Chàng phụ xe cao kều phải lòng nàng hành khách nấm lùn và màn tỏ tình thất bại đêm Giáng sinh

Hoàng Dung,
Chia sẻ

Lê Anh Tuấn (19/8/1997) và Nguyễn Thu Huyền (20/8/1997) cùng ở Thái Nguyên, cặp đôi này khiến cho bất cứ ai biết đến đều không thể không ghen tị vì những điều dễ thương dành cho nhau mỗi ngày.

Chuyến xe định mệnh

Anh Tuấn gặp Thu Huyền lần đầu tiên khi đang làm phụ xe bus. Ngày nào cũng bắt gặp dáng người nhỏ nhắn của Huyền trên xe, ngắm nàng trở thành thói quen của Tuấn lúc nào không hay. Hai bạn chỉ nói chuyện hỏi han trêu đùa nhau hàng ngày rồi bẵng đi một tuần chẳng thấy bóng dàng Huyền đâu, Tuấn cũng không có cách gì để liên lạc dù trong lòng rất nhớ. Ngày nào xe đi ngang qua điểm dừng của trường Đại học kĩ thuật Tuấn cũng mong có cô bạn của mình lên xe.

Hết hi vọng rồi lại thất vọng những tưởng chẳng thể gặp lại nhau nữa thì bỗng một hôm Huyền lại lên chiếc xe đó.

'Mình đã phải lấy hết can đảm định sẽ xin số điện thoại của Huyền nhưng xấu hổ quá nên chỉ dám hỏi facebook để kết bạn' – Anh Tuấn chia sẻ. Từ hôm đó Tuấn thường xuyên chủ động nhắn tin nói chuyện với Huyền hơn.


Chênh lệch chiều cao dễ dàng nhìn thấy trong bức ảnh chụp chung của cặp đôi

Noel năm ấy khi cả hai đang cùng đi chơi thì Tuấn chính thức tỏ tình với Huyền nhưng vì là lần đầu tiên, lại sẵn tính 'nhát gái' nên câu tỏ tình của Tuấn cứ ấp úng mãi và kết quả là bị nàng từ chối.

Dù bị từ chối nhưng Tuấn vẫn quyết tâm cố gắng thêm nữa để cưa đổ nàng. Chỉ một thời gian ngắn sau Tuấn một lần nữa tỏ tình qua facebook và lần này chàng trai này mới nhận được cái gật đầu của Huyền. Và thế là chuyện tình của chàng 1m80 và nàng 1m53 bắt đầu.

Chinh phục phụ huynh

Bạn bè đều biết mẹ Tuấn là người khó tính, lại rất ghét người thấp bé nhẹ cân. Khi thấy cặp đôi Tuấn – Huyền ai cũng khuyên nên chia tay vì lo mẹ Tuấn sẽ không chấp nhận. Nhưng tin tưởng vào tình cảm của mình, Tuấn đưa Huyền về ra mắt bố mẹ.

'Sau hôm đó bố mẹ mình có khen Huyền ngoan, hiền lành không như đa số con gái bây giờ nhưng… hơi thấp bé vì chỉ cao 1m53. Từ hôm ấy, hành trình chinh phục phụ huynh của hai đứa mình bắt đầu' – Tuấn kể.

Tuấn phát hiện ra mẹ mình rất thích những món ăn mà Huyền nấu, anh chàng liền mở chiến dịch 'từ dạ dày đến trái tim' và thành công đến không ngờ.

Mỗi cuối tuần là hai bạn lại cùng nhau tìm hiểu nấu những món mới để nấu và ăn cùng với mẹ Tuấn. Tình cảm của hai bạn cứ ngày càng ngọt ngào cùng với sự ủng hộ của hai gia đình.

365 ngày yêu chẳng giống ai

Đi làm cả ngày nên thời gian dành cho nhau của hai bạn không nhiều, mỗi lần có cơ hội là Tuấn lại đưa Huyền đi mọi nơi mà nàng muốn. Gần một năm yêu nhau nhưng đôi bạn trẻ này chưa lần nào giận nhau quá 5 phút. Đặc biệt cặp đôi này rất thích chụp lại những khoảnh khắc xấu của nhau lưu giữ làm kỉ niệm.

Thời gian đầu làm quen, Tuấn nói dối sinh năm 1996 làm cho cô nàng răm rắp nghe lời gọi anh. Sau này khi anh chàng thú nhận liền bị cô nàng phạt bằng cách bắt tự up ảnh dìm hàng lên facebook kèm lời thú tội.

Trong thời gian tới Tuấn sẽ tham gia nghĩa vụ quân sự khoảng 2 năm, cả hai đều nghĩ đây là thử thách dành cho tình cảm của mình. Chúc cho cặp đôi sẽ có tình yêu bền chặt và ngọt ngào nhé.


Ai bảo 1m53 không có được người yêu, soái ca là đằng khác nhé!

Chia sẻ