"Ông trùm đám cưới" chuyển khoản 300 triệu Valentine để "dằn mặt và tố cáo sự bóc lột" của vợ cùng những lý lẽ ai đọc cũng phải gật gù

VV,
Chia sẻ

Nói về món quà 300 triệu rất thiết thực, anh Phong cho biết "sự thật": "Tôi đăng lên để tố cáo sự bóc lột của vợ đấy, dằn mặt chứ không phải tặng quà đâu".

Valentine không những là ngày lễ Tình nhân mà còn được gọi là "ngày hội khoe quà". Từ những hộp socola xinh xắn, dễ thương đến những bó hoa polime ai nhìn cũng muốn sở hữu. Nhưng đấy là các cặp đôi yêu nhau còn mặn nồng cảm xúc, còn vợ chồng ở bên nhau cả thập kỉ thì sao? Chắc hẳn nhiều bà vợ đã quên khái niệm quà Valentine là gì.

Mới đây, bài đăng của "ông hoàng trong làng đám cưới" đã khiến hội chị em trầm trồ. Thạc Phong - "ông trùm sự kiện" từng tổ chức các đám cưới sang-xịn-mịn cho nhiều người nổi tiếng nhưng anh lại tự nhận: "Đi se duyên cho bao nhiêu cặp nhưng vợ chồng tôi không có thời gian riêng tư mà dành cho nhau".

Đã tìm ra tác giả của "màn tỏ tình ấn tượng với 99.999 bông bồng": Chuyển khoản 300 triệu Valentine "dằn mặt và tố cáo sự bóc lột" của vợ - Ảnh 2.

Anh Thạc Phong khiến dân tình phát sốt khi đăng 1 chiếc caption ngắn gọn "Quà Valentine" tặng vợ với con số 300 triệu. Anh cho biết hằng ngày vợ chồng anh đã tiếp xúc với bao nhiêu hoa rồi nên đây là món quà thiết thực nhất.

a - Ảnh 1.

Cuộc hôn nhân 15 năm và mỗi mùa Valentine là 1 sự quan tâm khác biệt

Anh Phong chia sẻ: "Vì làm cùng nghề nhưng tôi chuyên mảng ý tưởng còn các khâu khác hầu như vợ đảm nhiệm nên cả 2 đều bận rộn. Hai vợ chồng cưới được 15 năm rồi, cũng không thể nói là ngọt ngào mãi như ngày đầu nhưng điều quan trọng nhất tôi dành cho vợ chính là sự tôn trọng. Ngày xưa điều kiện kinh tế hạn hẹp mình không dám nghĩ đến tặng vợ những món quà xa xỉ. Nhưng khi làm ăn khấm khá lên, mỗi ngày lễ là 1 món quà khác nhau, đa phần là chuyển khoản thì tôi thấy phụ nữ thích nhất là món quà được chồng yêu thương và trân quý".

Anh Phong cho biết, công việc của vợ chồng anh thường làm vào những ngày lễ nên hầu như họ không có thời gian riêng tư cho nhau. Đối với anh: "Ngày thường khi rảnh gia đình tôi đi ăn, đi du lịch cùng nhau nên nếu nhìn theo hướng tích cực thì tôi thấy vợ chồng được đồng hành cùng nhau trong công việc, tạo nên những thành công giá trị thì đó cũng là 1 hình thái của tình yêu, của sự đồng lòng".

Đã tìm ra tác giả của "màn tỏ tình ấn tượng với 99.999 bông bồng": Chuyển khoản 300 triệu Valentine "dằn mặt và tố cáo sự bóc lột" của vợ - Ảnh 4.

Biểu hiện của 1 gia đình hạnh phúc: "Ngày lễ vợ phải tặng quà chồng mới đúng"

Nói về món quà 300 triệu rất thiết thực, anh Phong hài hước đưa ra "sự thật": "Tôi đăng lên để tố cáo sự bóc lột của vợ đấy, dằn mặt chứ không phải tặng quà đâu. Vợ gì mà 'tham' bao nhiêu chức, làm vợ, làm mẹ, làm quản lý, đối nội đối ngoại, làm kế toán lại cả thủ quỹ, tiền cứ sáng vào tài khoản mình là chiều sang hết tài khoản vợ luôn. Mang tiếng CEO thương hiệu lớn mà về nhà vẫn cứ là 'cá con', vợ tôi là cả cái biệt thự rồi chứ không phải là nóc nhà nữa".

Đã tìm ra tác giả của "màn tỏ tình ấn tượng với 99.999 bông bồng": Chuyển khoản 300 triệu Valentine "dằn mặt và tố cáo sự bóc lột" của vợ - Ảnh 5.

Ông bố 3 con cũng đưa ra rất nhiều quan điểm thú vị mà bất cứ ông chồng nào cũng nên học tập.

"Tôi thấy tiền đối với người vợ nào cũng quan trọng, quà ít hay nhiều hay chỉ là sự lo lắng quan tâm gia đình coi vợ là nóc cũng là một món quà ý nghĩa. Còn nói về quà thì vợ tôi phải tặng tôi mới đúng. Vì cả cuộc đời này vợ tôi đã có một món quà khổng lồ rồi.

Này nhé, nếu 1 người đàn ông tử tế, chân thành, thương yêu vợ con như 1 thói quen, 1 sự tự nguyện, sở thích, đam mê thì chẳng phải phụ nữ mới là người tặng quà chúng tôi sao?

Thực ra có những người vợ không hiểu được đâu, nhận 1 vài món quà vào vài dịp lễ trong năm nhưng cả năm chẳng được quan tâm, được nhìn nhận thì đó chưa phải là hạnh phúc. Nhất là với những anh tặng quà xong làm việc khuất tất sau lưng vợ. Thế nên quan điểm của tôi: Vợ phải là người tặng quà chồng".

Mặc dù tặng vợ quà Valentine vô cùng ấn tượng nhưng anh Phong lại có suy nghĩ rất khác, đặc biệt anh khẳng định bí quyết thành công của anh ngày hôm nay chính là "không giữ tiền".

"Tôi khuyên thật các anh đàn ông, hãy biết tôn trọng vợ, coi tiền là một phương tiện giao dịch chứ không phải đó là quà. Bởi vì quà quan trọng nhất của một người phụ nữ đó là: Sự tôn trọng, để vợ nắm kinh tế (phần này có thể nhiều người không đồng tình), luôn toàn tâm toàn ý với gia đình nhỏ của mình.

2 từ gia đình nó có nhiều nghĩa vô cùng, tình yêu cũng vậy. Nhưng nếu chung quy quá quan trọng vào số tiền được tặng mà quên đi sự quan tâm hay chăm sóc bằng những hành động thiết thực thì bao nhiêu tiền cũng vô nghĩa".

Chia sẻ