Orange nhận những "cú tát" nhớ đời vì ngoại hình bị chê xấu, lôi thôi

Su,
Chia sẻ

Orange từng gặp khá nhiều ý kiến trái chiều vì ngoại hình không được bắt mắt.

Tối 16/8, Orange đã tuyên bố trở lại bằng việc công bố thông tin MV mới mang tên Em hát ai nghe.

Theo Orange, ca khúc lần này mang màu sắc nhẹ nhàng, thể hiện khía cạnh nữ tính và ngọt ngào ở nữ ca sĩ. Concept và câu chuyện của MV khá độc đáo khi mượn cảm hứng từ căn bệnh giả tưởng Hanahaki về tình yêu đơn phương, thường xuất hiện trong các sáng tác truyện tranh của Nhật Bản.

Orange trở lại với ca khúc Em hát ai nghe

Đoạn clip nhá hàng đầu tiên cho sản phẩm trở lại này mở ra giấc mơ của Orange, khi nữ ca sĩ lạc vào một khu rừng ma mị, lần lượt đi qua bốn mùa xuân - hạ - thu - đông. Orange tự mình đảm nhận cả bốn hình tượng thuộc bốn mùa.

Cuối đoạn clip, Orange bừng tỉnh dậy sau giấc mơ lạc giữa khu rừng bốn mùa và ho ra một cánh hoa. Hình ảnh này nhắc về căn bệnh giả tưởng Hanahaki, nhằm ám chỉ những mối tình đơn phương, dành tình cảm cho một người nhưng không dám bày tỏ, chỉ để trong lòng và âm thầm chịu đựng sự cô độc. Người yêu đơn phương sẽ mang trong mình cảm giác đau đớn dữ dội. Họ sẽ ho ra những cánh hoa càng ngày càng nhiều, cho đến khi cả một nhánh cây mọc ra từ ngực và chấm dứt cuộc đời đau khổ vì không được tình yêu đáp lại.

Orange nhận những "cú tát" nhớ đời vì ngoại hình bị chê xấu, lôi thôi  - Ảnh 2.

Orange nhận những "cú tát" nhớ đời vì ngoại hình bị chê xấu, lôi thôi  - Ảnh 3.

Chia sẻ thêm về sự tự ti của mình trong khoảng thời gian mới bắt đầu sự nghiệp ca hát, Orange nói: "Tôi bắt đầu nghề này với sự tự ti rất lớn. Ngày xưa tôi xấu, lôi thôi và không chăm chút gì về ngoại hình hết. Tôi chỉ thích hát và khi dấn thân vào nghề thì mới nhận những cú tát đầu đời. Chính tôi cũng thường xuyên nghe những câu như "Xấu quá là không có tương lai" hay "Người ta sẽ không thích em vì em không đẹp". Lúc đó tôi mới nhận ra không chỉ hát hay là được mà thường người đẹp sẽ có ưu thế hơn".

Orange nhận những "cú tát" nhớ đời vì ngoại hình bị chê xấu, lôi thôi  - Ảnh 4.

Orange nhận những "cú tát" nhớ đời vì ngoại hình bị chê xấu, lôi thôi  - Ảnh 5.

"Thực ra tôi không chỉ tự ti mỗi ngoại hình mà còn tự ti về tài năng của mình nữa. Nhiều người cũng góp ý cho tôi là tôi không biết hài lòng và có niềm tin vào bản thân. Chính tôi từng bị quá quan tâm xung quanh mình thế nào, người ta nghĩ gì và không dám làm gì đột phá. Nhiều lúc tôi không nói ra được ý kiến của mình, cho rằng nó không đúng hoặc không quan trọng. Giờ thì tôi đã nhận ra điều đó rồi nên không để nó xảy ra nữa" - Orange nói thêm.

Trước đây, nữ ca sĩ khá khép kín từng không thích ăn diện hay làm gì cầu kỳ trong hình ảnh, nhưng hiện tại, Orange đã biết chăm chút bản thân hơn, lắng nghe và phát triển sự nữ tính bên trong mình. Cô cũng hiểu được cách yêu thương và tôn trọng vẻ đẹp của bản thân, đồng thời muốn truyền thông điệp tốt đẹp đó đến cho những người thương yêu mình.

Chia sẻ