Phải lòng cô gái Hà Tĩnh bán cà phê, chàng giám đốc Mỹ "cứ mở mắt ra là học tiếng Việt"

Cẩm Cát,
Chia sẻ

Đó là chuyện tình dễ thương của cô nàng Nguyễn Minh Hằng (SN 1997, quê Hà Tĩnh) và anh chàng Mỹ có tên Shaun Stevens (SN 1987). Hiện cả hai sinh sống, làm việc tại Đà Nẵng.

Chàng giám đốc người Mỹ mê mẩn cô gái Việt ngay lần gặp đầu

Tháng 3/2017, Shaun có buổi làm việc ở Đại học Duy Tân, Đà Nẵng nên ghé vào quán cà phê gần trường nghỉ trưa.

Chàng trai ngay lập tức ấn tượng với cô nhân viên phục vụ nhỏ nhắn, dễ thương với nụ cười luôn nở trên môi. Sau một hồi hỏi han, Shaun biết tên cô là Minh Hằng và mạnh dạn xin số điện thoại làm quen. Cô nàng nhất quyết không cho vì sợ anh chàng đã có vợ hoặc người yêu rồi.

Hôm sau, Shaun đến quán rủ cô gái đi uống nước nhưng đáp lại lời mời là câu nói lạnh lùng: "Anh muốn uống nước thì ngồi ở quán này cũng được".

"Không hiểu sao tôi cứ thích nhìn em ấy. Em càng từ chối phũ phàng, tôi càng nhủ lòng phải 'cưa đổ' bằng được mới thôi", Shaun chia sẻ.

Phải lòng cô gái Hà Tĩnh bán cà phê, chàng giám đốc Mỹ cứ mở mắt ra là học tiếng Việt - Ảnh 1.

Chân dung cô nàng Hà Tĩnh nhỏ nhắn khiến chàng trai Mỹ "mê như điếu đổ".

Về phần Minh Hằng, lúc đầu cô nàng có chút khó chịu với cách làm quen của Shaun. Nhưng anh chàng vẫn kiên trì hằng ngày ra quán với mong muốn được trò chuyện. Điều đó khiến Hằng dần mở lòng hơn và cả hai đã có những buổi đi chơi đầu tiên.

Cũng nhờ những ngày hẹn hò, Minh Hằng biết mình đã nghĩ sai về anh. Cô chuyển từ trạng thái khó chịu sang thích thú từ lúc nào không hay. Sau 5 tháng hẹn hò, vào đúng sinh nhật Minh Hằng, anh chàng đã tạo một bất ngờ.

"Anh xin mình một ngày và thật sự mình có chút rung động vì điều đó. Chưa một ai xin mình một khoảng thời gian cho riêng họ cả. Mình đồng ý và chờ xem anh sẽ làm gì.

Anh đưa mình đến resort lớn ở Hội An và nhờ bạn là đầu bếp ở đó nấu một bữa tối thật ngon. Anh chơi guitar Bass hát ngân nga chúc mừng sinh nhật mình. Sau hôm ấy, hai chúng mình chính thức là một cặp", cô gái chia sẻ.

Phải lòng cô gái Hà Tĩnh bán cà phê, chàng giám đốc Mỹ cứ mở mắt ra là học tiếng Việt - Ảnh 2.

Cảm động sự chân thành của Shaun, Minh Hằng đồng ý làm bạn gái của anh chàng.

Vì người yêu, nhất quyết ở lại Việt Nam

Cặp đôi đã trải qua những ngày bên nhau thật bình dị, nhẹ nhàng. Minh Hằng không ngờ rằng Shaun thú vị hơn những gì cô tưởng.

"Mỗi ngày, mình đều thấy anh ấy có những điểm hay. Anh ấy chơi guitar Bass rất cừ. Những lúc nói về chuyện sâu sắc, trông anh rất cuốn hút. Càng ngày mình càng muốn khám phá con người này", cô nàng tâm sự.

Phải đến mấy tháng sau khi chấp nhận làm bạn gái, Minh Hằng mới biết bạn trai làm giám đốc một công ty du lịch. Chính điều này khiến Shaun càng trân quý, tự hào vì bạn gái không phải vì vật chất mà đến với mình.

Yêu nhau hạnh phúc là vậy, thế nhưng, cặp đôi gặp không ít lời ra tiếng vào. Mỗi lúc đi cùng nhau, không ít người nhòm ngó, cười đùa vì sự chênh lệch về chiều cao của cặp đôi. Shaun cao 1m84, Minh Hằng cao 1m56.

Thấy người yêu thoáng buồn, Shaun liên tục động viên và bảo Minh Hằng đừng quan tâm nhiều đến những gì người khác nói, quan trọng là cả hai cảm thấy vui vẻ và thoải mái.

Phải lòng cô gái Hà Tĩnh bán cà phê, chàng giám đốc Mỹ cứ mở mắt ra là học tiếng Việt - Ảnh 3.

Để hiểu người yêu hơn, Shaun quyết tâm học tiếng Việt. Minh Hằng tâm sự: "Anh hay nói đùa, vì người yêu nên cứ mở mắt ra là học tiếng Việt và tìm hiểu nó mỗi ngày. Đến bây giờ, anh ấy cơ bản đã nói được hơn 90% tiếng Việt.

Anh còn tìm mua sách Giáo dục công dân lớp 6 để biết về văn hóa và cách ứng xử của người Việt Nam. Bản thân mình cũng tự học thêm tiếng Anh”.

Khi xác định mối quan hệ lâu dài, Minh Hằng chia sẻ với Shaun rằng cô không thích đi Mỹ. Hằng cũng lo lắng về câu trả lời của Shaun, sợ hai đứa vì lý do này mà không đến được với nhau.

Thế nhưng, Shaun một mực khẳng định: "Anh yêu em và yêu Việt Nam, anh sẽ ở lại đây. Bố mẹ anh tôn trọng quyết định đó, họ chỉ cần biết anh sống tốt là vui rồi. Dù có như thế nào, em cũng đừng bỏ anh mà đi".

Câu trả lời khiến Minh Hằng vô cùng xúc động. Kể từ đó, cả cô và Shaun cùng nhìn về một hướng, nỗ lực xây đắp cho tương lai với hy vọng có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau.

Phải lòng cô gái Hà Tĩnh bán cà phê, chàng giám đốc Mỹ cứ mở mắt ra là học tiếng Việt - Ảnh 4.

Vì yêu thương bạn gái, Shaun quyết định ở lại Việt Nam.

Là một người làm việc về ngành du lịch, chàng trai Mỹ thường dẫn cô nàng đi phượt, thăm quan những vùng đất ở Việt Nam. Với Minh Hằng, đi đâu cũng được miễn là đi cùng Shaun.

Phải lòng cô gái Hà Tĩnh bán cà phê, chàng giám đốc Mỹ cứ mở mắt ra là học tiếng Việt - Ảnh 5.

Chụp ảnh cùng nhau trong khung cảnh lãng mạn ở Đà Lạt.

Trước mỗi chuyến đi, Shaun là người chu đáo chuẩn bị quần áo, vật dụng cá nhân cho cả hai. Cặp đôi cho biết, mỗi vùng đất là một trải nghiệm thú vị mà họ may mắn có được.

Phải lòng cô gái Hà Tĩnh bán cà phê, chàng giám đốc Mỹ cứ mở mắt ra là học tiếng Việt - Ảnh 6.

Phải lòng cô gái Hà Tĩnh bán cà phê, chàng giám đốc Mỹ cứ mở mắt ra là học tiếng Việt - Ảnh 7.

Phải lòng cô gái Hà Tĩnh bán cà phê, chàng giám đốc Mỹ cứ mở mắt ra là học tiếng Việt - Ảnh 8.

Cặp đôi cùng nhau chinh phục nhiều cung đường.

"Kỷ niệm đáng nhớ nhất là chuyến đi phượt bằng xe máy từ Đà Nẵng về Hà Tĩnh quê mình, mất khoảng 2 ngày vì có dừng lại Quảng Trị thăm quan.

Mình và bạn trai phải vượt qua những chặng đường đèo giăng kín sương mù vào sáng sớm và trời nắng nóng vào lúc trưa, chiều.

Nhớ lúc đang lái ở khu vực đèo Phước Tượng (Thừa Thiên - Huế) thì anh ấy bị say nắng, chịu không nổi nên mình phải lái xe. Mình cũng lo vì đoạn này khá nguy hiểm, người anh thì to lớn, đồ đạc cồng kềnh, may mà tay lái mình khá vững nên chở anh ấy đến gần hết chặng đường", cô gái sinh năm 1997 kể.

Chia sẻ