Ông ngoại 71 tuổi chờ ở điểm trường từ 5h để động viên cháu thi vào lớp 10

Kim Nhung - Minh Đức/VTC News,
Chia sẻ

Đứng đợi tại điểm thi từ mờ sáng, ông Trần Đăng Khoa, ngụ Bạch Mai, Hà Nội chỉ mong gặp được cháu gái để động viên cháu vượt qua kỳ thi khốc liệt nhất cả nước.

5h sáng, khi phố xá còn yên ắng, ông Trần Đăng Khoa (71 tuổi, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) đã có mặt trước cổng trường THPT Trần Phú, nơi cháu ngoại ông dự thi vào lớp 10.

Tối qua, khi kết thúc ngày thi đầu tiên, cháu gái gọi điện về cho ông bà. Đầu dây bên kia là tiếng nức nở, nghẹn ngào vì làm bài không như mong đợi.

"Nghe cháu khóc, lòng tôi thắt lại. Tôi chỉ muốn được gặp cháu ngay lúc đó để vỗ về, động viên. Cả đêm qua tôi trằn trọc khó ngủ, sáng nay dậy từ 4h sáng, sau đó chạy xe đến điểm thi để đợi gặp cháu", ông Khoa kể.

Ông ngoại 71 tuổi chờ ở điểm trường từ 5h để động viên cháu thi vào lớp 10 - Ảnh 1.

Ông Trần Đăng Khoa.

Giữa dòng người tấp nập, ông chưa thể gặp được cháu, phần vì số lượng phụ huynh đưa thí đến điểm thi quá đông, phần vì ông không mang theo điện thoại, chẳng thể liên lạc.

Suốt cả buổi sáng, ông Khoa đứng đó, ánh mắt không rời khỏi cánh cổng trường. Trên xe máy treo gói xôi và chai nước mua vội từ sớm, nhưng ông chẳng buồn ăn. Ông lo lắng và mong có thể gặp cháu để trao cái ôm, lời động viên.

Ông ngoại 71 tuổi chờ ở điểm trường từ 5h để động viên cháu thi vào lớp 10 - Ảnh 2.

Gói xôi và chai nước ông Khoa mua vội từ sáng sớm.

Trước kỳ thi, ông Khoa thường xuyên gọi điện động viên, dặn cháu cố gắng hết mình, bình tĩnh và thật tự tin. Kết quả ra sao cũng không quan trọng bằng việc bản thân đã nỗ lực như thế nào.

10h hơn, kết thúc buổi thi Toán, giữa dòng người chen chúc trước cổng trường, ông Khoa cũng nhìn thấy cháu gái mình. Sau 5 tiếng đồng hồ chờ đợi, ông không giấu nổi niềm xúc động.

Ông ngoại 71 tuổi chờ ở điểm trường từ 5h để động viên cháu thi vào lớp 10 - Ảnh 3.

Ông Khoa vui mừng khi gặp cháu ngoại.

Em Lê Minh Hằng - cháu ngoại của ông Khoa nói: "Lúc ra khỏi phòng thi, nhìn thấy ông ngoại, em như trút được hết mọi áp lực trong lòng. Ông cười với em, ánh mắt hiền từ. Em rất thương ông".

Sáng nay, Hằng thi môn Toán cũng là môn thi cuối trong kỳ thi vào lớp 10. Dù ngày thi trước đó gặp nhiều áp lực, lo lắng nhưng buổi thi hôm nay, nữ sinh đã hoàn thành khá tốt.

"Em nhớ lời ông bà dặn cứ bình tĩnh, cố gắng hết sức và tin vào bản thân. Chính điều đó giúp em vững tin hơn trong phòng thi" , 10X bày tỏ.

Với nữ sinh, ông ngoại không chỉ là người thân yêu trong gia đình mà còn là nguồn động lực quý giá mỗi khi cảm thấy chênh vênh, mất phương hướng. Dù lịch học bận rộn, Hằng vẫn luôn cố gắng thu xếp thời gian về thăm ông bà mỗi khi có dịp. Chính những khoảnh khắc trở về ấy đã tiếp thêm sức mạnh, giúp cô nàng vững tin và nỗ lực hơn từng ngày.

Cùng đứng chờ con tại điểm thi THPT Trần Phú, chị Nguyễn Bích Hằng (quận Hai Bà Trưng) không giấu nổi sự xúc động, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má. Chị chia sẻ, đây không chỉ là kỳ thi quan trọng nhất trong quãng đời học sinh, mà còn là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của hai con.

Ông ngoại 71 tuổi chờ ở điểm trường từ 5h để động viên cháu thi vào lớp 10 - Ảnh 4.

Chị Nguyễn Bích Hằng.

"Điều quan trọng không phải là các con có đỗ hay không, mà là các con đã cố gắng hết sức và can đảm vượt qua thử thách", chị Hằng tâm sự. Để giúp con bớt áp lực, chị đã chủ động đăng ký thêm một suất học tại trường tư thục như một phương án dự phòng.

Biết con gái có niềm yêu thích đặc biệt với các thần tượng Hàn Quốc, chị Lương Thuỳ Dương (quận Hai Bà Trưng) chuẩn bị món quà bất ngờ: in banner hình idol mà con yêu mến, mang đến điểm thi để tặng ngay sau khi con kết thúc kỳ thi.

Ông ngoại 71 tuổi chờ ở điểm trường từ 5h để động viên cháu thi vào lớp 10 - Ảnh 5.

Chị Lương Thuỳ Dương chuẩn bị hình thần tượng mà con yêu thích tặng con sau khi kết thúc kỳ thi.

Chia sẻ về dự định sau kỳ thi, chị Dương cho biết sẽ đưa con đi du lịch để thư giãn tinh thần sau thời gian ôn luyện căng thẳng. "Nếu con đạt từ 9 điểm mỗi môn trở lên, mẹ sẽ giữ đúng lời hứa - mua ô tô để đưa đón con đi học", nữ phụ huynh hào hứng nói.

Chia sẻ