Pakistan: Ánh mắt ám ảnh của các em nhỏ ngày đầu đi học sau vụ thảm sát
Các em trở về trường bằng xe máy, bằng xe bus, bằng xe tải hoặc thậm chí là đi bộ. Tất cả đều hướng về trường cũ, nơi đã xảy ra vụ thảm sát khiến 152 người, trong đó có 133 trẻ em, bị sát hại bởi quân Taliban.
Những đứa trẻ đang quay trở lại trường học ở Peshawar, Pakistan, một tháng sau vụ thảm sát kinh hoàng nhất trong lịch sử đất nước. Ngày 16/12/2014, một cuộc tấn công của phe Taliban nhằm vào một trường học ở Peshawar, Pakistan đã khiến 152 người thiệt mạng. Nhiều em học sinh phải giả chết để tránh phe nổi dậy đang lùng sục khắp trường.
Những đứa trẻ vẫy tay trước ống kính máy ảnh khi đi qua hiện trường, nơi 133 trẻ em khác đã bị sát hại trước đó.
Lực lượng vũ trang tuần tra xung quanh trường học trong nỗ lực thắt chặt an ninh.
Lực lượng vũ trang tuần tra xung quanh trường học trong nỗ lực thắt chặt an ninh.
Có nhiều trẻ đã nghỉ học ngay sau buổi đầu tiên quay lại trường do vẫn bị ám ảnh bởi vụ thảm sát kinh hoàng.
Một người cha đang dắt tay con đến trường.
Những em gái đang cầu nguyện cho 133 người bạn đã chết trong vụ thảm sát.
Một người lính Pakistan đưa ba người con đến trường.
Những đứa trẻ đến trường trên những chiếc xe ôtô cũ kỹ.
Một người cha đang dắt tay con đến trường.
Những em gái đang cầu nguyện cho 133 người bạn đã chết trong vụ thảm sát.
Một người lính Pakistan đưa ba người con đến trường.
Những đứa trẻ đến trường trên những chiếc xe ôtô cũ kỹ.
Sau vụ tấn công, an ninh được thắt chặt trên tất cả trường học tại Pakistan.
Tại 1 trường quân sự ở Peshawar, khoảng 20 lính vũ trang túc trực bên ngoài trường để đảm bảo an ninh.
Theo Dailymail