đội ngũ cán bộ y bác sĩ bệnh viện đều yêu quý Thuý Hằng. “Kể cả bác phó giám đốc cũng tranh thủ thời gian rãnh mỗi ngày chạy xuống hỏi Hằng hôm nay khoẻ chưa, rồi tự tay kê toa thuốc mới cho em” – Chàng trai nghẹn ngào.

3
Hình ảnh chàng trai quạt cho bạn gái ngủ mỗi ngày trên giường bệnh giờ sẽ không còn nữa.

Cứ thế, hết loại thuốc này đến loại thuốc khác lần lượt được sử dụng rồi thay thế vì bị virut ung thư kháng sạch nhưng cô gái không thèm đoái hoài. Những lần lấy máu khiến da bị dị ứng, nổi rất nhiều mẫn đỏ, trong khi bạn trai lo lắng, căng thẳng bao nhiêu, Thuý Hằng vẫn hồn nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Ôm chặt Văn Trường vào lòng, cô bảo người yêu quạt cho mình ngủ. Rồi cô bảo, quạt mát như gió biển quê nhà.

4
Văn Trường đã làm tròn lời hứa với người mình yêu - vẫn luôn ở bên cạnh Thuý Hằng đến hơi thở sau cùng.

Hôm thứ sáu vừa rồi, Thuý Hằng được đưa về nhà bởi cơ thể quá yếu, không thể vào thêm hoá chất. Văn Trường lại tìm mọi thông tin trên mạng, xem có bài thuốc nào có thể cứu chữa được cho người yêu. Nghe bảo củ cà rốt và củ cải trắng còn nguyên rễ và lá có thể tăng sức đề kháng, chàng trai lại chạy ngược chạy xuôi kiếm tìm bằng được để về nấu nước cho người yêu uống. Vậy mà…

Giờ đây khi chỉ còn trơ trọi một mình, Bùi Văn Trường như người mất hồn. Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, anh khóc rất nhiều, bảo chưa biết những ngày sắp tới sẽ sống ra sao. Hiện tại, anh chỉ muốn toàn tâm toàn ý bên cạnh người yêu được phút nào hay phút đó. 

Dù chuyện tình 7 năm của đôi bạn trẻ khép lại bằng cái kết buồn, Bùi Văn Trường đã giữ đúng lời hứa với Phạm Thuý Hằng: “Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra chăng nữa, anh vẫn ở đây mà”.

Chia sẻ